1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ruoitrau, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    hồi bé tí đọc thì thích, lớn lên đọc lại thì thấy sượng sượng, có lẽ là tại bản dịch. Giờ có đọc chỉ đọc lấy ý thôi...
    Có tottochan cô bé bên cửa sổ, bé đọc đã mê, lớn đọc lại càng mê hơn.

    Sàng tiền minh nguyệt quang
    Nghi thị địa thượng sương
    Cử đầu vọng minh nguyệt
    Đê đầu tư cố hương
  2. Toi_chi_la_toi_new

    Toi_chi_la_toi_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã đọc cuốn sách này rồi, không hiểu có phải vì bây giờ đã lớn mới biết và đọc nó hay không mà tôi thấy cứ nhạt nhẽo thế nào ý. Dĩ nhiên trong thời điểm quá khứ những con người với những tấm lòng đôn hậu như vậy là rất nhiều nhưng thời nay thì... tôi không tin tưởng lắm nên cũng không thấy thú vị gì nhiều. Tuy nhiên tôi thấy cần phải khuyến khích lứa tuổi thiếu nhi đọc những tác phẩm như vậy, nó có tác dụng rất tốt trong việc giáo dưỡng tâm hồn chúng ta. Đáng tiếc rằng, càng ngày càng xuất hiện nhiều loại chuyện tranh lúc nào cũng chỉ xủng xoảng đánh nhau khiến tôi thấy bọn nhóc bị những ảnh hưởng đáng buồn lắm.
    ________________________
    Tớ chỉ là tớ chẳng là ai
    Mặc đời nhiều nick nghe rõ lạ
  3. caivang

    caivang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Day cac bac dong den noi dau cua em rui . Em rat thao tinh ai muon sach em cho muon ngay . Ay the ma em cho chung no muon xong chung no cuom luon . Em noi that chu , em tuc lam day nhung thoi "nhung tam long cao ca ma ". Em doc di doc lai mai . Co le phai mua 1 quyen cho em em moi duoc . Co ma em em no chi thich truyen tranh thoi
  4. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Những tấm lòng cao cả hay Tottochan thì mình đều đọc đến mòn cả sách rồi.Điều wan trọng ở đây không phải là đã đọc rồi hay chưa mà là sau khi đọc xong thì bạn rút ra được bài học gì cho bản thân.Trong Những tấm lòng cao cả thì mình rất thích cách giáo dục con bằng những lá thư của bố mẹ cậu bé Enricô,đó là biện pháp dạy con hiệu quả nhất mà không phải ai cũng làm được.Còn truyện đọc hàng tháng thì câu chuyện nào cũng rất hay và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc,mình cũng rất thích truyện"Người y tá của tata" và truyện "Chú thư kí nhỏ thành Florenxơ".
    Bluecat
  5. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Trong Những Tấm Lòng Cao Cả không chỉ có các bức thư của cha gửi enrico là có ý nghĩa, mà từng truyện, từng truyện là các bài học xử thế giữa người với người, giữa con người và xã hội

    letaon
  6. littlebluecat

    littlebluecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ruồi trâu nghĩ gì về truyện Người y tá của tata?
    Bluecat

Chia sẻ trang này