1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG (mình vì mọi người-mọi người vì mình và hãy biết bất bình về điều xấu, hãy

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 13/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG TÂM HỒN CAO THƯỢNG (mình vì mọi người-mọi người vì mình và hãy biết bất bình về điều xấu, hãy khen nh


    Ai đã từng đọc "Những tâm hồn cao thượng" đều nhận thấy giá trị nhân bản sâu sắc. Giá trị tình người với cuộc sống giữa con người, và những điều hơn thế.
    Gần với cuộc sống thường nhật, nhiều người thấy bất bình khi chứng kiến cảnh công an phường, dân phòng di dẹp, thậm chi giựt những mớ rau, quả cam của người bán hàng rong. Thương họ thì nhiều, trách họ ít, mà trách những chú công an nhiều hơn. Cũng là con người với nhau mà...
    Gần đây, báo chí nhiều nơi đưa tin, sẽ "thu gom" trẻ em lang thang, người ăn xin... Tại sao lại "thu gom" được? Người ta không nói vậy với CON NGƯỜI!!
    Còn các bạn, hãy kể cho nhau nghe những câu chuyện cảm động, những bài học nhớ đời. Hãy viết lên những lời ngợi ca cử chỉ cao đẹp của bạn, của tôi, của chúng ta. Hãy nói không với những điều không tốt, và bày tỏ thái độ dứt khoát, bất bình với hiện tượng xấu, và hơn nữa, biết làm cho những người lầm đường biết quay lại...
    Hay chỉ đơn giản, hãy bày tỏ những lời cảm ơn tới một người bạn, hay chỉ là người không quen biết vì với bạn, họ làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa...
    Nào các bạn - Những tâm hồn cao thượng - Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn!!
    (Mình cũng hy vọng chủ đề này sẽ mang đến những điều tốt đẹp - và góp phần làm Thái Nguyên của chúng ta đẹp hơn)
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một câu chuyện trích từ http://www.dactrung.net/truyen/noidung.aspx?BaiID=ZW%2fDeqtxqqBAjT%2bjeuV%2f8g%3d%3d
    Các bạn có thể đọc và xem online nhé
    :::Trần Xuân Hải dịch:::
    Đọc và Suy Nghĩ (Chicken Soup)
    BẠN BÈ
    Joyce Andersen
    Khi tôi dọn dẹp cho đứa con gái mới lên sáu của mình, tôi tìm thấy trong túi áo khoác mùa đông hai đôi găng tay. Lo rằng một đôi găng thì không giữ đủ ấm cho con mình, tôi hỏi nó tại sao phải đem đến hai đôi găng trong túi áo. Nó trả lời, "Con làm vậy lâu rồi mẹ à. Mẹ biết không, một số bạn đến trường mà quên đem theo găng tay, con có thể cho mấy bạn đó mượn và mấy bạn đó sẽ không bị lạnh tay."
  3. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    " Chúng tôi như những người bị đẩy vào hồ nước sâu vậy. Nếu không vùng vẫy, không quẫy đạp sẽ bị chết đuối. Dẫu có thể mình sẽ bị đuối sức và chết nhưng như thế ít ra mình cũng đã cố gắng làm cái gì đó?.
    Đó là lời mà thí sinh Nguyễn Trường Văn (thi vào ĐH KHXH & NV TP.HCM) đã nói trước buổi thi môn lịch sử chiều 9-7. Ước mơ của Văn là học ngành báo chí và cũng chính vì vậy mà đã hai năm rồi Văn thi vào ngành này. Câu chuyện có lẽ cũng không có gì nhiều để nói nếu như cuộc đời Văn cũng như bao cuộc đời khác..
    Ngay từ cấp I Văn đã vào Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu để học văn hóa. Sau đó học bổ túc cấp II và III chung với những người bình thường. Những khó khăn của người khiếm thị khi học chung với người bình thường không phải là ít. Thế nhưng với họ, được như thế là tốt lắm rồi
    Kỳ thi tuyển sinh vừa qua có không ít thí sinh là người khuyết tật tham gia. Với người bình thường đậu ĐH đã khó, với người khuyết tật thì khó khăn gấp bội. Thế nhưng trong họ ai cũng có một ước mơ cho riêng mình và họ cố gắng để có thể đạt được ước mơ ấy!
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ......." Nếu tình yêu của nàng ko thành, thì nàng sẽ phải biến thành bọt biển tan biến trong đại dương...Trong thực tế thì nàng có thể đâm chết hoàng tử để giải lời nguyền của mụ phù thuỷ..Nhưng nàng đã ko làm thế, nàng muốn người yêu của mình được sống"....
    Đoạn kết của chuyện " nàng tiên cá"...Thật buồn cho nàng.......
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đến cơ quan, đi qua chợ Bưởi, gặp cảnh một anh công an phường giằng lấy xô đựng hoa của chị bán hàng rong trên hè phố. Ban đầu chị còn xin, sau thì cũng không buồn xin nữa (chắc chị còn phải về tìm thêm xô hoa khác đem bán mới đủ tiền ăn của cả nhà). Chẳng hiểu thế nào, mình đi xe theo chị, còn chị ấy, lại gò lưng đạp xe theo ai đó. Đến đoạn đường đèn đỏ, chị gọi với lên một cô gái đang ngồi trên xe máy: "Em gì ơi, trên tóc có con sâu..."
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước đi ra đảo Cát Bà. Sáng, mình và cậu bạn nữa đi dạo dọc bờ biển. Có hai ông bà tuổi đã ngoài 70, cũng dắt nhau đi dạo. Cụ ông không còn nhìn thấy đường, đôi mắt cụ đã lòa. Vậy mà cụ bà vẫn chỉ tay, nói:
    - Kia là đảo Guốc, phía trước mặt. Bên trái tôi là bãi biểt Cát Cò 1, bãi Cát Cò 3 bên tay phải.
    - Cụ ông thì gật gật đầu và nói. Đẹp thật bà ạ
    Thấy lạ, cậu bạn tôi hỏi:
    - Sao cụ ông vẫn có thể khen là đẹp được? Cụ...
    Cụ bà cười hiền hậu, nhìn ra phía xa, nơi những con sóng đang tìm về cát. Họ nhìn không chỉ bằng đôi mắt, mà còn có cả tình yêu từ thời thanh xuân mà hai người dành cho nhau, trong mỗi lần dạo ven bờ biển, khi bình minh lên và cả lúc hoàng hôn buông xuống...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc và thấy có liên quan trực tiếp đến TTVNOL. Đáng để chúng ta phải học tập đây
    http://www.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/7/60844.ttvn

Chia sẻ trang này