1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng từ thiện - Chuyến đi Làng Canh 22/02/03 (trang 13)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 25/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Làng Canh cách HN khoảng 11 km. Tôi đến với làng Canh vào một buổi trưa. Cái nắng cuối đông, độ ẩm cao khiến không khí trở nên ngột ngạt. Màu vàng của bụi đường đóng dầy trên cặp kính bỗng dịu lại bởi màu xanh mát mắt của cây cối. Cánh cổng đỏ với phiến đá đen lấp lánh chữ :"Làng Hữu Nghị" báo cho tôi biết mình đã đến nơi.
    Làng Hữu Nghị thuộc xã Vân Canh - huyện Hoài Đức -tỉnh Hà Tây, được khởi xướng từ ý tưởng và đóng góp của nhóm cựu chiến binh yêu hoà bình 5 nước :Pháp, Anh, Mỹ, Nhật và Đức kết hợp với Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam, nhằm giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó nặng nề nhất phải kể đến hậu quả của chất độc màu Da cam.
    Đang giờ nghỉ trưa, nhưng thấy khách đến, bác Nguyễn Hải Hưng, Giám đốc làng Hữu Nghị đã nán lại tiếp đón chúng tôi hết sức nhiệt tình, giới thiệu, mời xem ảnh, giải thích, cung cấp thông tin tư liệu cần thiết về làng, cũng như về những ảnh hưởng, di chứng, và những cảnh đời neo đơn của các gia đình có con em bị ảnh hưởng của chất độc đioxin vô cùng quái ác kia.
    Đối tượng chăm sóc và quan tâm của Làng gồm hai loại đối tượng: Cựu chiến binh, Thanh niên XP trực tiếp hay gián tiếp bị nhiễm chất đioxin; và thứ hai là các cháu bị tật nguyền bẩm sinh do di chứng của loại chất độc huỷ diệt này. Mục tiêu của Làng là nhằm tạo một mái ấm yêu thương, là nơi nâng đỡ tinh thần và đồng thời giúp đẩy lùi một phần bệnh tật. Đối với trẻ em, ngoài việc chữa trị bệnh, các em còn có cơ hội được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; được học văn hoá, học nghề, phấn đấu giúp các em phần nào trở thành con người có ích cho xã hội.
    Kể từ ngày khởi công xây dựng (tháng 5 / 94), 10 em đầu tiên đã được đón về làng vào ngày 18/03/98, và cho đến hôm nay, sau hơn 4 năm 10 ngày hoạt động, Làng đã đón nhận và nuôi dưỡng tất cả là 120 em, trong đó có 1 em đã qua đời năm ngoái do bệnh tim bẩm sinh. Sức chứa tối đa của Làng là 80 em, và luôn luôn đứng ở mức cao nhất này.
    Một trong những khó khăn éo le ở đây là Làng Hữu Nghĩ trực thuộc sự quản lý của Hội Cựu Chiến Binh VN trực thuộc Trung Ương Hội Cựu Chiến Binh VN, có nghĩa là tất cả các hoạt động của Hội đều giống như hoạt động của một tổ chức Phi Chính Phủ. Trong suốt một năm đầu, Làng hoàn toàn tự túc kinh phí để duy trì hoạt động. (Số tiền thu được thông qua quyên góp của các cựu chiến binh quốc tế thuộc năm nước trên gửi về Uỷ Ban Quốc Tế về Làng Hữu Nghị chỉ đủ để xây dựng cơ sở vật chất), chưa được nhà nước quan tâm và công nhận. Mọi hoạt động đều dựa trên tinh thần tự nguyện, lòng nhiệt tình và trái tim nhân ái của các cựu chiến binh, các cán bộ đã và đang làm việc tại đây.
    Sang năm thứ hai, Nhà nước đã có quan tâm bằng cách cho trợ cấp 96.000đ/người/tháng, chiếm 25-30% chi phí thực cho môt người, ( 240.000đ/tháng/người lớn và 180.000đ/ tháng/ trẻ em). Tuy nhiên các em cũng như các cựu chiến binh không bao giờ đi khám mà có BHYT. Tất cả các ca mổ phẫu thuật chỉnh hình đều trả theo phí dịch vụ.
    Để giúp đỡ về mặt chăm sóc y tế này, Làng có sự hỗ trợ của Trung tâm nghiên cứu y học hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ, thuộc Cục Quân Y (Bộ Quốc Phòng). Trong 3 năm đầu trung tâm khám chữa bệnh từ thiện và miễn phí, từ năm thứ tư, trung tâm chuyển sang thu phí, nhưng với một mức thấp hơn so với giá dịch vụ nói chung.
    4 năm qua, trải qua nhiều khó khăn, có những lúc khốn khó lao đao, Làng đã phấn đấu không ngừng để vẫn duy trì và tiếp tục phát triển theo mô hình mái nhà tinh thần cho các bác, các em, những nạn nhân thiếu may mắn của chất độc màu Da cam huỷ diệt này. Ngắm những bức ảnh về sự tật nguyền, tôi nghe lòng mình thổn thức. Đau đớn của cuộc chiến tranh vẫn còn dai dẳng, ẩn trong những tâm hồn non nớt thơ ngây kia, hiện trên những dị tật mà bất kỳ một con người lành lặn nào cũng khó có thể tưởng tượng thấy. Ngoài những đau đớn của người chứng kiến những hình hài co quắp kia là đau đớn trong thâm tâm của những bà mẹ, ông bố, những cựu chiến sĩ đã đứng lên , mong một mùa hoà bình ấm no cho dân tộc, cho con em mình; để rồi giờ đây khi đã im tiếng súng, họ lại chứng kiến con em mình quằn quại đau đớn trong tiếng rên la mỗi khi bệnh tật hoành hành. Dưới đây là hình ảnh một gia đình 5 người con mà không một em nào lành lặn. Tại sao bị tàn tật mà còn đẻ lắm thế ư? Các bạn yêu quý ơi, có thấu hiểu thế nào là niềm hi vọng có một đứa con lành lặn cháy bỏng trong lòng những người cha, người mẹ đau khổ đến tuyệt vọng này hay không?
    Vậy mà Làng cũng chỉ có thể cưu mang được một em ở mỗi một gia đình. Dự định ban đầu là sẽ điều dưỡng mỗi em từ 3 đến tháng, nhưng thực tế cho đến nay có những em đã ở lại đây tròn 4 năm. Kinh phí hạn hẹp, chỉ có tình người là rộng mở bao la vô bờ...
    Tôi đã hoàn toàn bị xúc động mãnh liệt khi ngắm những bức ảnh ấy, hoàn toàn bị khuất phục trước sự nhiệt tình của người cựu chiến binh già, ngày ngày đi 13 cây số từ Khu tập thể bộ đội trên đường Điện Biên Phủ tới Làng Hữu Nghĩ ở tuổi gần 70... và hoàn toàn giận mình đã ... vô tâm chừng ấy thời gian...
    7X yêu quý ơi, Choc biết các bạn đều có trái tim yêu thương và tấm lòng cao cả, việc điều tra trên đây chỉ để giúp các bạn hiểu phần nào về ngôi Làng các bạn đang có ý định đóng góp từ thiện. Chúng ta sẽ quyên góp tất cả mọi thứ, từ đồ dùng cá nhân, quần áo, đến dụng cụ học tập, vui chơi giải trí.
    Thời gian là 25/3 đến 7/4 (hai tuần),
    Địa điểm tập kết đồ quyên góp:
    Số 1: Số 21/130 Đốc Ngữ, gặp chị Hoa.Điện thoại 7627887 Đây là trụ sở của TTVNOL ở Hà Nội - Trong giờ hành chính.
    Số 2: Nhà của Chitto. 203 - B2 - Khu tập thể Thành Công. Số DT: 8 310345 - Nên liên lạc trước.
    Còn thêm địa điểm tập kết nào Choc sẽ liên hệ và post lên sau.

    Mong các bạn hết lòng hưởng ứng!
    Thanks and thanks!
    We are 7X!
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 29/03/2002 06:18
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 30/03/2002 00:37
  2. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Choc,
    Hy vọng chúng ta sẽ có thể kết hợp để làm được nhiều hơn nữa.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  3. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    That tuyet voi khi thay rat nhieu thanh vien da tham gia va huong ung y tuong tot dep cua Choc!
    Cook
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ hành chính thì không đi được rùi.
    Làm ơn cho tui cái tên của Chit đi, gọi diện đến nhà Chit gặp Chit thì không sao lỡ gặp người khác không lẽ lại hỏi là cho gặp Chitto.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    uh, dung day. Cho minh ten cua chitto di, dinh goi dien den hoi xem luc nao chitto co nha vay ma chang biet ten tuoi gi ca. Chang nhe "bac oi cho chau hoi chitto co nha khong a?". Khong kheo nguoi khong gap duoc lai con bi an mang nua.

    Storekeeper
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Chitto tên là Danh Hải. Nhưng các bạn cứ yên tâm là Chitto còn đang vườn không nhà trống nên gọi điện đến thì Chitto là hắn mà Danh Hải cũng là hắn lun!
    Nhân đây xin quảng cáo luôn, Chitto có tâm sự, đôi khi thấy lạnh lẽo trống trải, lạnh lẽo ngay cả đêm hè 34 độ. Vậy... vậy..!.. ai có lòng tốt và có trái tim không những nhân hậu mà lại còn nóng bỏng xin hãy... hãy ...

    Đừng giận nhé Chitto! Just kidding!

    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 01/04/2002 13:30
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 01/04/2002 19:49
  7. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với, không biết các bạn vao mạng lau chưa còn mình thi đã là dân mạng lâu lắm rồi, từ hồi TTVN FPT còn hoạt động cơ. Trong mạng đó cũng thành lập 1 CLB ATC mà mình cũng đã tham gia.. các bạn có tưởng tượng đc không CLB có gân 1000 membes... khiếp qua sau đó mạng died thì hội cũng tan luôn.. hic bọn mình cũng có lần đi khuyên góp từ thiện cho các em bên trường Nguyễn Đình Chiểu, các em thiếu băng học (các em học toàn bằng băng đài đó) hội khyên góp dc khá nhiều, mình còn nhớ hôm đó đi trời mưa bẩn kinh khủng đến nơi ai cũng lấm lem nhưnh khi về tuy mệt nhưng cảm thấy rất vui vì bọn mình đã làm đc 1 diều gì đó.....
    Vì thế mình cũng rất muốn tham gia chương trình nay, hãy cho mình biết thông tin với nhá.
    TH.
  8. mchicad

    mchicad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Ban tổ chức lên kế hoạch cụ thể và thời gian chính xác vì e rằng vào ngày 8/4 là thứ 2 đầu tuần rất có thể nhiều người bận ko đi được.
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các bạn không đọc kỹ hả? Hic! Choc post lại nốt lần này thôi nhé! kẻo lại bị mắng là câu bài!
    Thời gian là 25/3 đến 7/4 (hai tuần),
    Địa điểm tập kết đồ quyên góp:
    Số 1: Số 21/130 Đốc Ngữ, gặp chị Hoa.Điện thoại 7627887 Đây là trụ sở của TTVNOL ở Hà Nội - Trong giờ hành chính.
    Số 2: Nhà của Chitto. 203 - B2 - Khu tập thể Thành Công. Số DT: 8 310345 - Nên liên lạc trước.
    Còn thêm địa điểm tập kết nào Choc sẽ liên hệ và post lên sau.

    Ngoài ra Bạn trù bị cho hoạt động Quyên góp đang thiếu người, bạn nào có thể tham gia được xin liên hệ với các bạn trong Ban trù bị nhé!
    Các bạn xem thêm trong link này:
    http://ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=53341
    Many thanks!
    Choc
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Chóc ơi, Hoa Phượng Club cũng đang tiến hành ủng hộ quyên góp đây nè, hy vọng 7/4 tới xuống HP giao lưu sẽ trao tận tay Choc tấm lòng của người Hải Phòng mình nha.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​

Chia sẻ trang này