1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em,
    Cái gì có thể và cái gì là không thể vậy?
    Nếu anh hiểu không lầm thì cái có thể là cái có thể thực hiện được, ví dụ như chuyện anh ngắm trăng cùng em hàng đêm, và cái không thể là việc không thể thực hiện được, ví như chuyện anh leo lên ông Trời để hái mặt trăng xuống làm quà tặng em. Anh thì cũng chỉ là anh và anh không phải là một con tàu vũ trụ. Anh thì có thể ôm em vào lòng trong khi con tàu vũ trụ thì chỉ biết hùng hục đâm thẳng tới mục tiêu và nó cũng chẳng có tay để ôm em thật chặt. Em à, đó chính là sự khác nhau giữa cái có thể và cái không thể.
    Anh chẳng có tý tẹo khả năng có thể chế tạo ra một cái máy tính chạy nhanh vèo vèo như em mong muốn nhưng anh lại có khả năng làm cho cái máy già cỗi của em nó chạy được mặc dù để làm được điều đó anh phải nhiều lần toát mồ hôi. Dĩ nhiên điều đơn giản nhất là anh cho nó một cú đá để nó hỏng hẳn rồi sau đó em có thể mua một cái máy mới. Đó là sự khác nhau giữa cái có thể và cái không thể.
    Khi có kẻ nói xấu em, dĩ nhiên anh không thể vả vào miệng hắn hoặc vặn ngược chân hắn lên cổ nhưng anh có thể cho hắn thấy rằng hắn đã sai lầm hoàn toàn. Đó là điều khác biệt giữa không thể và có thể.
    Có thể anh chưa hiểu hết những suy nghĩ của em hiện giờ nhưng em ơi, anh cũng có khả năng biến những chuyện không thể thành có thể đấy chứ. Ví dụ như anh không thể đưa em đi làm nhưng anh có thể đưa cô bé hàng xóm đi học, anh không thể nói em là người phụ nữ duy nhất anh yêu nhưng anh có thể nói em là người cuối cùng. Anh không thể moi cả trái tim của anh ra để cho em xem nó hình thù ra sao nhưng anh lại có thể cho em thấy được dáng hình của nó. Thế đấy.
    Vậy đó, nếu một ngày nào đó em hiểu những suy nghĩ của anh thì chúng mình lại tiếp tục làm những việc có thể em nhỉ?
    ILYTEOT
    Được ILYTEOT sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 04/08/2005
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng...............
    có bao giờ mọi ngườithấy mỏi mệt vì đã tải quá nhiều từ mỏi mệt, chán chường ko......
    oiiiiiiiiii ko ngờ lại có lúc như thế này nhỉ..........
    ....
    điều ko nói là điêu ko thể giấu....
    thôi ko nói nữa...
    quit everything
    goodbye to romance?
  3. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    TỪ GIÃ..........[/size=4
    giã từ em anh nhớ mãi Năm Căn
    Không hiểu sao mến thương vùng đất ấy
    Hoàng hôn buông đèn sông ai đóng đáy
    Tiếng muỗn , ve bùn đắp đậu quanh mình.
    Thuỷ chiều lên đầy ắp các dòng kinh
    Mùa tôm thẻ nước bạc đầu thương nhớ
    Rừng nước mặn che mát xanh xứ sở
    Ánh điện bừng bừng sáng hoá niềm vui.
    Ngày bên em Năm Căn qúa đỗi yêu
    áo bà ba mặn mà bao cô gái
    Giữa mưa chiều anh khát khao ngắm mãi
    trên sàn nhà gỗ đước thốt lời yêu.
    Từ giã con sông nước nhuộm nắng chiều
    bỗng chợt nghe lòng mình chống vắng
    chuyến tầu đi không còi nên im lặng
    và lòng em ao ước phía trăng lên.
    dù có em trên những chuyến tầu đêm
    vẫn không phải của Năm Căn huyền ảo
    em nhớ mãi đêm mưa rừng ươts áo
    mơ con tầu quay mũi nhọn bên em.
  4. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    MIỀN TRUNG QUÊ EM.
    MIỀN TRUNG
    QUÊ EM
    Cát trắng
    Cái nắng đổ xuống đương loang loáng sóng.
    Một bên là bùn non,
    Một bên là biển rộng.
    Cây cỏ hình kim thách thức đội trời
    nắng tháng 7 hun bàn chân em rát bỏng
    hạt mưa đầu sôi hòn đá vôi non.
    MIỀN TRUNG.
    Vũ điệu tròn
    Khúc eo người mẹ
    Oằn vai hai miền Nam -Băc
    Sẻ núi trường sơn đánh giặc
    Những tháng năm đau khúc ruột mềm.
    MIỀN TRUNG.
    sừng sững núi non
    Hàng phi lao ngăn từng cơn bão
    Qua thiên tai hát khúc tự tình.
    MIỀN TRUNG
    Vui với chính mình
    chắt chiu từng hạt phù sa
    giọt mồ hôi em thấm từng mớ mạ
    vùng lúa bậc thang vươn mình óng ả
    được mùa vàng mắt mẹ dưng dưng
    MIỀN TRUNG.
    chiếc hôn em ấm nồng
    Má em ửng đỏ
    như mặt trời muôn đời mọc biển đông.
  5. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Khi Mùa Đi Qua
    taicuc
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Anh có em và anh đã mất em
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào đâu cũng dấu em qua
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Anh sẽ quên được em tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh
  6. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Đêm đã nghiêng về bên kia - ngày mới
    Anh về trong giấc mơ vội vội
    Cầu mong em say giấc nồng .
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Đêm quê hương thanh bình đến lạ
    Ban ngày gian nan vất vả
    Đêm lành giấc ngủ nguôi ngoai .
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Đêm khuya oằn mình trăn trở
    Cơn mưa ban chiều vụn vỡ
    Sao trời thấp thoáng quanh ta .
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Đèn đêm đứng lặng im thao thức
    Dấu chân em đi buổi trước
    Đã mờ bởi gió sớm nay .
    Giờ này em đã ngủ chưa
    Tìm mơ niềm vui ngày mới
    Tiếng ru người xa quen lối
    Tìm về bên giấc mơ em .
    Giờ này em đã ngủ chưa ...​
  7. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em!
    Lớn rồi ai còn nghe sóng vỗ đêm!
    Áp tai vào vỏ ốc
    Đứng trước sa mạc khuya ***g lộng
    Cứ ngỡ biển rộng sóng trào.
    Ngủ cho giấc mơ thần tiên ùa vào
    Long lanh đôi mắt
    Trắng trời hoa cúc
    Thơm như nụ hôn mềm...
    Ngủ đi em!
    Anh mong mỗi ngày em lớn thêm
    Không lớn như những người lớn khác
    Mà giống như anh.
    Ngày mai trời sẽ xanh
    Và ban mai màu nắng
    Đi qua những muộn phiền lo lắng
    Nhớ lời anh dặn...
    ?oTên của mai là ngày.?​
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ ....
    Anh có nhớ Hà Nội của em
    Hôm nay gió mùa về lạnh quá
    Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
    Bước chân em có ai đợi, ai chờ?
    Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
    Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
    Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
    Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh
    Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
    Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
    Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
    Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...
    Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
    Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
    Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
    Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - Em?
  9. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nhạnh
    Có thể nào anh chợt đến bên em
    Cho thoả nỗi mong bao ngày nhung nhớ
    Tuy xa em nhưng lòng anh vẫn nhớ?
    Một ngày về chẳng xa lắm đâu em ...
    Hà nội giờ này chắc đã vào đêm
    Cái oi bức có làm em trằn trọc
    Tiếng guốc lẻ loi có làm em thức giấc
    Em có một lần ao ước có anh bên ...?
    Ôi tháng năm dài sao mãi cứ triền miên
    Thương em lắm vì mình xa nhau quá
    Anh ước ao cái nắm tay vội vã
    Nụ hôn dài mãi tận đến ngàn sau ...
    Có lẽ nào mình lại chẳng gặp nhau
    Đâu bởi lẽ ... vì non sông cách trơ?
    Dẫu vẫn biết mình không chung nhịp thở?
    Nhưng bởi vì ... máu còn đỏ trong tim ...
    Quên làm sao em hỡi những dịu êm
    Hình bóng dó ... lời yêu nào tha thiết
    Dẫu cho bởi đôi ta dù cách biệt
    Thì bóng hình em vẫn mãi trong anh ...
    Dẫu cho dù tình mình có mong manh
    Cũng chẳng thể nào làm vơi đi nỗi nhớ
    Dẫu biết rằng một khi yêu là khổ?
    Là nhớ nhung là sầu héo trong lòng ...
    Rồi một ngày tình sẽ hết bâng khuâng
    Khoảng trống vắng sẽ nhường niềm dấu ái
    Đôi tim yêu sẽ trở thành ngây dại
    Nụ môi hôn sẽ mãi chẳng xa rời ...!!!
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Góp một chữ tình
    Hai đứa tiêu chung
    Anh hoang phí để bây giờ tay trắng
    Em xót của
    Trở thành câm lặng
    Có cách nào
    Hoàn vốn.....
    Được không anh ? ​

Chia sẻ trang này