1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có còn lại chút gì không? Một chút ngây ngô, vụng về của những ngày xưa cũ. Của những nỗi nhớ không tên...Của bồng bột và trẻ con, đến nỗi chẳng dám nhận rằng có mong người ta...Tim đập rộn ràng mà mắt ngó lơ chỗ khác...
    Có còn lại chút gì không? Của những chiều nắng vàng như mật, ngọt ngào rót yêu thương lên đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng hay vì hạnh phúc... Không biết nữa... Của con đường có hàng cây đứng song đôi, bãi lau bông xoè rung rung trước gió, con đường đá sỏi và dòng sông mướt mát đôi bờ... Của dấu yêu ngày cũ...
    Có còn lại chút gì không? Của góc quán quen, nơi bắt đầu và kết thúc cho cả một thời quá khứ.Qua rồi, giờ đây hạt dưa đắng chát, và mơ muối chỉ còn vị mặn... Tán đa thôi la đà mặt nước, những viên sỏi ướt nhấp nháy như là nước mắt...
    Có còn lại chút gì không? Của những yêu thương, những chờ mong, những nhớ nhung rồi giận hờn, xa cách...Cộng thêm một lớp bụi thời gian, những cảm xúc tưởng như rất rõ rệt ngày nào, giờ hoà quyện vào nhau thành 1 thứ không ra buồn, không ra vui, vừa đau đáu nhớ lại vừa vội vã quên đi... Một thứ không-thể-gọi-tên...
    Có còn lại chút gì không? Khi ngày qua dần bên ô cửa...Tên ngốc thôi không còn ngốc nữa, còn đứa nhắng nhít đã trầm lặng hơn nhiều... Người ta bảo bây giờ hai đứa đi trên hai đường thẳng song song, gần nhau đấy mà chẳng bao giờ giao nhau...Mỗi người theo đuổi những mối quan tâm không còn giống nhau...Thi thoảng nhớ lại, chỉ thấy nhẹ nhàng và bình yên... Thế thôi...
    Có còn lại chút gì không? Khi vô tình gặp lại nhau. Dăm ba câu vu vơ không đủ xua đi nỗi nhớ bỗng chợt cồn cào như chưa bao giờ bình lặng... Nỗi thân quen chợt dâng nghẹn đắng nơi cổ họng... Ngày xưa ơi...
    Vẫn còn lại chút gì của một mùa nắng cũ...Nhưng mắt chỉ nhìn mắt, cười khẽ rồi lại đi qua nhau...Như thế có lẽ tốt hơn... Rồi đến mai, lòng lại bình yên trong niềm vui ngày mới...
    Như một câu hát ứa ra từ tim... tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên... Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
  2. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Có còn lại chút gì không? Một chút ngây ngô, vụng về của những ngày xưa cũ. Của những nỗi nhớ không tên...Của bồng bột và trẻ con, đến nỗi chẳng dám nhận rằng có mong người ta...Tim đập rộn ràng mà mắt ngó lơ chỗ khác...
    Có còn lại chút gì không? Của những chiều nắng vàng như mật, ngọt ngào rót yêu thương lên đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng hay vì hạnh phúc... Không biết nữa... Của con đường có hàng cây đứng song đôi, bãi lau bông xoè rung rung trước gió, con đường đá sỏi và dòng sông mướt mát đôi bờ... Của dấu yêu ngày cũ...
    Có còn lại chút gì không? Của góc quán quen, nơi bắt đầu và kết thúc cho cả một thời quá khứ.Qua rồi, giờ đây hạt dưa đắng chát, và mơ muối chỉ còn vị mặn... Tán đa thôi la đà mặt nước, những viên sỏi ướt nhấp nháy như là nước mắt...
    Có còn lại chút gì không? Của những yêu thương, những chờ mong, những nhớ nhung rồi giận hờn, xa cách...Cộng thêm một lớp bụi thời gian, những cảm xúc tưởng như rất rõ rệt ngày nào, giờ hoà quyện vào nhau thành 1 thứ không ra buồn, không ra vui, vừa đau đáu nhớ lại vừa vội vã quên đi... Một thứ không-thể-gọi-tên...
    Có còn lại chút gì không? Khi ngày qua dần bên ô cửa...Tên ngốc thôi không còn ngốc nữa, còn đứa nhắng nhít đã trầm lặng hơn nhiều... Người ta bảo bây giờ hai đứa đi trên hai đường thẳng song song, gần nhau đấy mà chẳng bao giờ giao nhau...Mỗi người theo đuổi những mối quan tâm không còn giống nhau...Thi thoảng nhớ lại, chỉ thấy nhẹ nhàng và bình yên... Thế thôi...
    Có còn lại chút gì không? Khi vô tình gặp lại nhau. Dăm ba câu vu vơ không đủ xua đi nỗi nhớ bỗng chợt cồn cào như chưa bao giờ bình lặng... Nỗi thân quen chợt dâng nghẹn đắng nơi cổ họng... Ngày xưa ơi...
    Vẫn còn lại chút gì của một mùa nắng cũ...Nhưng mắt chỉ nhìn mắt, cười khẽ rồi lại đi qua nhau...Như thế có lẽ tốt hơn... Rồi đến mai, lòng lại bình yên trong niềm vui ngày mới...
    Như một câu hát ứa ra từ tim... tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên... Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...
  3. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
    Có lẽ muôn đời mắt vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời "Sao anh cứ nhìn em?"

    Sưu tầm
  4. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    LỜI CỦA MẮT
    Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.
    Có lẽ muôn đời mắt vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời "Sao anh cứ nhìn em?"

    Sưu tầm
  5. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ TIN RẰNG NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG?
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
    Khi mùa xuân về trong hò hẹn
    Thời gian trở mình trên cánh én
    Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên
    Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
    Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
    Năm tháng dù dài và khó hiểu
    Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung
    Em có nhận ra những vệt rối mông lung
    Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ
    Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
    Một lối vào chưa ai đặt tên
    Em có buồn không khi những trận gió đêm
    Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
    Chuyện hai người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo
    Khi ngọt ngào khi lại đắng cay
    Và cho dù năm tháng có vần xoay
    Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
    Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?

    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 01/08/2005
  6. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ TIN RẰNG NĂM THÁNG BIẾT YÊU KHÔNG?
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
    Khi mùa xuân về trong hò hẹn
    Thời gian trở mình trên cánh én
    Hạt cựa mình những nhựa sống đầu tiên
    Em có thấy nhành phượng cũ ngoài hiên
    Cháy bừng lên niềm đam mê kỳ diệu
    Năm tháng dù dài và khó hiểu
    Cũng vội vã ồn ào như thể rất trẻ trung
    Em có nhận ra những vệt rối mông lung
    Vội vàng đến khi mùa thu dạm ngõ
    Lòng em như khu vườn bỏ ngỏ
    Một lối vào chưa ai đặt tên
    Em có buồn không khi những trận gió đêm
    Rì rầm kể những ngày đông lạnh lẽo
    Chuyện hai người giận nhau tình yêu như chiếc kẹo
    Khi ngọt ngào khi lại đắng cay
    Và cho dù năm tháng có vần xoay
    Cho dù yêu là khổ đau bất hạnh
    Tình yêu bắt đầu cả khi cơn giông chưa tạnh
    Em có tin rằng năm tháng biết yêu không?
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @head2sky: anh đang iêu thì fải. hẹ hẹ.
  8. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hớ, anh lúc nào mà chả đang yêu! Hiện tại đang rất yêu đời .
  9. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngọn nến
    Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
    Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
    Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
    Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
    Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
    Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
    Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
    Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
    Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
    Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
    Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
    Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
    Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
    Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
    Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
    Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...

  10. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0


    If
     






     ​

Chia sẻ trang này