1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngàn năm cát biển
    Đặt một nụ hôn trên cát mềm khô
    Em âm thầm chôn vùi quá khứ
    Vùi xuống cát niềm ưu tư dang dở
    Cát khô mềm thấm hiểu mọi điều
    Anh như cánh buồm nâu phiêu diêu
    Em, con sóng ngàn năm đầu bạc
    Tình yêu đẹp như những lời anh hát
    Sao bây giờ im lặng quá ... anh ơi
    Nỗi đau thương không thốt được thành lời
    Bao tiếc nuối chôn sâu vào cát bỏng
    Trái tim em trước đại dương, trước sóng
    Gọi mãi gọi hoài hai tiếng ... anh yêu

  2. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Who wrote this Mr Tak?
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh thấy hay thì post lên cho mọi người cùng thưởng thức chứ chưa có điều kiện tìm hiểu tác giả của bài thơ. Search thử Google không ra . Biết đâu lại là tác phẩm của một cô sinh viên yêu thơ lãng mạn nào đó!
    Chú thấy bài này thế nào! Mà phải hỏi ngay tác giả của nó!
  4. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    EM SẼ ĐẾN
    Em sẽ không đến bên an ủi lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em sẽ không đến đâu ... nếu anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có cháy bùng lên như lửa
    Rồi cũng có ngày lửa tàn
    Em không thể theo bước chân anh lang thang
    Khi anh cô đơn một mình trên phố
    Lỡ đâu phố có thêm người
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu ... nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc
    Em sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt anh

    Được head2sky sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 01/08/2005
  6. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài này: Anh sẽ đến, do Ngọc Tân hát.
  7. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    LÀM THINH
    Hỏi rằng em có yêu anh?
    Thì em cúi mặt làm thinh mỉm cười
    Hỏi em sao chẳng trả lời?
    Thì em cúi mặt mỉm cười làm thinh
    Bất thần em hỏi lại anh:
    Có ai ... cười với kẻ mình không yêu?

  8. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU
    Đoàn Thị Lam Luyến
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu biết mấy
    Em sẽ chờ,
    Như thể một tình yêu
    Em sẽ chờ như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xưa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
    Sắc cầu vồng chấp chới phía trời xa
    Em sẽ chờ như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đợi ngày chia cánh ****
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
    Em ở hiền em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải trầu đâu mà trầu dập mới cay
    Em vẫn chờ vẫn đợi vẫn say
    Ngâu xa nhau có ngày Ngâu gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau cũng có ngày quan tái
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu.​
  9. Roberta

    Roberta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ không khóc đâu
    Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
    Mà em đâu còn là đứa trẻ...
    Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
    và có thể xót xa
    Cũng có thể day dứt
    Và ám ảnh
    Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
    Em sẽ không khóc đâu
    Người đời có ai thừa nước mắt?
    Anh chỉ là người xa lạ, với em
    Cũng như em, với anh...
    Em sẽ không khóc đâu
    Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
    Và xung quanh có nhiều người quá
    Người ta đang níu áo nhau
    Người ta đang vẫy chào nhau
    Người ta đang tiễn biệt nhau...
    Em sẽ không khóc đâu
    Khi con tàu chuyển bánh
    Anh sẽ mờ dần
    như ảo ảnh
    Như một điều ngốc nghếch đã qua
    Anh đã ở rất xa
    Chẳng còn ai nhìn thấy
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
    Cho những tổn thương...
    Cho em và cho anh
    Cho những ngày xưa cũ
    Không còn ai cười nữa...
    Nước mắt em sẽ chảy
    Cho em và cho anh... ​
  10. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé, hãy nhắm mắt lại đi
    Ta sẽ cho em ba điều ước!
    Em sẽ ước những gì
    Cho mẹ, cho em, cho người ...
    Có điều ước nào cho ta?
    Mẹ cho em những ước mơ xa
    Và một tình yêu rất thật
    Ta cho em niềm vui không bao giờ tắt
    Em mang tặng người : nước mắt, thơ ngây
    Tình yêu đến rồi đi như thoáng mây
    Không nên ước một ngày người sẽ quay trở lại
    Nhắm mắt lại đi em - thời gian đi, đi mãi
    Em sẽ quên người như người đã quên em
    Em chẳng phải là cô bé Lọ Lem
    Còn ta cũng chẳng là hoàng tử dắt em vào cổ tích
    Nhưng khi nào tim em muốn tìm nơi yên tĩnh
    Ta sẽ đến cùng em,
    Ta lại cho em ba điều ước
    Điều ước nào em dành tặng riêng ta!
    Năm tháng sẽ đi qua
    Niềm vui quay trở lại
    Tình yêu lại bùng cháy
    Trong em - còn ta
    ???

Chia sẻ trang này