1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manga_chickk

    manga_chickk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    có một cách để hoà vốn đấy em
    đó là khi 2 chúng mình rẽ lối
    anh ngược với tóc mai xa vắng
    em đi rồi, thế là chẳng thành đôi !
    chẳng thành đôi thì cũng đừng thương nhớ !

    thế thôi...........
    @Real: nhắn Real, dạo này có chuyện gì ư?
    sao thơ lại là "gặm nhấm?"
  2. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    xong việc lên được thì cũng là lúc chả còn mống nào trong YM trừ hai tên trong lớp đang ngồi đánh vật với Maketiva. Chắc chúng nó phải tính toán ác lắm vì mỗi giây mỗi phút đều là sự thay đổi chóng mặt. Vào box beat thấy mấy chủ đề xanh xanh, lúc sau quay lại đã thấy nó trở thành của ngày hôm qua. Hờ, nhanh thế. Chắc là ngủ hết cả rồi. Dạo này dở chứng. Hâm * tả nổi. Điên rồ tý. TSBCĐ.
    Khi giấc mơ về
    Trong giấc mơ đêm qua
    Em đã về bên tôi
    Mang theo vầng trăng quê mẹ
    Những đêm hè
    Gió thoảng ngát hương cau ...
    Tôi đam mê lạc trong mắt em
    Nơi có vì sao tỏa sáng dịu hiền
    Có dòng sông quê êm đềm trôi
    Bến nước bình yên
    Da diết một câu hò ...
    Môi em thơ ngây
    Nụ hôn đầu e ấp
    Tiếng yêu thương rộn rã con tim
    Em đưa tôi trốn tìm trong ký ức
    Những vui buồn
    Năm tháng đã phôi phai ...
    Và tôi dắt em về miền tôi mong ước
    Nơi tình yêu sau trước vẹn nguyên
    Muôn cách xa - chung một nỗi niềm
    Như ánh trăng đêm nay
    Êm đềm soi đáy nước
    Với câu hò da diết bến yêu thương !
    ***
    Xin cho tôi một đời để nhớ
    Và một đời được nói tiếng yêu em !
    Hãy đến bên tôi như trong mơ em đã đến
    Cho tình yêu mãi mãi đẹp như mơ !
  3. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nhặt nhạnh.
    ĐÊM KHÔNG EM
    Đêm khắc khoải, ngõ dài nỗi nhớ.
    Gió nhẹ nhàng bên những cánh cửa cô đơn.
    Và sương đêm như buồn hơn
    Lặng lẽ rơi gối đầu lên thảm cỏ.
    Tôi bé nhỏ cùng nỗi cô đơn bé nhỏ
    Bỗng lạc vào trong xứ sở không em.
    Giữa màn đêm..
    Tìm hoài một cái bóng mà chính mình chẳng biết
    Kỷ niệm ... của một thời yêu em tha thiết
    Hay dã qua rồi nỗi buồn ly biệt ngày xưa
    Sương như mưa, như mưa
    Thấm vai tôi buốt giá
    Nhưng sương cũng chẳng thể làm tôi hóa đá
    Như đã có lần em đã làm với cả cuộc đời tôi
    Mây ơi xin ngưng trôi
    Để ánh trăng tan trong đêm dát bạt
    Và để mình tôi trôi dạt...
    trong đêm không em.​
    Được ILYTEOT sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 15/08/2005
  4. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vì sao
    Bởi chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho một người thôi
    Nên anh vô tình chẳng biết
    Vì sao thức suốt đêm dài
    Lặng lẽ sáng bên một người
    Nên anh vô tình không biết
    Vì sao xanh thương nhớ ai
    Cho cô bé buồn muốn khóc
    Vì sao...
    Vì sao mà anh hững hờ...
    Sẽ chẳng bao giờ em nói
    Với anh về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu
    Thắp riêng cho mình anh thôi
    Được head2sky sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 17/08/2005
  5. head2sky

    head2sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tặng CNNN
    Nhắn Anh...
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    tặng anh Tak - người hay viết về nỗi nhớ !somewhereintime - đâu đó trong thời gian.......
    (em viết- trả lời bài thơ trên của anh... hì )

    ....... anh lặng im
    bởi nói ra nỗi đau có thể còn hơn thế
    mà, bé bỏng lắm trái tim
    em
    xin em hãy một lần xem
    kẻ lạ xa và cách trời ly biệt
    kẻ hợt hời và đừng khóc điều tha thiết
    là anh
    xin em vẫn hãy ngước mãi trời xanh
    mắt em mãi thế

    niềm tin mãi thế
    nhưng
    xé Tên anh khỏi cơn đau chật nghẹt, anh hoài tự hỏi với ngàn dấu chấm.....?!
    em có bình yên với lối về?
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em đừng ngồi buồn
    và đừng nói những lời giận hờn
    Để bầu trời xanh ngát
    như màu xanh trong mắt em.
    Em hãy nhìn vào cuộc đời
    trong một đời có những cuộc đời
    Em hãy nhìn vào lòng người
    trong mỗi người có cả mọi người
    ... có em và có tôi...
    Tôi mong em
    mong em hãy mang cho đời
    tiếng hát trái tim
    Và tôi mong em
    mong em hãy yêu con người
    ...bằng tình yêu của em...
    * * *
    Rồi một ngày một ngày cuộc sống mới
    ghé bước chân dưới hiên nhà em
    Rôì một ngày mặt trời hạnh phúc
    rót trên môi chiếc hôn đầu tiên
    là tình yêu... đó em!
    Vì cuộc đời mà em hãy hát
    hát tiếng yêu thương cho mọi người
    Vì mọi người mà em hãy hát
    những tiếng hát tin yêu cuộc đời ........!​
    Em rất thích bài này, tặng anh iu amyso , lâu rùi không được gặp nhau rì cả
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tặng người con gái chớm yêu!
    DỐI LÒNG
    Em làm sao giấu được lòng mình
    Khi yêu anh bằng những lời ngượng nghịu
    Bàn tay nhỏ không biết làm sao níu
    Tiếng bông hoa đang mở cánh dưới sương ...
    Ôi ngày dài và nắng cạn bên đường
    Ánh mắt anh chưa bao giờ dừng lại
    Cứ như gió bay đi, bay đi mãi
    Hoa cúi đầu thương gió đến nôn nao ...
    Em không giấu nổi tình yêu đâu
    Là mắt nhìn là những ngày chờ đợi
    Là không anh, là những ngày chưa tới
    Là lãng quên để nhớ đến chơi vơi ...
    Khi tình yêu không thể nói bằng lời
    Thì mắt em, tình yêu không giấu nổi
  9. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH?
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương
    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?
  10. ILYTEOT

    ILYTEOT Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhặt nhạnh.
    Ừ thì là thế
    Có chút nắng vàng vương trên mái tóc em
    Có chút dỗi hờn trong thẳm sâu đôi mắt
    Và có một chút gì tưởng như đã mất
    Khi anh nghe em nói bâng quơ ...
    Ừ thì anh đã quá dại quá khờ
    Ừ thì mây hồng rồi cũng dần phai nhạt
    Ừ thì phượng vĩ rồi ngày mai cũng khác
    Ừ thì anh cũng chỉ yêu như thế mà thôi !
    Nhưng khi mình em trên con đường có lá rơi
    Em có thể cười vui như ngày trước
    Có những điều anh trao em làm sao biết được
    Tình yêu chân thành em chẳng nhận ra sao ?
    Ô cửa nhà em, gió vẫn cứ theo vào
    Nhưng hình như vắng bản tình ca quen thuộc
    Anh đứng hát trong cơn mưa bất chợt
    Và em cười, khi anh nói yêu em ...
    Ừ thì thế thôi, em sẽ chóng lãng quên
    Ừ thì thế thôi, anh cũng dần lạnh giá
    Ừ thì thế thôi, anh đâu là tất cả
    Chỉ một chút buồn qua, ừ thì thế mà thôi !

Chia sẻ trang này