1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch giúp đỡ trẻ em khó khăn của các bạn rất đáng hoan nghênh và hưởng ứng.
    Các thành viên Box Du lịch có điều kiện và khả năng tham gia kế hoạch này, xin mời tới địa chỉ trong bài viết.
  2. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xin các anh chị tản mạn mấy dòng
    Thực ra charity work là một công việc bất tận và không phải tất cả mọi người trong số chúng ta có thể làm việc đó được suốt đời. Mà làm từ thiện thì không nhất thiết phải lên " Chiếc nón kỳ diệu " rồi tuyên bố tôi tặng mấy trăm điểm cho chỗ này chỗ kia. Cứ thấy một việc gì đó bất kể trên đường đời của mình mà mình biết có thể đóng góp gì đó, là làm tới luôn. Thế là từ thiện rồi nhỉ.
    Thú thực tôi tham gia charity work cũng ít thôi, dù đôi khi cũng cay đắng nhận ra rằng một bữa nhậu của mình nhiều lúc bằng tiền các em ăn học trong cả tháng. Nhưng sau mỗi làm một cái gì đó tốt cho tụi trẻ, tôi thấy lòng mình thanh thản với cuộc đời rất nhiều, và vì thế thấy yêu đời lắm.
    Cảm ơn moustik vì lời động viên. Tụi tớ sẽ cố gắng viết một cái gì đó về tụi trẻ, để mọi người hiểu thêm
    Cảm ơn matchbox1991 vì tấm lòng tranh đấu với họ hàng để giành đồ cho trẻ con của bạn. Cũ người mới ta, và với tụi trẻ thì cái gì cũng quý. Nếu có dịp nào làm charity work, người đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là sẽ rủ bạn đó.
    Cảm ơn ExtraMarijuana và Toet vì sự ủng hộ vô bờ bến. Cũng không nhất thiết phải gom đồ và gửi cho Vân Dung như địa chỉ trên đâu. Anh em box du lịch khi đi offline có thể gom đồ lại và cử ai đó đại diện và gửi thẳng lên cho tụi trẻ. Tôi để địa chỉ của họ ở văn phòng nên sáng mai sẽ post lên cho các bạn.
    Việc nhỏ, giá trị nhỏ nhưng tấm lòng thì rộng lớn. Ở đây, chúng tôi và những người bạn trong box du lịch, chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lưu danh về việc làm từ thiện của mình. Hãy để cho tụi trẻ biết rằng trên đời này vẫn còn rất rất nhiều người lo lắng và quan tâm đến chúng, dù tất cả bọn họ đều là vô danh.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 19/08/2004
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 20/08/2004
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Xin các anh chị tản mạn mấy dòng
    Thực ra charity work là một công việc bất tận và không phải tất cả mọi người trong số chúng ta có thể làm việc đó được suốt đời. Mà làm từ thiện thì không nhất thiết phải lên " Chiếc nón kỳ diệu " rồi tuyên bố tôi tặng mấy trăm điểm cho chỗ này chỗ kia. Cứ thấy một việc gì đó bất kể trên đường đời của mình mà mình biết có thể đóng góp gì đó, là làm tới luôn. Thế là từ thiện rồi nhỉ.
    Thú thực tôi tham gia charity work cũng ít thôi, dù đôi khi cũng cay đắng nhận ra rằng một bữa nhậu của mình nhiều lúc bằng tiền các em ăn học trong cả tháng. Nhưng sau mỗi làm một cái gì đó tốt cho tụi trẻ, tôi thấy lòng mình thanh thản với cuộc đời rất nhiều, và vì thế thấy yêu đời lắm.
    Cảm ơn moustik vì lời động viên. Tụi tớ sẽ cố gắng viết một cái gì đó về tụi trẻ, để mọi người hiểu thêm
    Cảm ơn matchbox1991 vì tấm lòng tranh đấu với họ hàng để giành đồ cho trẻ con của bạn. Cũ người mới ta, và với tụi trẻ thì cái gì cũng quý. Nếu có dịp nào làm charity work, người đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là sẽ rủ bạn đó.
    Cảm ơn ExtraMarijuana và Toet vì sự ủng hộ vô bờ bến. Cũng không nhất thiết phải gom đồ và gửi cho Vân Dung như địa chỉ trên đâu. Anh em box du lịch khi đi offline có thể gom đồ lại và cử ai đó đại diện và gửi thẳng lên cho tụi trẻ. Tôi để địa chỉ của họ ở văn phòng nên sáng mai sẽ post lên cho các bạn.
    Việc nhỏ, giá trị nhỏ nhưng tấm lòng thì rộng lớn. Ở đây, chúng tôi và những người bạn trong box du lịch, chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc lưu danh về việc làm từ thiện của mình. Hãy để cho tụi trẻ biết rằng trên đời này vẫn còn rất rất nhiều người lo lắng và quan tâm đến chúng, dù tất cả bọn họ đều là vô danh.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 19/08/2004
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 20/08/2004
  4. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng của bác loops riêng iem hiểu rõ nắm, quả thực charity work là một thứ chỉ có thể thực hiện bằng sự đồng cảm! Bản thân em hồi nhỏ đã từng đi bán báo ngoài đường, được người ta trả thừa cho 100đ mà không lấy lại đã sướng run bần bật, được một bác phúc hậu nào đó mua một tờ báo cũ mà trả bằng báo mới rồi còn nói "Bác cho con ăn quà" là chạy vào một góc mà rơm rớm nước mắt... nên hiểu rõ lắm! Hôm nào anh iem mình lang thang lên đó một chút, em cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có tấm lòng!
    À quên, hôm nào rủ bác lên làng Hoà Bình ngồi tán phét với mấy táu bị nhiễm chất độc màu da cam, buôn chuyện lô ba lô bô vui lắm, mà cũng xót lòng lắm!
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng của bác loops riêng iem hiểu rõ nắm, quả thực charity work là một thứ chỉ có thể thực hiện bằng sự đồng cảm! Bản thân em hồi nhỏ đã từng đi bán báo ngoài đường, được người ta trả thừa cho 100đ mà không lấy lại đã sướng run bần bật, được một bác phúc hậu nào đó mua một tờ báo cũ mà trả bằng báo mới rồi còn nói "Bác cho con ăn quà" là chạy vào một góc mà rơm rớm nước mắt... nên hiểu rõ lắm! Hôm nào anh iem mình lang thang lên đó một chút, em cũng chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ có tấm lòng!
    À quên, hôm nào rủ bác lên làng Hoà Bình ngồi tán phét với mấy táu bị nhiễm chất độc màu da cam, buôn chuyện lô ba lô bô vui lắm, mà cũng xót lòng lắm!
  6. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    xin cho em được đóng góp chút công sức, và em cũng muốn đi cùng mọi người đến tận nơi các em nhỏ sinh sống. vậy nếu khi nào có lịch đi cụ thể thì mọi người post lên nhé.
    Vâng - Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - và phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ một phong trào adua nào cả phải không?!
  7. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    xin cho em được đóng góp chút công sức, và em cũng muốn đi cùng mọi người đến tận nơi các em nhỏ sinh sống. vậy nếu khi nào có lịch đi cụ thể thì mọi người post lên nhé.
    Vâng - Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - và phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ một phong trào adua nào cả phải không?!
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi ExtraMarijuana
    Ừ chắc đợt tới tụi tớ định lên đó. Khi đi sẽ ới cậu.
    Vụ lên Hòa Binh thăm mấy cậu bé bị chất độc màu da cam, nhất định khi đi cậu phải rủ tớ đấy nhé.
    Thanks vì sự chia sẻ của cậu. Tớ rất rất vui khi được quen với cậu.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 20/08/2004
  9. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi ExtraMarijuana
    Ừ chắc đợt tới tụi tớ định lên đó. Khi đi sẽ ới cậu.
    Vụ lên Hòa Binh thăm mấy cậu bé bị chất độc màu da cam, nhất định khi đi cậu phải rủ tớ đấy nhé.
    Thanks vì sự chia sẻ của cậu. Tớ rất rất vui khi được quen với cậu.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 20/08/2004
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi các bạn địa chỉ của Trung Bảo trợ Xã hội Số 4 - Tây Đằng để các bạn có thể tiện liên hệ trực tiếp:
    Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 4
    Thị xã Tây Đằng - Ba Vì - Hà Tây (cách đường rẽ vào Suối Hai khoảng 2 km)
    Điện thoại: (178 - 171 :-) 034- 863074 - 863080
    Liên hệ: Chú Thắng - Giám đốc
    Chúng tôi dự định sau khi nhận được đồ quyên góp của mọi người thì sẽ phân loại và chuyển lên cho các em hoặc trong ngày 28 hoặc ngày 29/8. Có gì sẽ thông tin cho anh chị và các bạn sau.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Trân trọng

Chia sẻ trang này