1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    đồng ý với ý kiến của đồng chí. nhưng có lẽ chúng ta nên lùi hẳn chuyến đi sang rằm tháng 8 sẽ ý nghĩa hơn. mình mang quà và bánh trung thu đến cho các em, chắc là các em sẽ vui lắm. vả lại thì mọi người vừa tổ chức một chuyến rồi, mình để cách ra một khoảng thời gian thì hay hơn. ý kiến của các bác thế nào ạ?
  2. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị và các bạn thân mến,
    Trước tiên cho tôi một lần nữa cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các anh chị và các bạn trong box Du Lịch đã quyên góp và ủng hộ cho các em ở Tây Đằng.
    Sáng thứ bẩy vừa rồi chúng tôi đã đến Tây Đằng mang đồ quyên góp và sách vở đến với các em. Hơn 1000 quyển vở, 80 hộp bút mới, hơn 200 bút viết và bút chì, 100 bàn chải đánh răng cùng với nhiều sách, truyện cũ, quần áo, đồ chơi và bánh kẹo đã được trao tặng cho các em. Chúng tôi đã bất ngờ và rất vui khi biết năm nay có hai em trai đỗ đại học. Để động viên khuyến khích các em chúng tôi đã trao tặng cho hai em một chút tiền để chuẩn bị cho năm học mới ở đại học. Dưới đây là một số hình ảnh về trung tâm và các em.
    Các em và chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm ở ngoài sân. Các em rất có ý thức và chắc đã quen với việc thỉnh thoảng được chụp ảnh nên rất biết việc người cao phải đứng sau và nhường cho các em bé đứng trước.
  3. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị và các bạn thân mến,
    Trước tiên cho tôi một lần nữa cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của các anh chị và các bạn trong box Du Lịch đã quyên góp và ủng hộ cho các em ở Tây Đằng.
    Sáng thứ bẩy vừa rồi chúng tôi đã đến Tây Đằng mang đồ quyên góp và sách vở đến với các em. Hơn 1000 quyển vở, 80 hộp bút mới, hơn 200 bút viết và bút chì, 100 bàn chải đánh răng cùng với nhiều sách, truyện cũ, quần áo, đồ chơi và bánh kẹo đã được trao tặng cho các em. Chúng tôi đã bất ngờ và rất vui khi biết năm nay có hai em trai đỗ đại học. Để động viên khuyến khích các em chúng tôi đã trao tặng cho hai em một chút tiền để chuẩn bị cho năm học mới ở đại học. Dưới đây là một số hình ảnh về trung tâm và các em.
    Các em và chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm ở ngoài sân. Các em rất có ý thức và chắc đã quen với việc thỉnh thoảng được chụp ảnh nên rất biết việc người cao phải đứng sau và nhường cho các em bé đứng trước.
  4. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cứ thứ Bẩy hàng tuần lại có một nhóm sinh viên tình nguyện là bạn học của một em trai, trước đây đã sống ở trung tâm, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Ngoại Ngữ HN đến chơi với các em, dậy các em học tiếng Anh. Để được tham gia vào các trò chơi, giữa các em cũng có sự ganh đua rất con trẻ, cũng phụng phịu mè nheo sao: "Cô ơi, con giơ tay mãi mà sao cô chẳng gọi con". Phần thưởng chỉ là một chiếc kẹo thôi nhưng được tham gia là vui lắm rồi. Trông lũ trẻ đứa nào cũng thật dễ thương, đáng yêu nhưng từ các em lớn đến em bé, đứa nào cũng còi dí, còi dị. Ảnh chụp cùng các em sau khi chia kẹo.
    Chú bé Lộc (áo xanh): "Bác ơi chụp cho con một tấm với bạn". Tôi chết cười khi cậu bé kêu tôi là bác nhưng nghe ngoan và đáng yêu quá chừng.
  5. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cứ thứ Bẩy hàng tuần lại có một nhóm sinh viên tình nguyện là bạn học của một em trai, trước đây đã sống ở trung tâm, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Ngoại Ngữ HN đến chơi với các em, dậy các em học tiếng Anh. Để được tham gia vào các trò chơi, giữa các em cũng có sự ganh đua rất con trẻ, cũng phụng phịu mè nheo sao: "Cô ơi, con giơ tay mãi mà sao cô chẳng gọi con". Phần thưởng chỉ là một chiếc kẹo thôi nhưng được tham gia là vui lắm rồi. Trông lũ trẻ đứa nào cũng thật dễ thương, đáng yêu nhưng từ các em lớn đến em bé, đứa nào cũng còi dí, còi dị. Ảnh chụp cùng các em sau khi chia kẹo.
    Chú bé Lộc (áo xanh): "Bác ơi chụp cho con một tấm với bạn". Tôi chết cười khi cậu bé kêu tôi là bác nhưng nghe ngoan và đáng yêu quá chừng.
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến giờ ăn trưa rồi. Các em trật tự xếp hàng vào nhà ăn. Các anh chị lớn nhường các em bé đứng trước. Nhưng mà có một số đứa chơi thân với nhau thì tụ tập xếp hàng gần nhau để được ăn cùng bàn. Để tránh tình trạng lộn xộn có thể xẩy ra khi vào nhà ăn nên theo quy định ai vào trước sẽ ngồi ở bàn phía trong và cứ thế ngồi dần ra phía bàn bên ngoài.
    Đây là thực đơn cho cả tuần của các em. Bữa sáng của các ngày trong tuần luôn là cơm và nước mắm pha loãng để các em ăn trước khi đi học.
    Hôm chúng tôi đến là thứ bẩy. Thực đơn của bữa trưa (một trong hai bữa chính của ngày : Trưa và Chiều) là: muối lạc vừng và RC (rau - cơm)
    Nhưng các bạn sẽ thấy trên bàn hôm nay còn có một đĩa thịt luộc rất đầy. Một người bạn Hàn Quốc, đến thăm trung tâm cùng với các bạn sinh viên tình nguyện thấy bữa ăn của các em đạm bạc quá nên đã chạy ra ngoài chợ, mua thịt về cho nhà bếp để các em có một bữa ăn tươi.
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đến giờ ăn trưa rồi. Các em trật tự xếp hàng vào nhà ăn. Các anh chị lớn nhường các em bé đứng trước. Nhưng mà có một số đứa chơi thân với nhau thì tụ tập xếp hàng gần nhau để được ăn cùng bàn. Để tránh tình trạng lộn xộn có thể xẩy ra khi vào nhà ăn nên theo quy định ai vào trước sẽ ngồi ở bàn phía trong và cứ thế ngồi dần ra phía bàn bên ngoài.
    Đây là thực đơn cho cả tuần của các em. Bữa sáng của các ngày trong tuần luôn là cơm và nước mắm pha loãng để các em ăn trước khi đi học.
    Hôm chúng tôi đến là thứ bẩy. Thực đơn của bữa trưa (một trong hai bữa chính của ngày : Trưa và Chiều) là: muối lạc vừng và RC (rau - cơm)
    Nhưng các bạn sẽ thấy trên bàn hôm nay còn có một đĩa thịt luộc rất đầy. Một người bạn Hàn Quốc, đến thăm trung tâm cùng với các bạn sinh viên tình nguyện thấy bữa ăn của các em đạm bạc quá nên đã chạy ra ngoài chợ, mua thịt về cho nhà bếp để các em có một bữa ăn tươi.
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám chụp hình các em khi ăn vì sợ các em sẽ ngại ngùng, mất tự nhiên chỉ ngồi ghé hỏi các em ăn có ngon không. Đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Hôm nay có thịt, lại không phải ăn dè nên nghe chừng món muối lạc và rau không đắt khách lắm. Nhìn những đôi mắt sáng long lanh, những khuôn mặt rạng rỡ tôi cũng cảm nhận được phần nào niềm vui của lũ trẻ. Thấy ấm lòng và nao nao trong dạ.
    Đây là ruộng rau bọn trẻ con tăng gia rồi bán lại cho nhà ăn. Tiền này là của riêng lũ trẻ. Tiền chi tiêu lặt vặt, để dành thăm bạn ốm, mua quà sinh nhật cho bạn, hay mua những đồ xinh xinh, làm đẹp của lũ con gái như nơ, cặp tóc. Chẳng có gì đâu quà đi thăm người ốm của lũ trẻ. Chỉ là gói bim bim cho bạn, nhiều khi là một chiếc kẹo mút. Với lũ trẻ, thế là quý lắm rồi.
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám chụp hình các em khi ăn vì sợ các em sẽ ngại ngùng, mất tự nhiên chỉ ngồi ghé hỏi các em ăn có ngon không. Đứa nào cũng tấm tắc khen ngon. Hôm nay có thịt, lại không phải ăn dè nên nghe chừng món muối lạc và rau không đắt khách lắm. Nhìn những đôi mắt sáng long lanh, những khuôn mặt rạng rỡ tôi cũng cảm nhận được phần nào niềm vui của lũ trẻ. Thấy ấm lòng và nao nao trong dạ.
    Đây là ruộng rau bọn trẻ con tăng gia rồi bán lại cho nhà ăn. Tiền này là của riêng lũ trẻ. Tiền chi tiêu lặt vặt, để dành thăm bạn ốm, mua quà sinh nhật cho bạn, hay mua những đồ xinh xinh, làm đẹp của lũ con gái như nơ, cặp tóc. Chẳng có gì đâu quà đi thăm người ốm của lũ trẻ. Chỉ là gói bim bim cho bạn, nhiều khi là một chiếc kẹo mút. Với lũ trẻ, thế là quý lắm rồi.
  10. hakien

    hakien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi nào đi Hoà Bình mọi người nhớ thông báo trước để mình đi với nhé.Thks!

Chia sẻ trang này