1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ai đổi cái tên chủ đề mà nghe khủng khiếp thế, thảo nào anh FC cho ngay một bài thơ cũng khiếp khủng như thế vào đây.
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ai đổi cái tên chủ đề mà nghe khủng khiếp thế, thảo nào anh FC cho ngay một bài thơ cũng khiếp khủng như thế vào đây.
  3. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết không để cho cái topic này úa màu nhưng cũng chẳng dám post thơ lên vì sợ post xong thì nó cũng chết hẳn. NHưng thôi đằng nào cũng vậy . Hôm nay vừa rỗi vừa chán chẳng biết làm gì nên post lên gọi là góp vui < dẫu sao đọc xong mọi người cũng còn được cười vì thơ em dở ...hihiihi.... hy sinh vì cái tạm gọi là nghệ thuật >
    Mò mẫm trong đêm tối
    Kiếm niềm vui mong manh
    Chơi vơi như sương khói
    Làm sao nắm chặt đây
    Ôm giấc mộng pha lê
    Giữa trần gian sóng sánh
    Một phút chợt nhận ra
    Fa lê là cát bụi
    Cát bụi trong hư không
    Fa lê trong tủ kính
    Hữu hình mà hư ảo
    Là vô hình xa xôi
    Fa lê hay cát bụi
    sẽ chỉ là khói mây
    chỉ còn người trần thế
    Kiếm niềm vui mong manh.
    Đấy, có nhiều khi người ta có những niềm vui mơ hồ, người ta tin vào những điều vô thực Vẫn biết là thế nhưng vẫn kiếm tìm, vẫn cứ tin.
    have fun
  4. Gmandolin

    Gmandolin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết không để cho cái topic này úa màu nhưng cũng chẳng dám post thơ lên vì sợ post xong thì nó cũng chết hẳn. NHưng thôi đằng nào cũng vậy . Hôm nay vừa rỗi vừa chán chẳng biết làm gì nên post lên gọi là góp vui < dẫu sao đọc xong mọi người cũng còn được cười vì thơ em dở ...hihiihi.... hy sinh vì cái tạm gọi là nghệ thuật >
    Mò mẫm trong đêm tối
    Kiếm niềm vui mong manh
    Chơi vơi như sương khói
    Làm sao nắm chặt đây
    Ôm giấc mộng pha lê
    Giữa trần gian sóng sánh
    Một phút chợt nhận ra
    Fa lê là cát bụi
    Cát bụi trong hư không
    Fa lê trong tủ kính
    Hữu hình mà hư ảo
    Là vô hình xa xôi
    Fa lê hay cát bụi
    sẽ chỉ là khói mây
    chỉ còn người trần thế
    Kiếm niềm vui mong manh.
    Đấy, có nhiều khi người ta có những niềm vui mơ hồ, người ta tin vào những điều vô thực Vẫn biết là thế nhưng vẫn kiếm tìm, vẫn cứ tin.
    have fun
  5. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta cứ phải chạy chạy mãi...tìm mãi...một điều gì đấy mà người ta chưa nhìn rõ được nó ..nhưng biết là mình cần nó , cần phải tìm nó.
    Nhưng cũng có những lúc người ta cứ làm cứ làm ...những điều người ta biết một cách rất rõ ràng là cần ... để 1 ngày chợt nhận ra ....có thực là mình cần những điều ấy đến thế ko??
    Con sóng lang lang lang thang để rồi vỡ tan.....
  6. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta cứ phải chạy chạy mãi...tìm mãi...một điều gì đấy mà người ta chưa nhìn rõ được nó ..nhưng biết là mình cần nó , cần phải tìm nó.
    Nhưng cũng có những lúc người ta cứ làm cứ làm ...những điều người ta biết một cách rất rõ ràng là cần ... để 1 ngày chợt nhận ra ....có thực là mình cần những điều ấy đến thế ko??
    Con sóng lang lang lang thang để rồi vỡ tan.....
  7. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và nhiều khi biết rõ là có thể sẽ chẳng đi đến đâu cả, chẳng thay đổi được gì cả nhưng người ta vẫn tiếp tục bởi vì không thể làm khác được, vì chính người ta muốn như vậy.
    Ngay cả nếu được bắt đầu lại từ đầu thì người ta vẫn sẽ chọn điều đó.
  8. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Và nhiều khi biết rõ là có thể sẽ chẳng đi đến đâu cả, chẳng thay đổi được gì cả nhưng người ta vẫn tiếp tục bởi vì không thể làm khác được, vì chính người ta muốn như vậy.
    Ngay cả nếu được bắt đầu lại từ đầu thì người ta vẫn sẽ chọn điều đó.
  9. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều tối về, qua phố chợt thấy hoa sữa nở trắng cả cây. Hà nội sang Thu từ lâu nhưng đến tận bây giờ Thu mới thật sự đúng là Thu của Hà nội.



       

    HOA SỮA
    [​IMG]
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
     
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
     
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
     
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
     
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    (Nguyễn Phan Hách)
     
    Được lovely_seen sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 27/09/2004
  10. Lovely_seen

    Lovely_seen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều tối về, qua phố chợt thấy hoa sữa nở trắng cả cây. Hà nội sang Thu từ lâu nhưng đến tận bây giờ Thu mới thật sự đúng là Thu của Hà nội.



       

    HOA SỮA
    [​IMG]
    Tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    Một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
    Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ
     
    Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
    Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    Vậy mà tan trong sương gió mong manh
     
    Tại mùa thu, tại em hay tại anh
    Tại sang đông không còn hoa sữa
    Tại siêu hình tại gì không biết nữa
    Tại con **** vàng có cánh nó bay
     
    Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    Không phải thời Roméo và Juliet
    Nên chẳng có đứa nào dám chết
    Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
     
    Chỉ mùa thu tròn vẹn nhớ thương
    Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    Hương của mối tình đầu nhắc nhở
    Có hai người xưa đã yêu nhau...
    (Nguyễn Phan Hách)
     
    Được lovely_seen sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 27/09/2004

Chia sẻ trang này