1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng của box du lịch với trẻ em nghèo tàn tật và đồng bào các vùng thiên tai- Quyên góp gi

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi loops, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bẩy nên không mượn được xe đẩy và mọi người phải hì hục khuân đồ, chuyển xuống dưới nhà và bốc xếp lên xe ô tô. Ai cũng vui. Riêng một số bạn mới thì rất háo hức vì đây là lần đầu tiên họ lên thăm TT.
    Đồ được chất đầy lên 3 chiếc ô tô và mọi người đều đã sẵn sàng cho chuyến đi. Sáng nay trời vẫn mưa nhưng không mưa to như hôm qua.
    Ở HN thì mưa vậy mà càng đi xa HN thì trời lại hửng nắng. Sau hơn 1h30 xe chúng tôi đã đến Trung tâm. Trên đường đi, đã có một cuộc đua giữa 3 xe xem đi đường nào nhanh hơn. Hai xe bị mất tích khi rẽ ngang đường khác đi tắt cho nhanh trong khi xe chúng tôi cứ thẳng theo đường Láng-Hoà Lạc lại đến trước tiên.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị spool cùng các bạn đã có chuyến đi bổ ích và ý nghĩa tới với các em trong Trung tâm bảo trợ xã hội. Mong rằng những chuyến đi như thế sẽ đến được với nhiều cảnh đời khó khăn ở khắp nơi tại Việt Nam.
    Trong Box Du lịch cũng có nhiều thành viên tham gia các hoạt động xã hội cùng các nhóm khác nhau.
    Topic này như là một nơi tập trung các địa chỉ đỏ cần được giúp đỡ, hoặc thông báo, chia sẻ thông tin với nhau về các nguồn tài trợ...
    Các thành viên có thể tham gia với nhóm của chị spool vào các dịp khi đoàn tổ chức.
    Các thành viên cũng có thể thường xuyên đóng góp quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập cho Toét tôi. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến chút ấm áp với các bản làng xa xôi, những gia đình gặp khó khăn thông qua các chuyến đi.
    Địa chỉ tiếp nhận đồ dùng, quần áo:
    số 2B Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Tel: 935 0825
    Thời gian: xuân - hạ - thu - đông
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị spool cùng các bạn đã có chuyến đi bổ ích và ý nghĩa tới với các em trong Trung tâm bảo trợ xã hội. Mong rằng những chuyến đi như thế sẽ đến được với nhiều cảnh đời khó khăn ở khắp nơi tại Việt Nam.
    Trong Box Du lịch cũng có nhiều thành viên tham gia các hoạt động xã hội cùng các nhóm khác nhau.
    Topic này như là một nơi tập trung các địa chỉ đỏ cần được giúp đỡ, hoặc thông báo, chia sẻ thông tin với nhau về các nguồn tài trợ...
    Các thành viên có thể tham gia với nhóm của chị spool vào các dịp khi đoàn tổ chức.
    Các thành viên cũng có thể thường xuyên đóng góp quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập cho Toét tôi. Chúng tôi luôn cố gắng mang đến chút ấm áp với các bản làng xa xôi, những gia đình gặp khó khăn thông qua các chuyến đi.
    Địa chỉ tiếp nhận đồ dùng, quần áo:
    số 2B Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Tel: 935 0825
    Thời gian: xuân - hạ - thu - đông
  4. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    cám ơn Spool & Co. về những việc các bạn đã làm cho tụi trẻ. Tỉ mẩn, tỉ mẩn..... mỗi người một chút, xã hội ta sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Tốt đẹp ở chỗ nó cho các em niềm tin vào cuộc sống, rằng xã hội ta vẫn luôn có tình thương. Lớn lên các em thay vì là gánh nặng sẽ là những công dân tốt cho xã hội.
    Không biết khi lên đó thăm, các bạn có thấy trung tâm đã có một thư viện [nhỏ] chưa? Một thư viện sẽ giúp các em tự trang bị cho mình [một phần nào] kiến thức, khi ra xã hội sẽ tốt hơn cho các em. Nếu có rồi thì ta có thể xin người quản lí ở đó danh sách rồi so sánh bổ xung. Cũng có thể kêu gọi mọi người ở đây có truyện, sách cũ đóng góp cho các em, tập trung vào mấy mảng như: sách học tập 1-12, sách truyện thiếu nhi, sách xã hội như sách học làm người, giáo trình học tiếng nước ngoài.. và mấy cuốn về giới tính cho mấy em lớn.
    Các em nhỏ ở đây dù sao thể lực và trí lực vẫn còn mạnh. Ở một địa chỉ khác: Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội- Xã Thuỵ An- Ba Vì-Hà Tây. (xem thêm: http://hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?t=4573) Ở đó nơi mà cái gọi là tương lai dù mù mờ, người ta vẫn gọi tên nó bởi vì La vita é bella - Cuộc đời vẫn đẹp sao, và vì vẫn luôn có những tình thương.
    Một lần nữa xin cám ơn Spool & Co., gửi các bạn một bài nhạc [text only] nước ngoài.
    This one''s for the children
    New Kids On The Block.
    This is a very serious message so all of you please listen.
    There are some people living in this world
    They have no food to eat
    They have no place to go
    But we all are God''s children
    We''ve got to learn to love one another
    Just remember, they could be us
    Remember, we all are brothers
    I''m not trying to darken up your day
    But help others in need
    And show them there''s a better way

    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
    Many people are happy
    And many people are sad
    Some people have many things
    That others can only wish they had
    So for the sake of the children
    Show them love''s the only way to go
    ''Cause they are tomorrow and people, they''ve got to know
    I''m not trying to darken up your day
    But help others in need
    And show them there''s a better way
    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    cám ơn Spool & Co. về những việc các bạn đã làm cho tụi trẻ. Tỉ mẩn, tỉ mẩn..... mỗi người một chút, xã hội ta sẽ ngày một tốt đẹp hơn. Tốt đẹp ở chỗ nó cho các em niềm tin vào cuộc sống, rằng xã hội ta vẫn luôn có tình thương. Lớn lên các em thay vì là gánh nặng sẽ là những công dân tốt cho xã hội.
    Không biết khi lên đó thăm, các bạn có thấy trung tâm đã có một thư viện [nhỏ] chưa? Một thư viện sẽ giúp các em tự trang bị cho mình [một phần nào] kiến thức, khi ra xã hội sẽ tốt hơn cho các em. Nếu có rồi thì ta có thể xin người quản lí ở đó danh sách rồi so sánh bổ xung. Cũng có thể kêu gọi mọi người ở đây có truyện, sách cũ đóng góp cho các em, tập trung vào mấy mảng như: sách học tập 1-12, sách truyện thiếu nhi, sách xã hội như sách học làm người, giáo trình học tiếng nước ngoài.. và mấy cuốn về giới tính cho mấy em lớn.
    Các em nhỏ ở đây dù sao thể lực và trí lực vẫn còn mạnh. Ở một địa chỉ khác: Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội- Xã Thuỵ An- Ba Vì-Hà Tây. (xem thêm: http://hanoicorner.com/phpBB/viewtopic.php?t=4573) Ở đó nơi mà cái gọi là tương lai dù mù mờ, người ta vẫn gọi tên nó bởi vì La vita é bella - Cuộc đời vẫn đẹp sao, và vì vẫn luôn có những tình thương.
    Một lần nữa xin cám ơn Spool & Co., gửi các bạn một bài nhạc [text only] nước ngoài.
    This one''s for the children
    New Kids On The Block.
    This is a very serious message so all of you please listen.
    There are some people living in this world
    They have no food to eat
    They have no place to go
    But we all are God''s children
    We''ve got to learn to love one another
    Just remember, they could be us
    Remember, we all are brothers
    I''m not trying to darken up your day
    But help others in need
    And show them there''s a better way

    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
    Many people are happy
    And many people are sad
    Some people have many things
    That others can only wish they had
    So for the sake of the children
    Show them love''s the only way to go
    ''Cause they are tomorrow and people, they''ve got to know
    I''m not trying to darken up your day
    But help others in need
    And show them there''s a better way
    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
    This one''s for the children
    The children of the world
    This one''s for the children
    May God keep them in His throne
  6. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Toét và bạn Corberti đã động viên.
    Chắc là khi nào thu xếp được thời gian các bạn mình sẽ đến trung tâm mà Corberti đã refer để tham quan trước rồi xem có thể làm được gì cụ thể giúp cho mọi người ở trung tâm đó không. Cám ơn bạn về bài hát. Mình không quen nghe nhạc chay nên sẽ tìm bài hát này nghe lại .
    Cám ơn bạn - Thân ái
  7. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Toét và bạn Corberti đã động viên.
    Chắc là khi nào thu xếp được thời gian các bạn mình sẽ đến trung tâm mà Corberti đã refer để tham quan trước rồi xem có thể làm được gì cụ thể giúp cho mọi người ở trung tâm đó không. Cám ơn bạn về bài hát. Mình không quen nghe nhạc chay nên sẽ tìm bài hát này nghe lại .
    Cám ơn bạn - Thân ái
  8. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em viết bài này là để dành tặng các bạn em nhưng xin được chia sẻ cùng mọi người.
    Yêu thương tặng bạns ​
    Biết đâu Thành Rôm sẽ sớm trở thành một nhà thơ bút tre
    trẻ nhất Việt nam thì sao !
    Nào ai có biết trước được tương lai ?

    Có đi, có thấy, có biết, có hiểu mới thấy thương (Thích Nhật Hạnh) ​
    Mấy hôm trước cậu bạn viết thư bảo sẽ sẵn sàng dành cả ngày chủ nhật trong quỹ thời gian làm việc hạn hẹp của mình đi mua đồ cho em chỉ có điều em nên biết yêu quí, biết chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn. Cậu ấy và các bạn khác vẫn không hiểu được tại sao em lại cứ khăng khăng (như lời cậu ấy nói) yêu thích núi rừng, tại sao em có thể sẵn sàng chịu đựng việc ăn uống thiếu thốn, mưa gió, rét mưót, đêm hôm hãi hùng .... để lang thang, rong ruổi đường rừng cùng mọi người . Và rồi có một đề nghị nhỏ là em nên nữ tính hơn trong việc ăn mặc, làm đẹp . Từ nay ít mặc quần áo bộ đội thôi trừ lúc đi chơi thật xa, thật xa hay thi thoảng thôi nhé mặc vào ngày thứ Bẩy, chủ Nhật (quần áo bộ đội là loại quần túi hộp em hay mặc khi đi với Tây Bắc). Buồn cười thật nếu em bảo với các bạn rằng em là đứa con gái có tiền án, tiền sự về việc ăn mặc điệu đà nhất trong TBG. Các bạn chắc sẽ chẳng tin mất vì so với các bạn em lại là đứa ăn mặc giản dị . Hôm nay em gửi cho mấy người bạn và cậu ấy bài viết về chuyến đi Fù Luông. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được phần nào việc tại sao khi đi du lịch cùng với các bạn, ở những chỗ sang trọng, ăn những món ăn ngon, đi shopping, mua bán những thứ đồ đẹp đẽ và đắt tiền có khi không cho em nhiều cảm xúc như lúc đi rừng núi cùng Tây Bắc. Niềm vui khi đi du lịch để thoả mãn nhu cầu được nghỉ ngơi, hưởng thụ không lấn áp niềm sung sướng trong lòng khi thấy mình mang đến niềm vui nho nhỏ cho những đứa trẻ mà cuộc sống quanh năm, suốt tháng của chúng, có khi là cả đời, gắn liền với ngôi nhà, với bản làng heo hút và rừng núi thâm sâu. Dù chỉ là một cái kẹo, một quả bóng bay hay một chiếc vòng nhựa đeo tay xinh xinh cho bọn con gái nhưng nhìn thấy chúng hân hoan khi nhận lấy là em vui lắm rồi...
    *****
    Uh bạn vẫn cười chế nhạo em khi em bảo sau này lấy chồng nhất định em sẽ có ba em bé. Hai thằng con trai và một cô bé con cho bọn chúng có anh, có em. Em đã nghĩ thế và chắc sẽ là thế . Em yêu những đứa bé con lít nhít, quần áo phong phanh, mặt mũi nghệch ngoặc vì bẩn do không được gội và chăm sóc thường xuyên, cứ hung vàng như râu ngô và đỏ quạch lên vì dãi dầu trong nắng mưa, sương gió. Yêu những đôi má nhỏ hây hây như trái táo tầu chín đỏ, lang thang, tha thẩn đi chơi trên đường núi hay vui cười giơ tay ra vẫy rồi líu xíu chạy theo mỗi khi đoàn xe bọn mình đi qua. Những triền núi loang lổ vệt cháy do đốt nương làm rẫy nằm sưởi mình trong nắng nhạt của ngày mới, những ngôi nhà của người Dao, người Thái nằm chênh vênh dưới thung sâu hay nhà đất lợp ngói âm dương và hàng rào đá bao quanh của người Mông cũng làm con tim em xao xuyến. Bạn sẽ bảo em điên mất nếu đi yêu cả những ngôi nhà của người Hà Nhì lụp xụp, tối tăm và ẩm thấp, trong nhà mùi phân gà hăng hăng, nồng nồng trộn lẫn với mùi khói bếp, bồ hóng và quyện lại với mùi thịt lợn tuơi ngai ngái treo trên gác bếp vẫn chưa kịp khô mầu đỏ và cả những thửa ruộng bậc thang nữa cứ mốc meo đọng đầy sương đêm, mọc tràn hoa cỏ dại nằm chờ đến vụ cấy. Em yêu núi rừng quá mất rồi bạn ơi.
    *****
    Các bạn trách em chẳng mấy khi tham gia đi chơi xa cùng các bạn. Hở ra ngày nghỉ lễ nào là lại lon ton đi với TBG. Thú thật với bạn là em sẽ có ít cơ hội đi lang thang về rừng núi heo hút, đến những nơi đèo cao, núi hiểm để biết thế nào là cuộc sống của người dân tộc thiểu số hay là em đi để nuôi dưỡng tình yêu của mình với con người.
    Em rất thích câu này của thiền sư Thích Nhật Hạnh: Có đi, có thấy, có biết, có hiểu mới thấy thương.
    Và em yêu bạn hơn sau những chuyến đi, những lần tham gia các missions, sau mỗi hoạt động chung cùng làm cho bọn trẻ. Nỗi xót xa, thương cảm khi nhìn lũ trẻ vào khám và niềm vui khi gặp lại các em sau ca phẫu thuật chỉnh hình chắc sẽ không sánh nổi niềm vui của cha mẹ các em khi nhận lại con mình bởi với họ đứa bé như được sinh ra lần thứ hai trên đời. Bạn thân yêu ơi, niềm vui của họ chính là món quà quý giá dành tặng. Nhiệt huyết và tấm lòng của biết bao những người bạn quốc tế và của các bạn đã mang trở lại lòng tự tin, tình yêu cuộc sống cho những đứa trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, bị dị tật trên mặt .... để các em có thể hoàn toàn hoà nhập trở lại với cộng đồng, sống cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Và em lại yêu các bạn nhiều hơn sau những chuyến đi như vậy. Tình bạn không phải được đo qua quỹ ở thời gian bọn mình ở bên nhau dài hay ngắn, nhiều hay ít. Bạn thân yêu! bọn mình luôn yêu quí, lo lắng cho nhau, cùng giúp nhau sống tốt và đó mới là điều quan trọng.
    *****
    Đúng là chưa bao giờ em viết một cái gì nghiêm túc về các bạn hay về những hoạt động của mình làm cho lũ trẻ. Kỷ niệm thì nhiều lắm.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`...... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 02/03/2005
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Em viết bài này là để dành tặng các bạn em nhưng xin được chia sẻ cùng mọi người.
    Yêu thương tặng bạns ​
    Biết đâu Thành Rôm sẽ sớm trở thành một nhà thơ bút tre
    trẻ nhất Việt nam thì sao !
    Nào ai có biết trước được tương lai ?

    Có đi, có thấy, có biết, có hiểu mới thấy thương (Thích Nhật Hạnh) ​
    Mấy hôm trước cậu bạn viết thư bảo sẽ sẵn sàng dành cả ngày chủ nhật trong quỹ thời gian làm việc hạn hẹp của mình đi mua đồ cho em chỉ có điều em nên biết yêu quí, biết chăm sóc đến bản thân mình nhiều hơn. Cậu ấy và các bạn khác vẫn không hiểu được tại sao em lại cứ khăng khăng (như lời cậu ấy nói) yêu thích núi rừng, tại sao em có thể sẵn sàng chịu đựng việc ăn uống thiếu thốn, mưa gió, rét mưót, đêm hôm hãi hùng .... để lang thang, rong ruổi đường rừng cùng mọi người . Và rồi có một đề nghị nhỏ là em nên nữ tính hơn trong việc ăn mặc, làm đẹp . Từ nay ít mặc quần áo bộ đội thôi trừ lúc đi chơi thật xa, thật xa hay thi thoảng thôi nhé mặc vào ngày thứ Bẩy, chủ Nhật (quần áo bộ đội là loại quần túi hộp em hay mặc khi đi với Tây Bắc). Buồn cười thật nếu em bảo với các bạn rằng em là đứa con gái có tiền án, tiền sự về việc ăn mặc điệu đà nhất trong TBG. Các bạn chắc sẽ chẳng tin mất vì so với các bạn em lại là đứa ăn mặc giản dị . Hôm nay em gửi cho mấy người bạn và cậu ấy bài viết về chuyến đi Fù Luông. Hy vọng các bạn sẽ hiểu được phần nào việc tại sao khi đi du lịch cùng với các bạn, ở những chỗ sang trọng, ăn những món ăn ngon, đi shopping, mua bán những thứ đồ đẹp đẽ và đắt tiền có khi không cho em nhiều cảm xúc như lúc đi rừng núi cùng Tây Bắc. Niềm vui khi đi du lịch để thoả mãn nhu cầu được nghỉ ngơi, hưởng thụ không lấn áp niềm sung sướng trong lòng khi thấy mình mang đến niềm vui nho nhỏ cho những đứa trẻ mà cuộc sống quanh năm, suốt tháng của chúng, có khi là cả đời, gắn liền với ngôi nhà, với bản làng heo hút và rừng núi thâm sâu. Dù chỉ là một cái kẹo, một quả bóng bay hay một chiếc vòng nhựa đeo tay xinh xinh cho bọn con gái nhưng nhìn thấy chúng hân hoan khi nhận lấy là em vui lắm rồi...
    *****
    Uh bạn vẫn cười chế nhạo em khi em bảo sau này lấy chồng nhất định em sẽ có ba em bé. Hai thằng con trai và một cô bé con cho bọn chúng có anh, có em. Em đã nghĩ thế và chắc sẽ là thế . Em yêu những đứa bé con lít nhít, quần áo phong phanh, mặt mũi nghệch ngoặc vì bẩn do không được gội và chăm sóc thường xuyên, cứ hung vàng như râu ngô và đỏ quạch lên vì dãi dầu trong nắng mưa, sương gió. Yêu những đôi má nhỏ hây hây như trái táo tầu chín đỏ, lang thang, tha thẩn đi chơi trên đường núi hay vui cười giơ tay ra vẫy rồi líu xíu chạy theo mỗi khi đoàn xe bọn mình đi qua. Những triền núi loang lổ vệt cháy do đốt nương làm rẫy nằm sưởi mình trong nắng nhạt của ngày mới, những ngôi nhà của người Dao, người Thái nằm chênh vênh dưới thung sâu hay nhà đất lợp ngói âm dương và hàng rào đá bao quanh của người Mông cũng làm con tim em xao xuyến. Bạn sẽ bảo em điên mất nếu đi yêu cả những ngôi nhà của người Hà Nhì lụp xụp, tối tăm và ẩm thấp, trong nhà mùi phân gà hăng hăng, nồng nồng trộn lẫn với mùi khói bếp, bồ hóng và quyện lại với mùi thịt lợn tuơi ngai ngái treo trên gác bếp vẫn chưa kịp khô mầu đỏ và cả những thửa ruộng bậc thang nữa cứ mốc meo đọng đầy sương đêm, mọc tràn hoa cỏ dại nằm chờ đến vụ cấy. Em yêu núi rừng quá mất rồi bạn ơi.
    *****
    Các bạn trách em chẳng mấy khi tham gia đi chơi xa cùng các bạn. Hở ra ngày nghỉ lễ nào là lại lon ton đi với TBG. Thú thật với bạn là em sẽ có ít cơ hội đi lang thang về rừng núi heo hút, đến những nơi đèo cao, núi hiểm để biết thế nào là cuộc sống của người dân tộc thiểu số hay là em đi để nuôi dưỡng tình yêu của mình với con người.
    Em rất thích câu này của thiền sư Thích Nhật Hạnh: Có đi, có thấy, có biết, có hiểu mới thấy thương.
    Và em yêu bạn hơn sau những chuyến đi, những lần tham gia các missions, sau mỗi hoạt động chung cùng làm cho bọn trẻ. Nỗi xót xa, thương cảm khi nhìn lũ trẻ vào khám và niềm vui khi gặp lại các em sau ca phẫu thuật chỉnh hình chắc sẽ không sánh nổi niềm vui của cha mẹ các em khi nhận lại con mình bởi với họ đứa bé như được sinh ra lần thứ hai trên đời. Bạn thân yêu ơi, niềm vui của họ chính là món quà quý giá dành tặng. Nhiệt huyết và tấm lòng của biết bao những người bạn quốc tế và của các bạn đã mang trở lại lòng tự tin, tình yêu cuộc sống cho những đứa trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, bị dị tật trên mặt .... để các em có thể hoàn toàn hoà nhập trở lại với cộng đồng, sống cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường khác. Và em lại yêu các bạn nhiều hơn sau những chuyến đi như vậy. Tình bạn không phải được đo qua quỹ ở thời gian bọn mình ở bên nhau dài hay ngắn, nhiều hay ít. Bạn thân yêu! bọn mình luôn yêu quí, lo lắng cho nhau, cùng giúp nhau sống tốt và đó mới là điều quan trọng.
    *****
    Đúng là chưa bao giờ em viết một cái gì nghiêm túc về các bạn hay về những hoạt động của mình làm cho lũ trẻ. Kỷ niệm thì nhiều lắm.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng ...va`...... Chua di Northwest Loops lan nao, muon di cung loops them 80 lan nua...
    Được spool sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 02/03/2005
  10. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    Corbetti thân,
    Buổi trưa mình mới copy đường link bạn cho mà chưa vào xem. Giờ vừa xem xong. Người già và trẻ con ở đấy tội quá. Mình đã gửi link đến cho các bạn mình rồi. Hy vọng sẽ đóng góp được một phần nào.
    Cám ơn bạn và những suy nghĩ tốt đẹp của bạn.
    Thân ái

Chia sẻ trang này