1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tấm lòng từ thiện - Chuyến đi Làng Canh 22/02/03 (trang 13)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi choc, 25/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ban công tác xã hội của 1980 đang xúc tiến việc dạy học giúp đỡ trẻ em lang thang cơ nhỡ. Em sẽ thông báo lại cho Choc cụ thể sau. Em hi vọng 7x và 80 lại hợp tác trong một công việc có ý nghĩa nữa cho xã hội.

    Vì tình yêu mong manh như thủy tinh..
    [​IMG] 1980 Family​
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Pakita yêu quý!
    Trước hết C xin thành thật xin lỗi Pakita! C tự thấy lỗi của mình to kinh khủng! Làm em thất vọng, và ko làm tròn trách nhiệm của mình nữa chứ! Em giận C lắm phải không?
    Quả thực một mình C ko nhớ hết nổi việc, chưa quán xuyến được tất nên mới để xẩy ra chuyện đáng tiếc là bỏ quên đồ quên góp của em! Choc xin lỗi em ngàn lần!
    Nhưng Pakita yên tâm, C định kêu gọi 7X đi làng Canh mỗi tháng một lần, hoặc 2 tuần một lần, ko chỉ đi quyên góp, mà còn đi để giúp đỡ Làng, để chơi với các em, vì các em mong tình người lắm! Các em muốn có người để chơi, để hỏi thăm, để trò chuyện... Thế nên đồ quyên góp của Pakita chắc chắn sẽ được trao tận tay tới các em, mà cũng có thể do chính Pakita trao cũng nên, nếu đợt tới này Pakita đi được. Mong em bớt giận C và tiếp tục tham gia các hoạt động của 7X một cách nhiệt tình nhé!
    Sorry, I'm terribly sorry, my little sis!
    (Đây lẽ ra là priv mes C gửi cho Pakita, nhưng cái phần Priv mes của TTVNonline hôm nay lỗi hay sao ấy, thế nên C post tạm vào đây vậy. Mong mọi người thông cảm và ko trách C nhé!).
    Choc
  3. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tiny thực sự tiếc vì không tham gia chuyến đi Làng Canh vừa rồi của mọi người. Đó thực sự là hành động có ý nghĩa, cho thấy việc giao tiếp qua mạng không chỉ giới hạn trong những thú mà mọi người vẫn hiểu lầm về net.
    Hi vọng và chắc chắn là lần sau, tiny sẽ tham gia.

    Quynh
  4. Link-vn

    Link-vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To choc ...!
    Chị ơi em phục chị lắm lắm ..... Em rất muốn tham gia nhiều hoạt động như thế của 7X. Em cũng muốn làm được nhiều việc tốt như chị ấy . Chị giúp em với nhớ ... Em không thể thường xuyên vào mạng được ...
  5. Pakita

    Pakita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị Chóc ơi, làm sao em có thể giận chị được cơ chứ? Tấm lòng của chị với các em nhỏ thiệt thòi làm em cảm động vô cùng. Em cũng chỉ mong góp được một phần nhỏ để giúp các em thôi. Chị chắc là bận nhiều việc nên bỏ sót là chuyện bình thường mà. Nếu còn các dịp khác để đến làng Canh thì em sợ gì việc ủng hộ của em là vô nghĩa. Lần sau đi làng Canh nếu đi được thì em chắc chắn sẽ đi cùng mọi người. Cảm ơn chị đã phát động hoạt động này để 7x có ý nghĩa hơn.
    Hi hi, mà chị gọi đồ quyên góp của em (và bạn em) là đồ quên góp thì nó bị bỏ quên là phải rồi còn gì.
    All I wanna do is some fun
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Các bạn yêu quý!

    Theo tinh thần của 7X HN, chúng ta dự kiến mỗi tháng sẽ có một buổi xuống Làng Canh thăm các em, dự kiến là vào một ngày Chủ nhật. Vậy sáng chủ nhật tới ngày 28/4 lúc 8.30 bạn nào rảnh ta cùng xuống chơi với các em nhé! Đã hơn ba tuần rồi, không biết các em có còn nhớ rằng chúng ta đã từng một lần đến với các em không, nhưng cứ tưởng tượng lại ánh mắt băn khoăn, cái níu tay, những câu hỏi lắp bắp của các bé... lại không khỏi xúc động và lưu luyến...
    Sáng chủ nhật này 8.30 sáng nhé các bạn! Ta sẽ tập trung ở trước cửa công viên Thủ Lệ, rồi cùng tiến về phía những trái tim chờ đợi và bàn tay bé bỏng kia nhé! Hi vọng các anh chị sẽ đem lại cho các bé một sáng chủ nhật dễ thương, đầy tình thương yêu, xúc động và khó quên!
    Các bạn đi được xin add tên vào danh sách trong topic này nhé. Mong 7X HN phát huy được tinh thần nhân ái, đoàn kết và nâng cao vẻ đẹp tâm hồn.



    1- Choc
    2- ?
    ...
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 25/04/2002 20:28
    Được sửa chữa bởi - chitto vào 26/04/2002 08:21
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    1- Choc
    2- leyen (ngày mai mình sẽ confirm lại)
    3. ?
  8. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Có em chị Choc ơi, nhưng mà chủ nhật này em không có phương tiện không biết bác nào có lòng tốt đến tải em đi cái nhờ. Cảm ơn nhiều.
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cho em đăng ký với
  10. thanhham

    thanhham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá lần này Thanh không di cùng các ban được hẹn các bạn lần sau vậy nhưng thanh muôn có chút đóng góp cùng với các bạn, vậy thanh phải làm thế nào đây các bạn chỉ giùm với nhé cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này