1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng từ thiện - Chuyến đi Làng Canh 22/02/03 (trang 13)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 25/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tina cũng muốn vào . Tina cũng muốn tham gia chương trình này được không ạ....
    Các bạn ơi .. Tôi sống trong cuộc sống khá giả .. mỗi ngày được ăn no mặc ấm. Được làm mọi viêc mình mong muốn.. Sống đầy đủ . còn các bạn thì sao. Từ nhỏ đã sống trong cái cảnh oan nghiệt .. Trái tim nhỏ bé . COn người nhỏ bé .. Nhưng mang đấy đau thương .. Bởi vì cái chất độc đó mà thân hình của bạn kì dị khác thường .... Nhưng có ai biết được . Bên trong con người đó là bao nhiêu nổi buồn.. Buồn vì mình không được như người ta.. Bạn ơi ! tina biết nói gì đây.. Bạn chụi bao nhiêu đau thương .. Chịu những gì không phải của bạn ....
    Biết làm được gì cho bạn đây . KHi mọi thứ như .. đang đổ ập vào bạn .. TIna chỉ biết chia sẽ những gì mình có.. Thắp chung ngọn lữa hồng .. .. Cùng chung nhịp đập trái tim..
    Ước gì tina có thể chi sẽ nổi đau của bạn .. CHÚC BẠNLUÔN HẠNH PHÚC ... và tina CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU
  2. tuyetnhungls

    tuyetnhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Mình đã đọc bài viết của 1 bạn viết về làng trẻ "HỮU NGHỊ QUỐC TẾ " ở làng canh và mình cũng co 1 vài diều muốn nói với các bạn về làng trẻ.
    Mình đã có 1 thời gian khá lâu và quả thật đấy là khoảng thời gian rất đáng quý của mình.
    Mình tham gia đội sinh viên tình nguyện của liên chi hội sinh viên k46-ĐHBKHN và hoạt động tình nguyện đầu tiên của hội mình là tại làng trẻ hữu nghị quôc tế .
    Hôm đầu tiên khi xuống đến làng trẻ chúng mình đều có chung tâm trạng rất thương va mong giúp đỡ được mọi người ở đó. Bạn sẽ nghĩ sao khi các bạn vừa đén làng thì thì bọn trẻ ùa ra và vây lấy các bạn với 1 niềm vui vô cùng, có em còn khóc và đòi hội mình đưa về nhà hay hỏi về cha mẹ chúng và khóc . Thật sự lúc ấy đã có người bạn của mình cũng không kìm được nước mắt.
    Công việc chủ yếu của hội mình ở đó là chăm sóc các vườn cây , vườn thuốc...........và vui chơi với các em. Chúng đáng yêu và có nhiều em học giỏi , khéo tay lắm.
    Hội mình hoạt động ở làng trẻ hơn 2 tháng và khi biết hội mình sẽ tạm dừng hoạt động ở đấy bọn trẻ có vẻ buồn lắm nên mình nghĩ nếu lần này chúng ta co chương trình hoạt động cụ thể và lâu dài ở đấy thì sẽ giúp ích cho làng trẻ rất nhiều nhất là sẽ đem lại niềm vui vô bờ cho các em nhỏ : đó chính là sự quan tâm cua xã hội mà trên hết đấy là được hoà nhập với mọi người xung quanh.
    Đấy là một số điều mình muốn tâm sự cùng các bạn . Hy vọng rằng tất cả chúng ta cùng hợp sưc để cho phong trào này ngày càng phát triển hơn .
    Chào thân ái !
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    <img src='images/emotion/smlove2.gif' border=0 align=middle>
    7X yêu quý!
    Làng Canh là nơi mà trái tim 7X vẫn luôn hướng về mỗi tháng, giống như cuộc họp tháng mà mỗi thành viên 7X, dù là cũ mèm hay mới cáu , dù dã từng thất vọng hay thú vị... đều đặt câu hỏi và ngóng chờ. Và tháng 7, tháng thứ 7 của 7X cũng đang đi qua chúng ta, tháng của ngày mà mỗi người con Việt Nam đều hướng về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ngày Thương Binh, Liệt Sĩ 27 /7.
    Chúng ta đã từng đến với Làng Canh, vui niềm vui chan hoà với các em nhỏ tật nguyền. Trong đợt này , chúng ta cũng sẽ cùng vui với các em, và cùng trò chuyện, chia sẻ với các cựu TNXP, những người chiến sĩ đã từng tham gia, và đã chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp của chiến tranh. 7Xers, lứa tuổi vẫn còn nghe thấy tiếng bom, vẫn phải đội mũ rơm đi sơ tán, cho đến những ngày hoà bình thực sự lập lại, với nỗ lực xây dựng đất nước còn biết bao bất ổn và khó khăn về kinh tế... là lứa tuổi mà chắc chắn ký ức tuổi thơ sẽ giúp dễ hình dung và cảm nhận một cách sống động những câu chuyện của quá khứ.
    Thời gian cho đợt xuống Làng Canh này là 4h chiều ngày Chủ Nhật 21/7. Địa điểm tập trung vẫn giữ nguyên tại Cổng Công viên Thủ Lệ - Đối diện V-Tower.
    7xers, đội quân trẻ sẽ giao lưu với những cổ thụ và mầm non của đất nước nhé!
    Viva 7X Spirit!
    Choc xin post lại ở đây lời kêu gọi quyên góp của CLB Tháng Năm. Mong 7Xers có khả năng nhiệt tình tham gia nhé!
    Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi. Anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời. Bài hát có đồng lúa mênh mông câu hò. Bài hát có người lính đã hi sinh âm thầm cho hôm nay, cho những gót chân son vui quanh dấu chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi. Bài hát có người lính biên cương thương mẹ. Bài hát có ngọn gió cuốn bay theo chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la....
    Vâng, đó là lời của bài hát "Vết chân tròn trên cát".
    Người thương binh ấy đã hy sinh xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Giờ đây anh lại tiếp tục dành phần sức lực còn lại của mình dạy dỗ các em nhỏ
    Sắp tới là ngày 27/7, ngày Thương binh Liệt Sỹ. Tháng Năm dự kiến sẽ có các hoạt động sau:
    1. Đến thăm và trao tặng sách báo cho các cô chú thương binh tại Làng Hữu Nghị (làng Canh)
    2. Đến thăm trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Mai Lĩnh.
    Chúng tôi rất mong các bạn cùng chung tay giúp sức với Tháng Năm để thực hiện tốt 2 hoạt động trên. Cụ thể là:
    Quyên góp sách báo, tạp chí (Thơ, Văn, Văn nghệ quân đội...)
    Địa chỉ nhận:
    1. Nhà Olympic (Phong)
    Số nhà 47, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội (Cắt ngang Thái Hà)
    2. Nhà Chitto (Hải)
    Trong hai buổi tối thứ sáu và thứ bẩy (19 - 20/7)
    Thời gian: Đến hết ngày 20/7/2002

    Thân ái!
    Ban điều hành
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 18/07/2002
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 18/07/2002
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 27/02/2003
  4. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chị Choc ơi cho em di với! Ngoài sách báo ra, còn đóng góp được gì để giúp đỡ các cô chú thương binh không ạ? (Vì hình như ở nhà em không có tạp chí cũ những loại như thế)
    BIANCO[/size=9]
  5. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động xã hội nào cũng cần có kinh phí, mình có thể đóng góp phần nhỏ nhoi ở đâu đây. Rất tiếc là tôi không thể tham gia trong ngày hôm đó, nhưng hy vọng có thể đóng góp chút ít (dù là rất ít) cho hoạt động hết sức thiết thực này.
    Happiness is a journey
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Becky không tham gia lần này với mọi người được rồi, Becky về Hải Phòng rồi mà. Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ cùng các em ở làng Canh. Cho Becky gửi lời hỏi thăm tới các em nhỏ làng Canh nhé

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Vào đây quá muộn không biết thông tin đi thế này ...Buồn thật ...Muốn đóng góp một phấn sức nhỏ bé của mình ...Nhưng toàn muồn cả ...Cố găng lần sau sẽ tốt hơn vậy ..
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI YÊU THÌ KHỔ KHÔNG YÊU THÌ LỖ , HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ ?
    KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  8. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Xin phép hoaquynh được post lại bài của bạn vào topic này - topic có các bài viết về các hoạt động từ thiện của 7XHN. Và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì, phát triển nó...
    Cảm xúc Làng Canh
    Đấy là lần đầu tiên tôi đi Làng Canh và cũng là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động xã hội của 7X- Một buổi chiều thứ 7 ảm đạm.
    Đúng 17h, tại cổng Đền Voi Phục đã có khoảng 10 người, đa số là sinh viên của CLB T5 còn 7X chỉ có Hantungphongthao, Link-vn, Hoaquynh và Zengavn tới muộn. 10' sau, cả đoàn 15 người bắt đầu xuất phát.
    Thành thực mà nói, cảm giác ban đầu của tôi là tò mò: tò mò vì muốn biết cái công việc xã hội này thực chất ra sao, tò mò vì không hiểu mình sẽ gặp những con người như thế nào, mình sẽ phải làm gì...Lúc bấy giờ cũng chẳng suy nghĩ gì tới những điều to tát như một tấm lòng hay nghĩa cử cao đẹp, chỉ đơn giản nghĩ là mọi lần vẫn đi với 7X để ăn uống, vui chơi, nô đùa thì lần này đi với 7X làm một công việc khác với một ý nghĩa khác. Vậy thôi.
    Đường tới Làng Canh không quá xa như tôi tưởng. Đi qua Đại học Thương mại rồi cầu Diễn với những con đường đông nghịt người là bắt đầu con đường làng yên tĩnh nằm bên bờ sông Nhuệ. Sau một vài khúc ngoặt, chúng tôi dừng trước một tấm biển lớn đề Làng Hữu Nghị.
    Làng Hữu Nghị là một trung tâm nhân đạo do một Cựu chiến binh Mỹ tài trợ, được thiết kế với một sân chơi, cây cối và nhiều ngôi nhà 3 tầng xung quanh tạo thành một quần thể khá khang trang. Sau giờ ăn chiều, sân chơi đầy ắp bọn nhỏ nô đùa chạy nhảy còn các bác lớn tuổi ngồi xung quanh trên những chiếc ghế dài. Thấy chúng tôi dựng xe, bọn nhỏ đang chơi trong sân ùa ra đón, xúm xít bá vai bá cổ các anh chị. Trên khuôn mặt rạng rỡ trẻ thơ của chúng in hằn dấu vết của những căn bệnh hiểm nghèo: những cái nhìn thiếu sự linh hoạt, những cái cười đờ đẫn, những thân hình quặt quẹo... Phải thú thật rằng ban đầu, bọn trẻ khiến tôi thấy hơi sờ sợ.
    Buổi hôm ấy không có màn phát quà mà mọi người ngồi ở sân, chia thành từng nhóm nhỏ hỏi han và chơi với lũ trẻ. Khi đã quen quen, hai đứa đu lấy hai tay tôi và kéo tôi lên thăm phòng chúng. Căn phòng rộng khoảng 10m2 kê 4 chiếc giường nhỏ ở 4 góc. Đứa nào nhà tương đối khá thì được trang bị một cái hòm sắt còn không thì chỉ có một cái túi nhỏ để ở đầu giường.
    Đứa nhỏ ở bên trái khoe với tôi sợi dây đeo cổ mà thím Thân của nó mua cho hồi nó được về ăn Tết với gia đình. Nó bảo rằng mỗi năm, nó được về một lần.
    Có một ánh chớp loé lên rạch ngang nền trời tối sẫm. Con nhỏ bên phải hai tay bịt chặt tai úp mặt vào tôi và liên mồm "chị ơi, em sợ lắm, em sợ lắm". Tôi ôm nó vào lòng. Khi ấy, tôi không còn nhìn thấy gương mặt méo mó của nó, không còn cảm thấy nó là một người xa lạ, chỉ thấy rằng nó-một sinh linh nhỏ bé thật đáng thương.
    Tôi nhìn quanh, lướt qua những khuôn mặt cô đơn và buồn bã, một cô bé 12 tuổi mới cao khoảng 50cm, cậu bé nhỏ tuổi nhất lên 9 bị lép ***g ngực và chả còn sống được bao nhiêu. Một cô bé xinh xắn nhưng đôi chân cứ ngày càng teo dần...Hàng ngày, chúng được dạy làm hoa, được cho ăn, được cho chơi trong cái sân nhỏ ấy. Cuộc sống của chúng cứ diễn ra đều đều như thế cho tới một điểm dừng được báo trước. Có những niềm vui mà có lẽ chẳng bao giờ chúng biết được.
    Đã tới giờ chúng tôi phải về mặc dù trời vẫn lất phất mưa. Trong đôi mắt của một vài đứa ngân ngất nước. Chúng cứ dặn đi dặn lại rằng "chị nhớ lần sau đến nhé". Trong ánh mắt bọn chúng ánh lên sự háo hức và chờ đợi thực sự, một sự háo hức cũng con nít và ngây thơ như hai đứa trẻ trong truyện ngắn của Thạch Lam, cứ le lói chờ đợi một tiếng còi tàu vọng về từ một cuộc sống khác.....
    Đôi lời với những người bạn 7X:
    Mọi người ơi, vẫn biết là mỗi người đều có một tấm lòng, nhưng cần phải làm một cái gì đó chứ. Đâu có gì quá khó khăn và to tát khi cùng chìa tay ra với những số phận không may???
    Các mod ơi, các trưởng ban ơi, cái ngày xưa ấy là cái thưở nào. 7X bi giờ có hơn 500 người, chả nhẽ lại ko tái lập được một hội làm công tác xã hội ra trò hay sao????
    (Gửi lúc 01:34, 27/02/2003)
    ...sweetheart, I lay my life on you

Chia sẻ trang này