1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ ... thẩn
    Như trẻ con chơi trò "tay không tay có"
    Em giấu nỗi nhớ vào lòng bàn tay
    Nỗi nhớ ngọ nguậy đòi nghiêng trên trang giấy
    Em giấu nỗi nhớ vào bài thơ
    Thơ buông dài tiếng thở...
    Đành giấu nỗi nhớ vào đêm
    Đêm càng lạnh lùng hiu hắt...
    Có thể giấu nỗi nhớ vào đáy mắt
    Bằng những tiếng cười
    Có thể giấu nỗi nhớ ở trên môi
    Bằng màu son tươi thắm...
    Nhưng tự cõi lòng rất thực
    Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu
    Trong tim, nỗi nhớ ứa giọt chiều
    Nỗi nhớ ko màu... sao rất thực...
    Làm nhói đau ***g ngực...
    Chiều nay...
    Em giấu nỗi nhớ vào chiếc lá
    Thả xuôi theo dòng
    Anh có nhận được không
    ???
  2. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    đã bao lần em khóc trong đêm.
    và cùng nhìn ngọn nến vàng rực cháy
    anh hiểu không em đang nghĩ vậy?
    nghĩ rằng mình sắp phải chia tay
    em lại ra và nhìn những chòm mây.
    mây trôi đi đâu làm sao em biết được.
    anh trả lời em đi. anh trả lời em đi?
    em yêu quý!
    mây trôi đi đâu làm sao anh biết được.
    chỉ bởi vì anh không đi theo mây.
    chân của anh đã cụt hết cả hai.
    anh không thể cùng mây đi được nữa.
    nỗi đau này chỉ có em ở giữa.
    hiểu cho anh em hãy hiểu cho anh.
    anh thân yêu.
    em sẽ đưa anh đi tìm những đám mây.
    chúng mình lại chơi trò bịt mắt.
    anh có hiểu trái tim em đau thắt.
    mỗi khi nhìn về anh
    em sẽ là đôi chân của anh.
    một đôi chân cả cuộc đời này.
    em sẽ đưa anh đi mãi
    về bất cứ nơi đâu.
    cho đến khi bạc đầu.
    anh yêu dấu của em....
  3. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    làm thơ có khó gì đâu? ai mà yêu nó đến bạc đầu? chỉ e là bị thần kinh nặng. như thế thì không chữa được đâu?
    hỡi những người yêu thơ. và đang cao hứng để làm thơ. hãy vô đây và cùng nhau....... cao hứng nhé.
    biết em Trang chuẩn bị làm nhà báo. nên đúng là cái topic này sẽ giúp nhà báo.... chút chút.
    chị cũng đánh quả liều một cái. nhưng mà chỉ sợ múa rìu qua mắt thợ thui. nhưng nói hay cũng không bằng hay nói. làm thơ hay chép thơ thì tốt hơn em trang? chị thì chị thấy chép được những bài thơ hay là đã quý lắm rồi nhưng nếu co ai làm được những bài thơ hay thì thật là tuyệt em nhỉ?
  4. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
    Cuộc sống trở về bình yên
    Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
    Không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc
    Trận mưa xuân dẫu làm ướt áo
    Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
    Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
    Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
    Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỉ niệm
    Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi.
    Gió thổi nơi này không lạnh tới nới kia
    Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
    Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
    Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
    Em không còn thấy nhớ những sân ga
    Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
    Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
    Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
    Một ngày nào đọc lại dòng thơ
    Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
    Chất men nào làm em choáng váng
    Cũng phai dần theo những tháng năm xa
    Như hòm thư không còn một phong thư
    Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi mùa mây phiêu bạt.
    Ơi trời xanh - xin trả cho vô tận
    Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
    Và trong em không thể còn anh
    Nếu ngày mai em không làm thơ nữa.

  5. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    SẮC TÍM DẠI KHỜ
    Anh có thể là chỗ dựa của em không?
    Em yếu đuối nên cần che chở
    Em hay vấp nên cần nâng đỡ
    Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
    Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
    Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
    Yêu thương ơi, chắc rồi anh sẽ biết
    Khi yêu em, anh sẽ khổ rất nhiều
    Nếu có thể sương tan vào cỏ
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
    Nếu có thể em tin vào anh
    Thì em tin anh cũng xanh như cỏ

  6. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mưa...
    Cơn mưa chiều nay
    Bất ngờ
    Giăng trên lối phố
    Em chiều nay
    Bất ngờ
    Giăng nỗi nhớ trong anh...
    Em bất ngờ
    Chiều nay
    Giăng đầy trên phố...
    Anh bất ngờ
    Đạp xe qua
    Chợt ngã
    Chợt đau
    Và bất ngờ
    Không thể nói nên câu
    Anh nhớ em...
    Nhớ em...
    Nhiều lắm...
  7. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

  8. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Quên
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều....​
    Đêm hôm nọ tự dưng lại nằm nhớ...
  9. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em mới ol >< Sry cả nhà ^^ Lần sau em sẽ cố gắng không như thế nữa ^^ Cả nhà mình forgive me nhá ^^
    Say: I''m back ^^
  10. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nơi mùa thu bắt đầu
    Mùa thu đã sang rồi còn đâu
    Sao em mãi mơ về mùa hạ
    Mùa thu đi theo từng chiếc lá
    Lá vàng rơi ngập lối em về ...
    Mùa thu đã đến từ hôm qua
    Tặng nắng vàng ngập tràn ngoài cửa
    Trong tim anh phải chăng là nỗi nhớ
    Gửi lời gió nhắn dùm em nơi xa
    Cành păng xê đã héo úa mất rồi
    Em ơi em, sao không về mùa hạ
    Lại úa màu theo lá cùng mùa thu
    Để sáo buồn cất biệt khúc vi vu
    Đường về nhà xa quá phải không em
    Anh gọi nắng sáng mãi trước hiên thềm
    Chờ dáng xưa một người quay trở lại
    Bởi vì em cô gái đến từ hôm qua
    Khi nỗi nhớ đem tình yêu đến
    Chính là nơi mùa thu bắt đầu,
    Khi anh hiểu anh cần em hơn cả
    Là anh biết anh yêu em từ lâu...!

Chia sẻ trang này