1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới tham gia vào box Du lịch...tuy em nhỏ tuổi, khả năng về tài chính của em cũng không nhiều nhưng em tin chắc rằng em có tấm lòng......
    Em rất mong được tham gia những hoạt động này của anh chị....nếu có dịp đi thì em xin tham gia một chân giúp việc cũng được.......các anh chị chỉ cần gọi em một tiếng là em có mặt liền ạ......
  2. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tôi thấy các hoạt động xã hội (tôi không thích dùng từ "từ thiện" nghe có vẻ bố thí quá) dành cho các trẻ em nghèo và tàn tật gần giống với một số tôn chỉ của phong trào hướng đạo (scoutisme) hoặc các Lions Clubs ở các nước.
    Tôi biết chắc chắn rằng chưa có một Lion Club nào hiện diện tại Việtnam. Nhưng các hoạt động hướng đạo đã từng tồn tại và phát triển mạnh ở Việt nam. Tôi đã từng nghe bố tôi kể chuyện lại về phong trào hướng đạo VN do cụ Hoàng Đạo Thuý khởi xướng. Tôi cũng không có nhiều thông tin về lịch sử hướng đạo Việt Nam. Mọi người ai có thông tin gì về phong trào này không?
  3. moustik

    moustik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, tôi thấy các hoạt động xã hội (tôi không thích dùng từ "từ thiện" nghe có vẻ bố thí quá) dành cho các trẻ em nghèo và tàn tật gần giống với một số tôn chỉ của phong trào hướng đạo (scoutisme) hoặc các Lions Clubs ở các nước.
    Tôi biết chắc chắn rằng chưa có một Lion Club nào hiện diện tại Việtnam. Nhưng các hoạt động hướng đạo đã từng tồn tại và phát triển mạnh ở Việt nam. Tôi đã từng nghe bố tôi kể chuyện lại về phong trào hướng đạo VN do cụ Hoàng Đạo Thuý khởi xướng. Tôi cũng không có nhiều thông tin về lịch sử hướng đạo Việt Nam. Mọi người ai có thông tin gì về phong trào này không?
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Chip _Hoi . Lúc nào bọn chị có việc và cần chị sẽ gọi cho em và lúc đó em nhớ ready em nhe.
    Cám ơn thiện tâm của em.
    Chúc em thành công trong chuyến leo FXP sắp tới và có kết quả tốt trong cuộc thi Miss TTVN .
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Chip _Hoi . Lúc nào bọn chị có việc và cần chị sẽ gọi cho em và lúc đó em nhớ ready em nhe.
    Cám ơn thiện tâm của em.
    Chúc em thành công trong chuyến leo FXP sắp tới và có kết quả tốt trong cuộc thi Miss TTVN .
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Moustik. Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé thăm diễn đàn. Thực ra từ "từ thiện" là để chỉ những hoạt động charity nói chung. Có thể khi mà nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện và nhiều đằng sau những hoạt động từ thiện đó là những mục đích và những gì gì khác nữa mà người ta không tiện nói ra thì mọi người sẽ không còn thiện cảm và cảnh giác với nó. Em thích từ " thiện nguyện" hơn. Làm việc thiện là xuất phát từ tâm, làm một cách tự nguyện chứ không phải theo phong trào, cho nó vui, cho có bạn có bè, cho bằng người này, bằng người kia. ...
    Chắc để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và các chặng đường phát triển cũng như lụi tàn của các hoạt động hướng đạo sinh thì anh nên ghé qua thư viện quốc gia để tìm tài liệu. Nếu em tìm được thông tin gì em cũng sẽ gửi anh tham khảo.
    Chúc anh một tuần vui vẻ.
    Thân ái - Em Spool
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Moustik. Lâu lắm rồi mới thấy anh ghé thăm diễn đàn. Thực ra từ "từ thiện" là để chỉ những hoạt động charity nói chung. Có thể khi mà nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện và nhiều đằng sau những hoạt động từ thiện đó là những mục đích và những gì gì khác nữa mà người ta không tiện nói ra thì mọi người sẽ không còn thiện cảm và cảnh giác với nó. Em thích từ " thiện nguyện" hơn. Làm việc thiện là xuất phát từ tâm, làm một cách tự nguyện chứ không phải theo phong trào, cho nó vui, cho có bạn có bè, cho bằng người này, bằng người kia. ...
    Chắc để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và các chặng đường phát triển cũng như lụi tàn của các hoạt động hướng đạo sinh thì anh nên ghé qua thư viện quốc gia để tìm tài liệu. Nếu em tìm được thông tin gì em cũng sẽ gửi anh tham khảo.
    Chúc anh một tuần vui vẻ.
    Thân ái - Em Spool
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tây Đằng
    "100% các em ở trung tâm này đều có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau" - chị Dung trả lời khi tôi gợi chuyện hỏi han chị. Đã công tác ở trung tâm này hàng chục năm nên chị nắm và thuộc rất rõ hoàn cảnh của từng em. Trời vẫn lây rây mưa, trong nhà lại mất điện, hai chị em kéo nhau ra ngồi ngoài sân nói chuyện và nhìn bọn trẻ xếp hàng lên nhà ăn. Bé cu kia tên Lộc - Đ.V.Lộc. Cu mới học lớp 1 thôi. Nhà Lộc có ba anh em thì đều sàn sàn hơn kém nhau một tuổi. Chị gái Đ.T.Hồng đang học lớp 2 và cậu anh Đ.V.Tuấn năm nay học lớp 3. Học kỳ vừa rồi Tuấn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nên được các cô và các chị có quà dành riêng cho. Ban nãy tôi đã nhìn thấy Lộc hớn hở lên đòi anh cho xem phần thưởng là gì và ríu rít chạy về khoe với bạn. Ba anh em cùng một nhà vậy mà mỗi đứa lại có một người cha khác nhau. May ra thì có mẹ Lộc mới biết rõ ai là cha của các em và trường hợp như của anh em Lộc thì ở đây nhiều lắm.
    Đã được chú Thắng, giám đốc trung tâm thông báo trước nên chúng tôi chuẩn bị đồ khá chu đáo cho ba bé sơ sinh: Ttừ những miếng đệm để lót giường cho ấm cho đến những chiếc chăn nhỏ, bình sữa, sữa bột, quần áo, khăn, tất, tã giấy .... Nhỏ nhất trong ba bé là Phạm Văn Thanh mới được 10 ngày tuổi. Thanh bị mẹ bỏ lại trước cổng trung tâm một ngày mưa rét khi bé mới được một, hai ngày tuổi. Để lại theo bé là mẩu giấy chỉ ghi vẻn vẹn họ tên và ngày giờ sinh. Hai bé kia là Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Minh Tâm. Mới hôm qua thôi Phúc và Tâm đã được các cô chú trong trung tâm đưa về Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ tổng thể.
    Em xin lỗi là mạng tệ quá. Mất bao công kỳ cạnh ngồi gõ vậy mà lại bị xoá hết. Mai em kể tiếp chuyện Tây Đằng mọi người nghe.
    Thân ái
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tây Đằng
    "100% các em ở trung tâm này đều có hoàn cảnh đặc biệt khác nhau" - chị Dung trả lời khi tôi gợi chuyện hỏi han chị. Đã công tác ở trung tâm này hàng chục năm nên chị nắm và thuộc rất rõ hoàn cảnh của từng em. Trời vẫn lây rây mưa, trong nhà lại mất điện, hai chị em kéo nhau ra ngồi ngoài sân nói chuyện và nhìn bọn trẻ xếp hàng lên nhà ăn. Bé cu kia tên Lộc - Đ.V.Lộc. Cu mới học lớp 1 thôi. Nhà Lộc có ba anh em thì đều sàn sàn hơn kém nhau một tuổi. Chị gái Đ.T.Hồng đang học lớp 2 và cậu anh Đ.V.Tuấn năm nay học lớp 3. Học kỳ vừa rồi Tuấn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nên được các cô và các chị có quà dành riêng cho. Ban nãy tôi đã nhìn thấy Lộc hớn hở lên đòi anh cho xem phần thưởng là gì và ríu rít chạy về khoe với bạn. Ba anh em cùng một nhà vậy mà mỗi đứa lại có một người cha khác nhau. May ra thì có mẹ Lộc mới biết rõ ai là cha của các em và trường hợp như của anh em Lộc thì ở đây nhiều lắm.
    Đã được chú Thắng, giám đốc trung tâm thông báo trước nên chúng tôi chuẩn bị đồ khá chu đáo cho ba bé sơ sinh: Ttừ những miếng đệm để lót giường cho ấm cho đến những chiếc chăn nhỏ, bình sữa, sữa bột, quần áo, khăn, tất, tã giấy .... Nhỏ nhất trong ba bé là Phạm Văn Thanh mới được 10 ngày tuổi. Thanh bị mẹ bỏ lại trước cổng trung tâm một ngày mưa rét khi bé mới được một, hai ngày tuổi. Để lại theo bé là mẩu giấy chỉ ghi vẻn vẹn họ tên và ngày giờ sinh. Hai bé kia là Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Minh Tâm. Mới hôm qua thôi Phúc và Tâm đã được các cô chú trong trung tâm đưa về Hà Nội để kiểm tra sức khoẻ tổng thể.
    Em xin lỗi là mạng tệ quá. Mất bao công kỳ cạnh ngồi gõ vậy mà lại bị xoá hết. Mai em kể tiếp chuyện Tây Đằng mọi người nghe.
    Thân ái
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Moustik,
    Nếu muốn tìm hiểu về hướng đạo thì vào google mà tìm ( tiếng việt). Tìm tài liệu hơi khó đấy.

Chia sẻ trang này