1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    He, đây chả là cảm xúc của tớ đâu, nhưng mà cứ khịa ra mà viết. Tham gia cho nó xôm chứ ko các bác lại trách iem chả đóng góp gì cho box, chỉ ngồi bán dưa với Tuanbeat

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ.....
    Gió heo may chợt về một sớm
    Lá đuổi nhau ríu rít cánh rêu mờ
    Những giọt ban mai xin đừng vội vã
    Khóc hồn nhiên như thể quá thờ ơ
    Hoa sữa chợt về tràn đầy góc phố
    Tóc em dài những thuở xanh xao
    Con đường hôm nay còn chiêng chao nỗi nhớ
    Vương chút nắng vàng ươm suối tóc em thơm
    Hoa cúc đã vàng những đoá buổi đầu tiên
    Em mở toang ô cửa xanh...
    Đón mùa lộng gió...
    Chợt nhớ....
    Những lời hẹn thề.....
    Những lời bỏ ngỏ....
    Những đoá hồng ngày xưa đổ màu nhung nhớ...
    Thu đến cùng heo may
    Gợi nhắc những ngày....
    Hương hoa sữa vẫn thoảng đâu đây......
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    He, đây chả là cảm xúc của tớ đâu, nhưng mà cứ khịa ra mà viết. Tham gia cho nó xôm chứ ko các bác lại trách iem chả đóng góp gì cho box, chỉ ngồi bán dưa với Tuanbeat

    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ.....
    Gió heo may chợt về một sớm
    Lá đuổi nhau ríu rít cánh rêu mờ
    Những giọt ban mai xin đừng vội vã
    Khóc hồn nhiên như thể quá thờ ơ
    Hoa sữa chợt về tràn đầy góc phố
    Tóc em dài những thuở xanh xao
    Con đường hôm nay còn chiêng chao nỗi nhớ
    Vương chút nắng vàng ươm suối tóc em thơm
    Hoa cúc đã vàng những đoá buổi đầu tiên
    Em mở toang ô cửa xanh...
    Đón mùa lộng gió...
    Chợt nhớ....
    Những lời hẹn thề.....
    Những lời bỏ ngỏ....
    Những đoá hồng ngày xưa đổ màu nhung nhớ...
    Thu đến cùng heo may
    Gợi nhắc những ngày....
    Hương hoa sữa vẫn thoảng đâu đây......
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ôi, bay bổng thế này thì chả mấy chốc Box Beat bay hết, chẳng còn ai....
  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ôi, bay bổng thế này thì chả mấy chốc Box Beat bay hết, chẳng còn ai....
  5. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    pót lại giùm chị camel và tha thiết đề nghị chị giấu bớt khả năng e thẹn (vốn ít ỏi ) của mìn để phát huy khả năng văn chương thi phú ngay trong box nhà, cho anh em thưởng thức và học hỏi với nhá
    origin nè: http://ttvnol.com/russian/440851.ttvn


    GOODBYE MATRYOSHKA
    ... Khi bất chợt thấy lá vàng rơi, chút hơi lạnh ùa vào Hà Nội, ở đâu đó bắt gặp câu thơ cũ, cùng tâm trạng, e bỗng thấy bâng khuâng.
    Gió trở mình đánh thức bài hát cũ, một cái tên chợt thấy xốn xang, nụ cười ai vô tình nhắc nhở, vô cớ giận thu sao tới chậm, chẳng kịp biết hương hoa sữa ngọt ngào.
    Ừa, tình yêu dầu chẳng tới được thu, nắng cuối hè lau khô nước mắt, ta xa nhau nhẹ nhàng như vậy, mưa mùa thu còn ướt mãi môi em.
    Đã dặn mình rằng phải quên đi, sao trong lòng cứ cồn cào nỗi nhớ. Khi bất chợt ngước nhìn khung cửa nhỏ, ai hiện về trong khói thuốc mong manh.
    Những giận hờn của ngày hôm qua, câu thơ cũ mang bao điều trách móc. Ai đã quên hay ai còn nhớ, tình vỡ tan theo giọt đắng café.
    Mưa đã ngừng rơi , mưa lại rơi. Nước sông Hồng có khi dâng lên ngầu đỏ, phía xa xa hoàng hôn rực rỡ , đốt cháy ước mơ một thuở dại khờ.
    Có lỗi gì không hả chiếc lá xanh? Sao vội úa vàng khi thu chưa kịp tới? Ánh mắt nào nhìn nhau không hiểu nổi, cuộc đời này hoá chẳng phải giản đơn?
    Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua? Có nhà văn nào cũng vội vàng viết vậy? Có thể yêu thương, có thể căm giận, thay đổi như những đám mây trời. Họ cũng kết tội đàn ông, khởi đầu yêu thương bằng cuồng nhiệt, dịu dần trong hèn nhát. Họ cũng chê bai đàn bà, tự giam mình trong kỉ niệm, ngu dại và xót xa..
    Thì thôi nhé, chênh vênh nỗi nhớ, hàng bạch dương chớ xao xác thở than, thi sĩ ở đôi bờ Neva mơ mộng, xa hút rồi quán nhỏ nhạc và mưa..
    Ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, sao ko cho niềm tin như câu hát cũ? " Ôi Masa bao ngày ta cố lánh, để riêng lòng dang thẳng cánh tung bay.."
    Có ngủ ngoan không Matryoshka bé nhỏ
    Môi em vẫn hồng, váy áo vẫn đẹp xinh...
    -cacmen-
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 09/11/2004
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 09/11/2004
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 10/11/2004
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    pót lại giùm chị camel và tha thiết đề nghị chị giấu bớt khả năng e thẹn (vốn ít ỏi ) của mìn để phát huy khả năng văn chương thi phú ngay trong box nhà, cho anh em thưởng thức và học hỏi với nhá
    origin nè: http://ttvnol.com/russian/440851.ttvn


    GOODBYE MATRYOSHKA
    ... Khi bất chợt thấy lá vàng rơi, chút hơi lạnh ùa vào Hà Nội, ở đâu đó bắt gặp câu thơ cũ, cùng tâm trạng, e bỗng thấy bâng khuâng.
    Gió trở mình đánh thức bài hát cũ, một cái tên chợt thấy xốn xang, nụ cười ai vô tình nhắc nhở, vô cớ giận thu sao tới chậm, chẳng kịp biết hương hoa sữa ngọt ngào.
    Ừa, tình yêu dầu chẳng tới được thu, nắng cuối hè lau khô nước mắt, ta xa nhau nhẹ nhàng như vậy, mưa mùa thu còn ướt mãi môi em.
    Đã dặn mình rằng phải quên đi, sao trong lòng cứ cồn cào nỗi nhớ. Khi bất chợt ngước nhìn khung cửa nhỏ, ai hiện về trong khói thuốc mong manh.
    Những giận hờn của ngày hôm qua, câu thơ cũ mang bao điều trách móc. Ai đã quên hay ai còn nhớ, tình vỡ tan theo giọt đắng café.
    Mưa đã ngừng rơi , mưa lại rơi. Nước sông Hồng có khi dâng lên ngầu đỏ, phía xa xa hoàng hôn rực rỡ , đốt cháy ước mơ một thuở dại khờ.
    Có lỗi gì không hả chiếc lá xanh? Sao vội úa vàng khi thu chưa kịp tới? Ánh mắt nào nhìn nhau không hiểu nổi, cuộc đời này hoá chẳng phải giản đơn?
    Ngày hôm nay sẽ khác ngày hôm qua? Có nhà văn nào cũng vội vàng viết vậy? Có thể yêu thương, có thể căm giận, thay đổi như những đám mây trời. Họ cũng kết tội đàn ông, khởi đầu yêu thương bằng cuồng nhiệt, dịu dần trong hèn nhát. Họ cũng chê bai đàn bà, tự giam mình trong kỉ niệm, ngu dại và xót xa..
    Thì thôi nhé, chênh vênh nỗi nhớ, hàng bạch dương chớ xao xác thở than, thi sĩ ở đôi bờ Neva mơ mộng, xa hút rồi quán nhỏ nhạc và mưa..
    Ngày hôm qua chỉ là giấc mơ, sao ko cho niềm tin như câu hát cũ? " Ôi Masa bao ngày ta cố lánh, để riêng lòng dang thẳng cánh tung bay.."
    Có ngủ ngoan không Matryoshka bé nhỏ
    Môi em vẫn hồng, váy áo vẫn đẹp xinh...
    -cacmen-
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 09/11/2004
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 09/11/2004
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 10/11/2004
  7. Thaoxieng

    Thaoxieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tui thì chẳng bít tí nào về thơ thẩn nhưng bác này tâm hồn..... bay thật
  8. Thaoxieng

    Thaoxieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tui thì chẳng bít tí nào về thơ thẩn nhưng bác này tâm hồn..... bay thật
  9. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bất chợt gặp mình thương nhớ những ngày xa xôi. Chẳng còn em, chẳng còn anh ngày cũ - ngày: một người bằng tất cả, giờ, tất cả xoá nhoà một người.
    Có lẽ chỉ mình em còn nhớ. Xa vắng quá rồi.
    Mong một ngày tình cờ gặp anh trên phố em thực sự muốn cảm ơn cô gái đã đem đến hạnh phúc cho người em thương mến. Em cũng sẽ kể cho ai đó của em về kỉ niệm tuổi 21 - còn nhiều ảo tưởng.
    Em nhấn nút play và đó là: And I love her của Beat thật dịu dàng, dịu dàng...
  10. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bất chợt gặp mình thương nhớ những ngày xa xôi. Chẳng còn em, chẳng còn anh ngày cũ - ngày: một người bằng tất cả, giờ, tất cả xoá nhoà một người.
    Có lẽ chỉ mình em còn nhớ. Xa vắng quá rồi.
    Mong một ngày tình cờ gặp anh trên phố em thực sự muốn cảm ơn cô gái đã đem đến hạnh phúc cho người em thương mến. Em cũng sẽ kể cho ai đó của em về kỉ niệm tuổi 21 - còn nhiều ảo tưởng.
    Em nhấn nút play và đó là: And I love her của Beat thật dịu dàng, dịu dàng...

Chia sẻ trang này