1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác Tuanbeat nhé nhưng em chẳng làm sao mà e*** được.
  2. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi bác Tuanbeat nhé nhưng em chẳng làm sao mà e*** được.
  3. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  4. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  5. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ối cha, em định e*** mà ko được lại thành ra quote. Bác nào "ngon lành" xoá bài hộ emvới cho nó rộng chỗ. Khổ quá em ko biết. Thanks anyway!!!!
  6. externalandinternal

    externalandinternal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ối cha, em định e*** mà ko được lại thành ra quote. Bác nào "ngon lành" xoá bài hộ emvới cho nó rộng chỗ. Khổ quá em ko biết. Thanks anyway!!!!
  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Trangshara thì phải hỏi là bao nhiêu tuổi chứ ko phải là mấy tuổi đâu ấy ơi. Tuanbeat thì kêu bác, Trangshara lại kêu tên huý! Chết thật!
  8. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hỏi Trangshara thì phải hỏi là bao nhiêu tuổi chứ ko phải là mấy tuổi đâu ấy ơi. Tuanbeat thì kêu bác, Trangshara lại kêu tên huý! Chết thật!
  9. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bức tranh vẽ ngàn lời sao anh chẳng thể vẽ nên em? Ngôn từ sẽ chẳng bao giờ có diễn tả được em, con người mà anh đắm say. Nếu một người có thể trên muôn vạn con tàu sao anh chẳng thế biết mình sẽ tới nơi nào. Chẳng nơi nào là nhà ngoại trừ ở bên em. Em là bến bờ. Và khi tình yêu cuộc sống của anh khô kiệt, em đến đem lại cho anh niềm hy vọng. Nếu một ai có thể cùng một lúc ở hai nơi thì anh chỉ mong ở bên em. Ngày mai, ngày hôm nay, bên em trên mọi nẻo đường. Nếu thế giới ngừng quay và chết thì anh sẽ giành những giây phút cuối đời bên em. Và khi thế giới này qua đi, từng ngôi sao lặn dần thì ta sẽ cùng nhau tung cánh bay xa.
    Đáng lẽ anh phải biết rằng có điều gì đó mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.Và rồi một ngày anh tỉnh dậy, em đã ở rất xa, chẳng để lại gì trừ con tim anh. Lòng trĩu nặng tự hỏi anh phải làm gì. Vì khi em bước ra khỏi cánh cửa đó anh biết rằng anh muốn có em hơn bao giờ hết, hơn là đánh mất em. Có lẽ em chẳng biết anh yêu em. Có thể em chẳng để ý tới điều đó. Bởi vì anh quá rụt rè hay quá kiêu ngạo để thốt ra lời yêu, để thể hiện tình yêu đó. Anh phải làm gì để em hiểu vì lời hứa chẳng bao giờ có thể thốt ra dễ dàng. Nhưng nếu có điều gì có thể đem em trở lại bên anh thì anh sẵn sàng hứa tất cả mọi điều. Đó là những gì anh có thể làm để em có thể quay trở lại bên anh.
    Ước mong đem cả vào giấc mộng dường như xa vời. Hy vọng rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Trong đêm sao sáng, những kẻ mộng mơ ngẩng nhìn bầu trời ước vọng một ngôi sao băng sẽ xuất hiện. Nhưng nếu ngôi sao đó không đến, liệu những điều ước đó chỉ là con số không? Khi chân trời chỉ là một màu đen, tất cả những gì chúng ta cần đó là tin tưởng ở nơi đó vẫn còn niềm hy vọng. Liệu có một thiên thần nào đang cận kề dõi theo ta? Liệu ở nơi đó có ánh sáng dẫn đường cho ta? Ta biết rằng con tim sẽ chỉ lối cho ta nhưng vẫn còn một khoảng trống trong tâm hồn. Điều gì sẽ khoả lấp khoảng trống đó. Liệu ta có thể hài lòng mà chẳng cần biết điều đó. Ta hy vọng rằng sẽ có cơ hội được thấy. Tất những ta cần lúc này đó là ngôi sao đó sẽ xuất hiện.

    Starless night.
  10. motherland

    motherland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bức tranh vẽ ngàn lời sao anh chẳng thể vẽ nên em? Ngôn từ sẽ chẳng bao giờ có diễn tả được em, con người mà anh đắm say. Nếu một người có thể trên muôn vạn con tàu sao anh chẳng thế biết mình sẽ tới nơi nào. Chẳng nơi nào là nhà ngoại trừ ở bên em. Em là bến bờ. Và khi tình yêu cuộc sống của anh khô kiệt, em đến đem lại cho anh niềm hy vọng. Nếu một ai có thể cùng một lúc ở hai nơi thì anh chỉ mong ở bên em. Ngày mai, ngày hôm nay, bên em trên mọi nẻo đường. Nếu thế giới ngừng quay và chết thì anh sẽ giành những giây phút cuối đời bên em. Và khi thế giới này qua đi, từng ngôi sao lặn dần thì ta sẽ cùng nhau tung cánh bay xa.
    Đáng lẽ anh phải biết rằng có điều gì đó mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.Và rồi một ngày anh tỉnh dậy, em đã ở rất xa, chẳng để lại gì trừ con tim anh. Lòng trĩu nặng tự hỏi anh phải làm gì. Vì khi em bước ra khỏi cánh cửa đó anh biết rằng anh muốn có em hơn bao giờ hết, hơn là đánh mất em. Có lẽ em chẳng biết anh yêu em. Có thể em chẳng để ý tới điều đó. Bởi vì anh quá rụt rè hay quá kiêu ngạo để thốt ra lời yêu, để thể hiện tình yêu đó. Anh phải làm gì để em hiểu vì lời hứa chẳng bao giờ có thể thốt ra dễ dàng. Nhưng nếu có điều gì có thể đem em trở lại bên anh thì anh sẵn sàng hứa tất cả mọi điều. Đó là những gì anh có thể làm để em có thể quay trở lại bên anh.
    Ước mong đem cả vào giấc mộng dường như xa vời. Hy vọng rằng nó sẽ trở thành hiện thực. Trong đêm sao sáng, những kẻ mộng mơ ngẩng nhìn bầu trời ước vọng một ngôi sao băng sẽ xuất hiện. Nhưng nếu ngôi sao đó không đến, liệu những điều ước đó chỉ là con số không? Khi chân trời chỉ là một màu đen, tất cả những gì chúng ta cần đó là tin tưởng ở nơi đó vẫn còn niềm hy vọng. Liệu có một thiên thần nào đang cận kề dõi theo ta? Liệu ở nơi đó có ánh sáng dẫn đường cho ta? Ta biết rằng con tim sẽ chỉ lối cho ta nhưng vẫn còn một khoảng trống trong tâm hồn. Điều gì sẽ khoả lấp khoảng trống đó. Liệu ta có thể hài lòng mà chẳng cần biết điều đó. Ta hy vọng rằng sẽ có cơ hội được thấy. Tất những ta cần lúc này đó là ngôi sao đó sẽ xuất hiện.

    Starless night.

Chia sẻ trang này