1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiplehan

    chiplehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... tiếc ghê lắm!
    Thôi đành lỡ dịp này, có lẽ tôi lọc cọc lên thăm các em một mình vậy.
    Khi nào cả nhà lại có kế hoạch gì, "bác" spool thông báo cho mình với nhé.
    Chả biết bác được bao nhiêu cái xuân xanh, xưng hô bậy bạ tổn thọ chết... cái tiếng Việt là nó rối rắm thế đấy.
    Chúc mọi người quyên được nhiều đồ, chuẩn bị tốt và có một chuyến đi vui.

    Vì tương lai các cháu...
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Quần áo cũ thì tớ có rất nhiều , sách vở thì chưa chắc chắn đâu , vì chưa đi xin . nhưng có giấy giới thiệu mà đi xin thì chắc là ổn .
    20/8 là vào thứ 7 ạ ?
  3. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã quan tâm.
    20-08 là thứ Bẩy. Sáng bọn tôi sẽ lên trung tâm sớm.
    Hình Avatar của bạn có cô bé với khuôn mặt và nụ cười trông yêu thế. Chắc là cô nàng bé xíu này đang tập đi xe đạp của người lớn đây.
    Bạn soạn đồ cũ của mình và gửi cho bọn tôi trước ngày 20-08 nhé. Cám ơn bạn nhiều.
    Uỵch. Chiều nay vừa nhận được 4 thùng carton quần áo và đồ chơi to vật của các anh chị bên ĐSQ Mỹ gửi sang cho các em.
    Oạch. Mệt quá vì chẳng có ai ở gần để khiêng giúp mình.
  4. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi phải xin lỗi mọi người về sự lạc đề này nhưng xin mọi người hãy đọc bài báo này xem có cách gì cứu giúp bà con không?http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/08/3B9E0F26/
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Sống trong ngày mưa lại nhớ về ngày nắng. Thi thoảng lại nhớ nhớ đến mấy câu thơ ẩm ương để dành sẵn, gặp hôm nào trời mưa muốn khêu gợi tâm trạng buồn như con chuồn chuồn thì mang ra lẩm nhẩm kiểu như:
    Ngẩng đầu lên ngó mênh mông
    Chỉ nghe ngọn gió đầu đông thổi về
    Rồi nghĩ đến cảnh ngồi làm việc từ sáng đến chiều trong văn phòng, giờ là cuối tuần lại muốn lang thang đâu đó ngoài kia thì lẩm bẩm:
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Một tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà
    Hôm nào trời nắng thì lại nhớ đến lời than của Trịnh Công Sơn: Ngày xưa tôi cứ nghĩ mưa buồn. Giờ tôi thấy nắng còn buồn hơn mưa.
    Hôm nay mưa thì càng có cớ để ngồi hì hục gõ chữ cho đỡ thèm buồn. Vẫn là chuyện Tây Đằng đang còn dang dở.
    *****
    Nếu biết được thông tin về các hoạt động charity nào đó, em chỉ đơn giản gửi mails cho bạn, đưa ra thông tin và tuỳ bạn quyết định có tham gia hay không. Nếu bạn quan tâm, bạn sẽ liên lạc lại. Hoạt động thiện nguyện là xuất phát từ tâm chứ không nên tham gia cho có hội có bè. Trong cuộc sống em cũng thích như vậy. Rủ bạn đi chơi, đi nghe nhạc hay làm bất cứ việc gì, bạn thích thì đi mà không thích thì thôi. Không nài ép, không níu kéo, không mè nheo, không giận hờn. Và từ gần 3 năm nay mình bắt đầu cùng nhau có hoạt động đóng góp cho Tây Đằng.
    *****
    "Sắp đến tết rồi, sang tuần mình gửi thư cho mọi người để chuẩn bị cho chuyến đi Tây Đằng vào giữa tháng chị nhé". Chị Nga là người đầu tiên đến Trung tâm và là người khởi xướng và phát động những đợt quyên góp cho Tây Đằng như bây giờ. Thư kêu gọi thường được gửi tới các anh chị, các bạn hai tuần trước chuyến đi để các bạn có thời gian lựa đồ cho bọn trẻ. Đợt này cuối năm nên mọi người đều vướng bận công việc và chỉ có một tuần để thu xếp đồ cho Tây Đằng mà thôi. Em rất yêu cái cảm giác trong những tuần mình kêu gọi quyên góp, thư các bạn dồn dập gửi về thông báo việc đóng góp. Chị liên tục cập nhật thông tin. Có những hôm được ngày, cả một trang màn hình liền tù tì là mails thông báo đóng góp cho Tây Đằng của các bạn. Em yêu thích cả sự bận rộn của những ngày cuối cùng mình phân công nhau đi mua bán và tụ tập với nhau để đóng gói đồ và chuẩn bị cho chuyến đi vào cuối tuần. Năm ngoái, bọn trẻ con đã có áo len rồi. Năm nay, trời rét nên sẽ mua tất thôi. Trời lạnh căm căm, lũ trẻ con làm gì có giầy ấm để đi đâu, có đôi dép nhựa đi là tốt lắm rồi. Thế là quyết định mình sẽ mua tất nhé.
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Buổi chiều ngày thứ Sáu, trời mưa vẫn không chịu dứt cơn. Không chờ được nữa hai chị em mặc áo mưa chạy lên chợ Đồng Xuân mua tất. Đã liên hệ trước nên tất được mua với giá rẻ hơn bình thường. Điện thoại reo vang. Lại có thêm một khoản đóng góp nữa. Hai chị em quyết định nhanh chóng là mỗi em sẽ có hai đôi tất chứ không phải là một đôi nữa.
    Trong mỗi con người chúng ta, chắc chắn là ai cũng có tấm lòng trắc ẩn. Chỉ có điều nó chưa được đánh thức và chưa có cơ hội để thể hiện mà thôi. Nghĩ vậy nên ngay khi được phân công mua áo ấm làm phần thưởng cho 11 em học sinh giỏi của học kỳ này, em đã nghĩ ngay đến việc liên hệ với anh - A. Đường - người chủ trẻ của một chuỗi những M2 Collection hay còn gọi là cửa hàng "Made In Việt Nam". Thi thoảng cũng hay lượn lờ, ngắm nghía quần áo ở đây nên em nghĩ ngay đến việc mua áo ấm cho bọn trẻ ở M2 Collection. Để mua 11 chiếc áo ấm, đẹp với giá cả phải chăng quả không dễ dàng chút nào và còn có phần bất khả khi với ngân sách mà mình dự định dành cho việc mua bán này. Chợ Đồng Xuân là nơi buôn bán đủ các thể loại thập cẩm và đây cũng là chợ bán buôn đồ quần áo Trung Quốc lớn ở Hà Nội. Một chiếc áo Trung Quốc tạm được chứ không phải là ưng ý lắm đã khoảng 100K rồi. Đây là phần thưởng dành cho các em đã nỗ lực trong một học kỳ vừa qua. Phần thưởng vừa là để động viện các em học giỏi vừa là để khuyến khích các em khác cố gắng học tập tốt hơn. Em đã chuẩn bị tinh thần là mình có thể sẽ nghe những lời từ chối hay những câu hỏi cặn kẽ để kiểm chứng tính xác thực vậy nên em đã rất ngạc nhiên và bất ngờ vì sau khi nghe trình bày qua điện thoại anh đã đồng ý ngay không một chút đắn đo, suy nghĩ. Thế là vụ áo ấm đã phần nào yên tâm. Thì ra là anh. Em đã gặp anh một số lần qua đây mua đồ nhưng không biết anh là ai, chỉ nghĩ là một anh xếp nào đó của cửa hàng. Anh đã cẩn thận lựa chọn những chiếc áo ấm và đẹp dành cho các em với giá cả rất tượng trưng. Rồi khi đọc mails, thấy mọi người bàn bạc việc mua sữa nào ngon nhưng phải rẻ để có thể mua được nhiều cho ba bé Phúc, Tâm, Thanh, anh đã gửi một số tiền ủng hộ riêng dành mua sữa cho các bé. Bé Cún nhà anh chắc chắn sẽ rất tự hào khi có một người cha như anh. Cám ơn anh nhiều thật nhiều.

  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mình lại có cớ để hét lên thật to rồi. Ngồi kỳ cạnh gõ vậy mà đến khi gửi đi lại bị lỗi và mất bài.
    Trời ơi điên quá
  8. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất câu này của bạn , cho tớ nick YM để tiện báo lại ^^ ah mà bọn tớ cũng muốn đi thì tập trung ở đâu ạ
  9. knightc3

    knightc3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của các bạn totally moves me. Ms Spool, besides collecting and donating clothes and books, are there anything else you need help with ? Perhaps, some of us here can provide some useful assistance.
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn ttnemo khi bị admin cưỡng ép cho leo cột điện trong mấy ngày mưa nắng này. Bài báo mà bạn đưa đường link đang là một đề tài gây nên nhiều tranh luận trong nhóm chúng tôi. Lúc nào có thời gian xin sẽ quay trở lại.
    Thân ái

Chia sẻ trang này