1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng từ thiện - Chuyến đi Làng Canh 22/02/03 (trang 13)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 25/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, dốc Đốc Ngữ ở ngay gần nhà em. Nhưng em định đi vận động một số bạn em ủng hộ thêm nên chắc cuối tuần này mới xong được. Các bạn của em nhiệt tình lắm.

    Xin lỗi cho em nói với New Tazzan một câu vì tự nhiên tóm được bác ấy ở đây. Bác Tazzan ơi, may cho em là nhà em không ở cạnh nhà bác (giống như Gabi) chứ không thì em cũng kiếm đủ gạch (do bác ném sang) để xây một cái nhà văn hoá rồi.
    All I wanna do is some fun
    Được sửa chữa bởi - Pakita vào 02/04/2002 18:41
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN CHO CÁT BỤI
    The Wall
    Những thằng bé sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ.
    Những thằng bé sống hè phố, chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi.
    Bước về đâu trên con đường xa, ôi hạt cát..........
    Những thằng bé sống hè phố, sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ.
    Những thằng bé sống hè phố, chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi.
    Bước về đâu bước bước về đâu, ôi hạt cát..........
    (Điệp khúc)
    Và cuộc đời là con dốc trơn
    Sóng gió cuốn thân em bé nhỏ
    Xin hãy cho em một niềm tin
    Hạt cát ơi, có ngày mai?
    Hạt cát ơi, có ngày mai?
    Những thằng bé sống hè phố, có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
    Những thằng bé sống hè phố, chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi.
    Bước về đâu trên con đường xa, ôi hạt cát..........
    Những thằng bé sống hè phố, mơ được khóc ấm trong tay mẹ.
    Những thằng bé sống hè phố, sống với đôi bàn tay trắng trơn.
    Bước về đâu bước bước về đâu, ôi hạt cát..........
    (Điệp khúc)
    Những thằng bé sống hè phố, mơ được khóc ấm trong tay mẹ.
    Những thằng bé sống hè phố, mong một ngày mai..............
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  3. Tigon

    Tigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    BBHT dung la tra loi vao ngay 1.4 co khac
    <font face=".VnCentury Schoolbook"

    Tigon
    [/size=4]
  4. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay mới biết cái này! Lần sau những cái như thế này CHOC đưa ra public đi, được ko?
    Cho mình hỏi một chút, các bạn đã liên lạc với nơi sẽ trao quà chưa? Có định tổ chức cho " chuyên nghiệp" một chút không?
    Mình muốn nói điều này là bởi vì những cái chúng ta là được là điều tất tốt, và muốn cho XH biết thêm tới hoạt động của TTVN online.
    hic, hic
  5. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý hoàn toàn với bác PHCuong.
    Đây chỉ là hoạt động do CLB 7X khởi xướng trên TTVNOnline thôi. Welcome tất cả, dù có làthành viên của TTVNOnline hay không đi nữa thì cũng okie mà....
    Hoan hô CHOC, bác PHCuong và tất cả mọi người....

    If I standing by you now, how do you feel?
  6. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Chitto cho biet thời gian ở nhà cụ thể hơn nhé. Mấy hôm nay dọn sẵn đồ ra rồi mà chưa có lúc nào mang được đến nơi tập trung đồ. Sáng nay có việc với khách hàng ở ngay gần nhà, tranh thu tạt qua nhà mang đồ đi. Gọi điện mãi cho Chitto chẳng thấy ai nhấc máy, vậy là phải vơ tạm hai gói đồ nhẹ nhất đi để thử may rủi (có gì vác về công ty cho nó nhẹ nhàng). Dự định ra địa chỉ ở dốc Đốc Ngữ nhưng chẳng biết cái dốc đó ở đâu cả, gọi điện cho chi hội trưởng Chọc, chị cũng chẳng hơn gì Storekeeper, vậy là phải liều mạng phóng thẳng vào khu Thành Công. Trí nhớ của mình dạo này cũng tệ thật, B2 nhớ nhầm là A2 thế là cứ hỏi thẳng đường đến đó rồi gửi xe và vác đồ lên phòng 203. Ối trời ơi, lên đến nơi mới biết là nhầm. Đang dự dịnh kiếm một hàng internet gần đó để vào xem lại địa chỉ thì lại cầu may rủi, rút điện thoại ra gọi lại cho Chitto lần nữa (lần này là lần thứ 5 trong buổi sáng hôm nay). Chắc ông trời cũng thương xót cho Storekeeper nên lần này gặp được ông chủ nhà. Vậy là lại phóng xe, hỏi đường thêm một hồi nữa mới tới được nơi cần phải đến. Storekeeper vẫn còn hai bọc nữa ở nhà nhưng hôm nay chưa dám chở đi, sẽ cố gắng mang lại nơi tập kết càng sớm càng tốt.
    Tuy vậy, xin mọi người chỉ dùm dốc Đốc Ngữ ở mạn nào, gần phố nào hoặc Chitto cho một câu nói đảm bảo giờ nào sẽ có mặt ở nhà (24/24 thi chắc không được rồi phải không?).

    Storekeeper
  7. GodFatherHN

    GodFatherHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không biết chị Choc có quan tâm đến việc phân loại và lựa chọn đồ đạc mà mọi người quyên góp không? Nếu chị quan tâm, God xin được giúp một tay.
    Take a sad song and make it better.​
  8. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    quocviet ơi tớ hát bài này hay lắm đó.
    All I wanna do is some fun
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Niềm Tin cho Cát Bụi
    The Wall

    Tớ đệm đàn bài này cũng không tồi
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch quyên góp đã tiến hành đến đâu rồi Choc. Nếu như cần người để phân loại đồ đạc thì tôi có thể tham gia.
    Một trăm con trai thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung

Chia sẻ trang này