1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN BAY BỔNG BOX BEATLES

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi trangsarah, 27/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ Là nồng nàn hôn cát đâu anh Vâng em hiểu ngoài khơi kia tràn gió Đưa sóng vào bờ rồi đẩy sóng ra thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm Khắc khoải bởi hải đăng hằng thao thức Bơ vơ giữa đại dương màu mực Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối trời sao với biển hôn nhau Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc Mai con sóng lại về thôi - mỏi mòn nặng nhọc Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi, sao mắt bờ quầng thâm Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng Phiêu du mãi để ngàn dương khô nắng Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu
    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều Sao vẫn vậy bờ từng chiều chờ đợi Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói "Yêu rất nhiều"- là cho cả bờ đâu
  2. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ anh viết rồi bỏ quên
    Nằm lặng yên bên thềm kí ức
    Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức
    Anh đọc lại thơ mình
    Có bài thơ buồn như một ngày không bình minh
    Có bài thơ dở dang câu chữ
    Nét chữ nghiêng như gió
    Thổi qua miền tóc dài vụng dại của hai mươi
    Có bài thơ chỉ một tên người
    Viết hoa bằng mực tím
    Người ấy giờ đã không còn đến
    Sao thơ ơi, mong đợi nữa làm gì ...
    Có bài thơ đỏ phượng mùa thi
    Có bài thơ cong như nhành cỏ úa
    Có bài thơ ngập ngừng lời hứa
    Sẽ không quên
    Có bài thơ anh viết cho em
    Những cảm nghĩ dại khờ về hạnh phúc
    Yêu mến tự đáy lòng thành thực
    Nắn nót những dòng ngây ngô
    Thời gian qua, tình yêu qua
    Và anh đọc lại thơ
    Em trở về từ những ngày đã mất
    Như những lãng quên chưa bao giờ có thật
    Như năm tháng chưa từng phôi phai ...
  3. anhhbd

    anhhbd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    ANH PHẢI TRỞ VỀ
    anh phải trở về với con đường của riêng anh
    không em - như muôn đời vẫn thế
    những con sóng ngày xưa không còn mạnh mẽ
    anh chợt hiểu ra rằng em đã quá xa xôi
    nhìn bao người con trai bên em nói nói cười cười
    anh thấy mình đang bước vào một ngôi nhà rất lạ
    chủ nhà dửng dưng nhìn, anh bước đi hối hả
    chẳng còn lại điều gì khi tất cả phôi pha
    anh giấu sau lưng nỗi đau đớn vỡ oà
    có thể một phần vì anh hay nóng vội
    có thể một phần vì anh hay xốc nổi
    có thể anh chỉ là gã thanh niên mới chập chững vào đời
    thôi anh về nước mắt mặn đôi môi
    gửi lời chúc vui đến những người ở lại
    anh không phải người thừa thãi trái tim để hay vung vãi
    hạnh phúc với anh chỉ là tiếng thở dài...
    thôi anh về thắp nốt ban mai
    cho mình và ngày đông sắp tới
    nhưng mong em hiểu anh chưa bao giờ nông nổi
    chưa bao giờ anh giấu lòng với em...
    chỉ là bây giờ trong ngôi nhà em toàn những người đàn ông anh không biết tên
    họ nói nói cười cười, em cười cười nói nói
    trái tim hay ghen của anh buốt nhói
    anh trở thành người lạ trong ngôi nhà đã quen
    anh phải trở về với con đường không em...
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    là lá la..........
    lâu rùi ko pót thơ, hum nay pót lại bài này cho zui zẻ
    -----------
    chiều hoang hoác
    cái giá lạnh ngày đông chẳng còn làm em sợ
    cái hiu hắt gió mùa chẳng xước tóc mai em
    mà đau đáu buốt trong ***g ngực -
    em - bơ - vơ
    chiều lá đổ
    rụng vàng tả tơi dấu em đi
    lấp đầy những vết mỏi mòn khờ dại
    hay vô tình theo lối biệt ly !
    chiều nắng tan
    bóng âm u ôm dáng gầy đơn độc
    cánh chim bay tìm nơi trú tạm
    hay mắt buồn đã thấy trước ngày xa !
    chỉ còn ta
    đứng chênh vênh bên nỗi nhớ thật gần
    có khúc hát ngày xưa cùng lời ai thủ thỉ........
    đêm xuống rồi......... em nặng trĩu đôi chân.................
    có phải em không
    lạc lối thế trần
    đừng
    mệt nhoài nữa đợi chờ
    bóng đã chao nghiêng ....... !
    bài này tặng chị Gzin bạn mình !
  5. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    GẦN NHAU
    Anh vẫn luôn khám phá ở bên em
    Những cái mới như buổi đầu mới hé
    Tóc em,mắt em,bàn tay em nhỏ bé.
    Và cái chấm mầu nâu sau mắt mỗi khi cười
    Làn da em mang hương tuyết ánh trời
    Mái tóc mùa xuân, đôi môi mùa hạ
    Bàn tay em mùa thu êm dịu quá
    Miệng em cười ấm áp những mùa đông
    Đôi mắt em trời tháng tám gương trong
    Soi thấu lòng anh, mang tình anh lặng lẽ
    Anh luônluôn khám phá ở bên em
    Những cái mới như buổi đầu chớm hé
    Anh soi đời anh trong đời em tuổi trẻ
    Lòng rộn vui sau những phút ui phiền
    Và đêm buông trong giấc ngủ êm đềm
    Em vẫn vì anh mà nồng hơi thở
    Chăm sóc anh qua đêm dài chăn trở
    Em là nơi không ngủ được của hồn anh.
  6. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT
    Anh và em mới lần đầu quen biết
    Anh và em chưa hẹn gặp mùa xuân
    Nhưng đôi mắt em có gì tha thiết
    Không để anh yêu thổn thức bao lần
    Anh tưởng anh sẽ quên đôi mắt ấy
    Như quên bao đôi mắt trên đời
    Nhưng ở đây bao giờ cũng thấy
    Một cặp mắt tròn xinh quá em ơi?
    Như thể một ngày không sống nổi
    Khi không còn ánh mắt em
    Như trái đất đường đi không lối
    Thiếu lửa mắt em ánh sáng hoá mầu đen
    Rất có thể chính em không thích vậy?
    Nhưng dù sao em nên hiểu điều này
    việc đã lỡ không thể nào để đấy
    Em bảo gì? anh phải làm thế nào đây?
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn này là ai mà làm thơ hay thế !
  8. kiawatashi

    kiawatashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    à. thì ra bạn cũng đã đọc và cũng đã hỏi thì tớ cũng xin trả lời. tớ là Kia cũng là một người thích beat. nói thật trước kia thích chỉ để mà thích, yêu cũng chỉ để mà yêu. nhưng giờ thì điều đó đã trở thành sự thực. bây giờ mình mới nhận ra nếu thiếu beat cuộc đời chỉ còn 50 %. nghe rất nhiều bài hát và cũng thích rất nhiều các thể loại nhạc nhưng giờ beat đã thực sự trở thành người bạn của tôi. cũng giống như tất cả các bạn.
    tôi không được may mắn như bạn... bởi tôi vào box beat không phải vì đầu tiên tôi thích beat ... mà chỉ vì một cái rất nhỏ. đổi lại tôi đã mất c ái rất nhỏ ấy. bây giờ tôi đến với beat bằng tình yêu thực sự của tôi. tôi cũng muốn post những bài thơ mình làm và... để box beat ngày càng đặc sắc và hy vọng rằng mọi người sẽ ngày cang yêu , và yêu beat hơn.
    ngày nào tôi cũng xem truyền hình cáp và nghe MTV tuy nhiên... hình như ngày nào tôi cũng dành cho mình một khoảng thời gian nho nhỏ để thưởng thức beat. đầu tiên tôi chỉ hấp thụ được một bài Yesterday của beat thôi nhưng giờ tôi thích tất cả các bài của beat rồi, tôi nghe mãi mà chẳng chán. nó thật là tuyệt vời. giống như tất cả các bạn vậy....

    tôi yêu beat và tôi cũng yêu tất cả các bạn
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @bạn Kia:
    hi hi........... đầu tiên là tớ muốn diễn tả cái mặt của tớ khi đọc bài bạn - nó như thế này này :
    he he , là tại vì tớ nói thật , tớ đến bây giờ vẫn chả nghĩ thiếu Beat thì cuộc đời tớ chỉ còn 50% ! mà nếu thiếu những thứ sau thì tớ mới buồn đến chết : là hát hò, vẽ vời, truyện tranh, nhạc nhẽo linh tinh (ko riêng gì Beat) và các anh đẹp giai
    báo cho bạn tin vui là tớ cũng chả may mắn gì hơn bạn là tớ vào box Beat chả fải vì tớ thích Beat - nhưng mà chắc là tớ nghe nó nhiều hơn bạn trước khi vào box. vì tính tớ ôm đồm lắm, cái gì cũng thích cũng nghe cũng vơ vào được
    bây giờ hàng ngày tớ vẫn đọc truyện tranh, thỉnh thoảng nghịch paint, hát hò vui vẻ , chat với các anh đẹp giai & đi cà phê cà pháo, đi ăn kem khi nào các anh ý mời hoặc tớ mời ( ví dụ điển hình là anh Cooking & anh Tuanbeat đấy ), còn nhạc nhẽo thì có khi 1 tuần liền tớ chả nghe Beat - chỉ có 1 điều là sự thật đối với tớ, là tớ đã "tiêu thụ" được nhạc Beat ( nói thật với cậu là fải dùng từ đấy vì với tớ từ ngày xưa, nhạc Beat khó nhằn lắm !)
    chắc tại càng lớn lên nên tớ càng thông minh ra , hoặc cảm thụ được nhiều điều nên thấy nhạc Beat thực sự hay & ý nghĩa.
    hé hé........... tự dưng hôm nay mình dài tập quá !
    em chào cả nhà nhé !
    dạo này em lại yêu đời rồi. cho em tí tởn tí nhé !
    ()
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hé hé, lúc đầu vẽ chú John Lennon sau chả hỉu sao cháu vẽ nhầm sang fần cơ thể of con gái (hình như thế ). các bác đừng giận cháu nhé !
    [​IMG]
    còn cái pic này cháu vẽ tặng bạn Kilica, hồi trước khoe Inuyasha mãi mà cháu chả pót lên gì cả, tại con Pi ngố nó lấy USB rồi
    [​IMG]
    còn cái này cháu đang tưởng tượng cháu với chồng tương lai của cháu
    [​IMG]
    chúc các bác vui !
    @anh tuanbeat: hé hé, cháu hứa vẽ cho Pác cơ mà cháu đang đi xin màu

Chia sẻ trang này