1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoutaomeo

    ruoutaomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết một trại trẻ mồ côi ở Kon Tum, đa phần là trẻ em dân tộc do các soeur nuôi dưỡng. Ban Evil quan tâm thì PM cho tôi nhe''
  2. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi kể lại cho bạn chuyện người ta đẻ thế nào tôi chẳng nhớ nổi từng chi tiết nữa. Cảm giác thì vẫn còn.
    Ai đó nói rằng khi nào đẻ họ thích có chồng đứng bên cạnh để động viên, chia sẻ. Tôi cũng nghĩ mình lúc đó rất cần có anh bên cạnh, yêu thương nắm chặt tay động viên nhưng rồi tôi lại không chắc là mình có muốn anh nhìn thấy bộ dạng tôi trong lúc đau đẻ nữa không. Lúc nào tôi cũng muốn mình xinh đẹp trong mắt anh. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong chiếc váy của bệnh viện nhầu nhĩ, xệch xoạc. Tóc tai quện chặt ướt đầm nước mắt và mồ hôi. Mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn. Có cần thiết phải cho anh nhìn thấy tôi lúc đó để anh biết rẳng việc sinh nở là khó khăn biết chừng nào. Cõ lẽ tốt hơn hết là hãy giữ những hình ảnh đẹp của mình trong mắt anh.
    Người ta nói: cửa sinh là cửa tử cũng chẳng sai. Chị phụ nữ kia nằm trên bàn đẻ bị cái đau và nhu cầu được giải phóng em bé lấn áp nên chẳng thấu nhưng tôi đứng ngoài, quan sát và chứng kiến ca đẻ của chị lại rất sợ. Tôi sợ thay cho chị khi chị mệt quá và hết hơi không rặn nổi. Tôi sợ khi bác sỹ ấn mạnh tay xuống bụng chị để giúp đẩy em bé ra. Tôi sợ khi nhìn bác sỹ tiêm thuốc rồi rạch một đường mở tạo điều kiện dễ hơn cho em bé chui ra. Tôi sợ bàn tay các bác sỹ thô bạo thò vào kiểm tra . Tôi sợ những hành động máy móc, vô cảm vì bệnh nghề nghiệp của những người bác sỹ do mỗi ngày phải đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu bà mẹ.
    Một thằng con trai bé bỏng thật xinh với chiếc dây rốn dài lòng thòng được lôi ra. Kinh thật khi lúc đó tôi nghĩ ngay được là trông cái dây rốn đấy nó giống dây dồi lợn luộc. Bà mẹ trẻ thở phào nhẹ nhõm. Câu đầu tiên chị hỏi bác sỹ không phải em bé là con trai hay con gái mà là con chị có lành lặn không. Con chị thật xinh và chẳng cần phải ai đét vào mông nó đã tự cất tiếng khóc oa oa chào đời.
    Chị dâu tôi cam đảm thật khi sinh 3 thằng ranh con rất đáng yêu. Giờ tôi phải gọi điện cho chúng để nghe tiếng chúng tranh nhau nói trên điện thoai, để nghe tiếng con chào cô thật to của chúng mới được.
  3. chiplehan

    chiplehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thật tuyệt vời. Hiện tôi đang ở nước ngoài chưa có điều kiện đóng góp phần nhỏ bé cùng mọi người, nhưng luôn mong được nghe, được xem, được cảm phục những việc các bạn đã làm.
    Đừng nghĩ rằng kể lại những câu chuyện này là khoe khoang, cũng đừng vì đôi lời chỉ chích mà thôi chia sẻ những cảm xúc của các bạn tới mọi người. Chỉ cần thêm một người biết tới bọn trẻ, biết làm thế nào để giúp chúng là bọn trẻ lại có thêm những cơ hội mới, chắc chắn sẽ hữu ích. Và còn rất rất nhiều người (như tôi vài giờ trước) chưa từng được đọc được biết tới những hoàn cảnh đáng thương rất cụ thể như thế.
    Các bạn hãy kể nữa đi cho tôi và mọi người nghe về những chuyến đi, những kỷ niệm, những câu chuyện hay chỉ là một nụ cười hạnh phúc các bạn đã mang lại cho những đứa trẻ...
    Còn gì thú vị hơn là những chuyến đi đầy ý nghĩa như thế.
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chui ra từ bụng mẹ, bé sẽ được bác sỹ dùng ống hút lấy những chất bẩn ra khỏi miệng, mũi và làm vệ sinh qua thân thể.
    Bé cất tiếng khóc chào đời. Dây rốn vẫn còn quấn dài chưa cắt. Cu con trông thật bé bỏng và đáng yêu vô cùng
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuỗi ảnh của đợt mổ hồi tháng 6 vừa rồi ở Bệnh viện Điện Bàn - Quảng Nam - Đà Nẵng.
    Đợt mổ này bắt đầu từ ngày 25-5 và kéo dài đến ngày 4/6. Tuy chỉ kéo dài có hơn 1 tuần nhưng để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật này công việc chuẩn bị đã phải được tiến hành từ ít nhất 3 tháng trước đó. Từ làm việc với bệnh viện, liên hệ với Uỷ ban DS của tỉnh, huyện, xã để họ thông báo đến các gia đinh có trẻ con bị dị tật môi, hở hàm ếch ...
    Buổi sáng của ngày khám đầu tiên bao giờ cũng rất đông do mọi người đổ dồn đến và ai cũng muốn chen vào để lấy số. Các chị phải đứng lên cao dùng loa để nói vậy mà vẫn không át được tiếng ồn ào.

    Đây là một trong những chú bé đầu tiên được vào khám
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Khu vực khám bệnh là sân/hàng lang giữa các khu nhà của bệnh viện Điện Bàn. Chật chội và ngột ngạt
    Các bác sỹ đang khám cho bé
    Ngay cạnh đó ở đầu bên kia của hành lang là chỗ người nhà bệnh nhân chiếm giữ. Đây là nơi họ sẽ ở trong mấy ngày chờ người nhà mổ. Ai cũng hoàn cảnh khó khăn nên họ thương nhau và không có tình cạnh cãi cọ xảy ra.
    Anh chàng bệnh nhân lớn tuổi này được giao nhiệm vụ nhắc nhở mọi người không hút thuốc lá, không vứt rác bừa bãi, không đứng gần, xúm quanh các bác sỹ để tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sỹ khám bệnh.
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Dự kiến là chỉ dành một ngày để khám bệnh nhưng bệnh nhân đến khám nhiều quá. Trong một ngày mà đã khám cho gần 300 bệnh nên sáng hôm sau các sỹ quyết định khám tiếp. Hồi hộp nhất là lúc xem tên mình có trong danh sách mổ không. Nếu có thì mổ vào ngày thứ mấy
    Mệt nhất là phải trả lời kiện cáo của bệnh nhân. Tại sao con tôi không được mổ. Tại sao, tại sao và tại sao. Thế là một bác sỹ phải lôi bệnh án ra giải thích từng trường hợp cụ thể tại sao không được mổ.
    Trước ngày mổ toàn đoàn được nghỉ 1 ngày tự do để đi chơi và khám phá Hội An. Có người chọn ra biển
    Có người lại chọn đi tham quan phố cổ

    Nhưng hầu như không tối nào Phố Cổ lại vắng bóng các bác sỹ và TNV trong đoàn phố và
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính lại một chút là bọn em dự kiến lên trung tâm ngày 20-08 chứ không phải 20-09 a. Em đánh nhầm số. Xin lỗi mọi người nha.
    Em
    GỬI CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN
    Chuẩn bị cho năm học mới, bọn em lai tổ chức quyên góp cho trẻ con ở Trung tâm Tây Đằng. Dự kiến là bọn em sẽ lên trung tâm vào sáng thứ Bẩy ngày 20-08-05. Em xin gửi theo đây kêu lời kêu gọi quyên góp cho bọn trẻ con Tây Đằng. Em xin lỗi là nó lại được viết bằng tiếng Anh. Đợt này bọn em sẽ nhận đóng góp đến hết ngày 18/08. Thứ Bẩy, Chủ Nhật là ngày nghỉ mọi người kiểm tra lại xem trong nhà có quần áo cũ, đồ dùng, đồ chơi không còn dùng đến nữa thì soạn ra gửi cho bọn trẻ nhé. Mọi người đừng ngại nếu đấy là quần áo cũ, hay những đồ đã cũ. Cũ với mình nhưng với bọn trẻ con ở trung tâm thì lại là rất quý. Sách báo, truyện cũ mọi người cũng lưu ý giúp cho em với nhé.
    Em xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn trước.
    Thân ái
    Dear All,
    THANK YOU ALL VERY MUCH FOR YOUR HELP EXTENDED TO THE KIDS LIVING IN THE TAY DANG SOCIAL PROTECTION CENTER SO FAR. WE ARE SURE THAT OUR ASSISTANT HAVE HELPED, IN SOME WAYs, TO MADE THEIR LIFE EASIER AND HAPPIER!
    This summer is flying so quick and Vietnamese students/pupils are going to enroll to their new school year very soon. As most of you know, we have been helping about 150 kids living in Tay Dang Social Protection Center in the last two years with our regular visits one just before Tet holidays and the other just before their school year beginning. This time we are planning to visit them on Saturday, August 20 to bring them our donation and helps mainly to their school enrollment preparation.
    My understanding from the Center is that, at this moment, it is the shelter of about 150 kids with 6 infants. The most important things the center needs this time is note books/pens and studying stationary for about 120 kids and milk and nutrition powders for the 6 infants (aging from 7 months to 15 months).
    We are writing this email to call for you/your friend donation and help to the kids living in the center. We would prefer your donation in kinds (rather than in cash) such as note books, studying stationary, milk and nutrition powders, books (new and used), children clothes (news and used), children toys (news and used), cookie and candies.
    This time we plan also to have a small award for each of about 10 kids who received excellent achievements for their last schooling year, and if it is possible a small scholarship for each of four students who used to living in the center but now are studying at various Universities. We are also planning to bring even more happiness to the kids this time, that we would try to have a better lunch with more meat for them on the day we visit as they have mostly vegetable for their meals around the year.
    Last but not least, as most of you know that for our first visit in mid-January this year, given many of you and your friends kindly donate in cash at very last minutes just the night before we paid the visit, so we were unable to use all the donation in cash to buy necessary things for the kids. Therefore, we still remains around VND 3.8 million that can be used for this visit (please find attached detailed budget of the last visit).
    WE ARE CALLING FOR YOUR HELP TO THE KIDS LIVING IN TAY DANG SOCIAL PROTECTION CENTER. WE WOULD APPRECIATE IF ANY DONATION COULD BE DELIVERED BY AUGUST 18 TO:
    MS. HA KIM NGA
    ROOM 601, 63 LY THAI TO STREET, HANOI
    TEL: 8243350/51 EXT 12
    MS. BUI PHUONG LINH
    ROOM 26, 63 LY THAI TO STREET, HANOI
    TEL: 934 8754
    MS. VU VAN ANH
    ROOM 501, 59 A LY THAI TO STREET, HANOI
    TEL: 826 2406
    THANK YOU ALL VERY MUCH FOR YOUR ATTENTION AND DONATION!
    Group of volunteers
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 09/08/2005
  9. chiplehan

    chiplehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi,
    23/8 tôi mới về tới HN, rất muốn đóng góp một ít sách vở và quần áo cũ cho bọn trẻ.
    Vẫn biết mọi người cần thời gian để chuẩn bị phân loại và đóng gói đồ đạc, nhưng hy vọng được nới deadline (18/8) ra vài ngày để tôi kịp chuẩn bị đồ và mang tới chỗ các bác.
    20/9 xin được đi cùng đoàn lên thăm các cháu, nếu xe ko còn chỗ, tôi sẽ lọc cọc chạy xe máy theo sau.
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Dạ có mình đây. Bạn đừng gọi mình là bác được không. Nghe già quá trong khi mình lại đang cố gắng chạy đua để níu giữ tuổi xuân .
    Mình xin lỗi là đã đưa thông tin ngày đi không chính xác lên. Thực ra là ngày 20-08 có chứ không phải ngày 20-09 bạn à. Theo chú Thắng thì tốt hơn hết là mua sách vở cho bọn trẻ nên bọn mình muốn mang đồ lên trước ngày khai giảng 5-9. Nếu đợt này bạn không về kịp soạn đồ thì khi nào về soạn ra gửi cho bọn mình sau cũng được. Bọn mình sẽ tập hợp lại và chuyển vào đợt sau. Mình rất xin lỗi bạn vì bọn mình đã lên kế hoạch và thống nhất chương trình này mất rồi. Trong tháng 9 nếu bạn vẫn còn ở đây và muốn tham gia các hoạt động khác thì để lại địa chỉ email trong PM cho mình. Mình sẽ liên hệ với bạn.
    Cám ơn bạn đã quan tâm nhé.
    Nhiều nhiều thân ái

Chia sẻ trang này