1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn bạn V sẽ ngồi kiểm tra và thử convert xem sao.
    Cám ơn bạn nhiều
    Thân ái
  2. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tây Đằng em sẽ kể tiếp và sẽ kiểm tra lại xem có convert được không để copy and paste cho nhanh vì đánh máy thì lâu và ngại quá.
    Giờ em kể các bạn nghe chuyện em đã xem em bé được đẻ ra như thế nào
  3. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tây Đằng em sẽ kể tiếp và sẽ kiểm tra lại xem có convert được không để copy and paste cho nhanh vì đánh máy thì lâu và ngại quá.
    Giờ em kể các bạn nghe chuyện em đã xem em bé được đẻ ra như thế nào
  4. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cô LE thử vào web: http://www.nhonguon.com xem có giúp gì được không nhé. Ở đó không đăng các địa chỉ trại trẻ nhưng có địa chỉ cụ thể cho từng trường hợp.
    Mong có thể giúp ích chút gì đó.
  5. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Cô LE thử vào web: http://www.nhonguon.com xem có giúp gì được không nhé. Ở đó không đăng các địa chỉ trại trẻ nhưng có địa chỉ cụ thể cho từng trường hợp.
    Mong có thể giúp ích chút gì đó.
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đã là 3h rồi và mình vừa kể với bạn là lúc nãy mình đã chạy sang khoa sản xem người ta đẻ trẻ con và đỡ đẻ như thế nào. Mình kể cho bạn nghe mà mặt mũi thì vẫn còn nhợt nhạt và tái mét vì chưa hết sợ. Bạn cười cười kiểu cười của bọn đàn ông con trai coi thường những chuyện linh tinh, lặt vặt của phụ nữ và viết trên nhật ký của mình "V dở hơi" đi xem gì không xem đi xem người ta đẻ. Xem ca dễ không xem đi xem ca khó để có ấn tượng không tốt. Khốn nạn cái thân bạn tôi.
    Bạn là thằng dở hơi thì có
    Bệnh viện Điện Bàn lúc 1h39 phút chiều ngày 1-6-2005
    Anh bác sỹ khoa sản hớt hải chạy sang khoa ngoại tìm tôi nói sang gấp sang khoa sản vì có một ca sắp đẻ rồi. Bàn giao lại công việc cho người khác tôi phóng như bay sang bên khoa sản. Đây rồi. Một chị phụ nữ đang đứng gập người ở đầu giường - bàn đẻ mà gào thét. Mồ hôi trộn với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt chị. Tôi không biết là chị đã gào thét như vậy lâu chưa còn cô y tá thì càu nhàu vẻ hơi cáu: hét vừa vừa thôi để còn lấy sức mà rặn. Là người lạ nên tôi phải mượn áo blu và đeo khẩu trang để người phụ nữ kia không phát hiện ra có người lạ trong phòng. Thủ tục là vậy nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết vì chị đau quá, tóc tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền, miệng thì gào thét và gắng sức để thở và để rặn thì đâu còn có thời gian mà nhìn ngắm xung quanh. Thực sự là trông cảnh này rất thảm.
    Được một lúc cô y tá bảo chị nằm lên bàn đẻ.
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ đã là 3h rồi và mình vừa kể với bạn là lúc nãy mình đã chạy sang khoa sản xem người ta đẻ trẻ con và đỡ đẻ như thế nào. Mình kể cho bạn nghe mà mặt mũi thì vẫn còn nhợt nhạt và tái mét vì chưa hết sợ. Bạn cười cười kiểu cười của bọn đàn ông con trai coi thường những chuyện linh tinh, lặt vặt của phụ nữ và viết trên nhật ký của mình "V dở hơi" đi xem gì không xem đi xem người ta đẻ. Xem ca dễ không xem đi xem ca khó để có ấn tượng không tốt. Khốn nạn cái thân bạn tôi.
    Bạn là thằng dở hơi thì có
    Bệnh viện Điện Bàn lúc 1h39 phút chiều ngày 1-6-2005
    Anh bác sỹ khoa sản hớt hải chạy sang khoa ngoại tìm tôi nói sang gấp sang khoa sản vì có một ca sắp đẻ rồi. Bàn giao lại công việc cho người khác tôi phóng như bay sang bên khoa sản. Đây rồi. Một chị phụ nữ đang đứng gập người ở đầu giường - bàn đẻ mà gào thét. Mồ hôi trộn với nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt chị. Tôi không biết là chị đã gào thét như vậy lâu chưa còn cô y tá thì càu nhàu vẻ hơi cáu: hét vừa vừa thôi để còn lấy sức mà rặn. Là người lạ nên tôi phải mượn áo blu và đeo khẩu trang để người phụ nữ kia không phát hiện ra có người lạ trong phòng. Thủ tục là vậy nhưng có lẽ điều đó là không cần thiết vì chị đau quá, tóc tai rũ rượi, mắt nhắm nghiền, miệng thì gào thét và gắng sức để thở và để rặn thì đâu còn có thời gian mà nhìn ngắm xung quanh. Thực sự là trông cảnh này rất thảm.
    Được một lúc cô y tá bảo chị nằm lên bàn đẻ.
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa rất to và chắc chắn là không thể về được vì đường chắc chắn sẽ bị ngập. Em kể tiếp chuyện đẻ vậy.
    Hôm trước em đã trượt một cú đi xem đẻ vì các bác sỹ phát hiện đây là trường hợp quái thai. Em bé sinh ra chỉ nặng hơn 1kg chút xíu. Khi bạn kể lại em không tưởng tượng ra được một em bé nặng hơn 1kg thì nhỏ bé như thế nào. Bạn giơ bắp tay bạn ra để miêu tả cho em thấy. Thế thì công nhận là nhỏ thật.Không những thế em bé còn bị hở hàm ếch, và hình như là tim và phổi gì đấy có vấn đề. Các bác sỹ ở bệnh viện và gia đình em bé đã mời bác sỹ của đoàn sang để kiểm tra kỹ hơn xem khả năng sống của em như thế nào. Kết quả ra sao em cũng chưa hỏi lại bạn cho rõ. Nhưng hình như là gia đình em bé thì không muốn giữ thì phải.
    Giờ quay lại chuyện chị phụ nữ nọ.
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa rất to và chắc chắn là không thể về được vì đường chắc chắn sẽ bị ngập. Em kể tiếp chuyện đẻ vậy.
    Hôm trước em đã trượt một cú đi xem đẻ vì các bác sỹ phát hiện đây là trường hợp quái thai. Em bé sinh ra chỉ nặng hơn 1kg chút xíu. Khi bạn kể lại em không tưởng tượng ra được một em bé nặng hơn 1kg thì nhỏ bé như thế nào. Bạn giơ bắp tay bạn ra để miêu tả cho em thấy. Thế thì công nhận là nhỏ thật.Không những thế em bé còn bị hở hàm ếch, và hình như là tim và phổi gì đấy có vấn đề. Các bác sỹ ở bệnh viện và gia đình em bé đã mời bác sỹ của đoàn sang để kiểm tra kỹ hơn xem khả năng sống của em như thế nào. Kết quả ra sao em cũng chưa hỏi lại bạn cho rõ. Nhưng hình như là gia đình em bé thì không muốn giữ thì phải.
    Giờ quay lại chuyện chị phụ nữ nọ.
  10. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết một trại trẻ mồ côi ở Kon Tum, đa phần là trẻ em dân tộc do các soeur nuôi dưỡng. Ban Evil quan tâm thì PM cho tôi nhe''

Chia sẻ trang này