1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG TẤM LÒNG VÀ NHỮNG NỤ CƯỜI! (Thông báo mới nhất ở trang 5!)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cac bac HPC nen to chuc mot nam hai den ba lan cac chuong trinh hanh dong de ba con HPC con co dip lam viec tot chu
  2. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    sao mà không thấy anh Nico nhắc về vấn đề thời gian nhể ? sáng mai đi lúc mấy giờ ? ở đâu ?
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Bác NIko thông báo muộn quá đấy, giờ giấc cứ thay đổi vậy thì phải tìm cách thông báo sớm để các thành viên biết với. Co' nhưng người bận việc hoặc cứ nghĩ rằng 30 mói mang quà dến thì hỏng. Như tôi chẳng hạn, mãi đến tối 29 mới mang quà và tiền góp đến thì thấy LCH bảo là xong rồi. Mặt mũi cứ đần thối cả ra, nói mãi cô ấy mới chịu cầm hộ, để liên hệ sau. Chán quá, k biết lịch thay đổi, mà bận quá nên hôm ấy mới rảnh, thông cảm nhé.
  4. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Cái bác Nico này thông báo thay đổi thời gian muộn thế, ai mà biết được, nhieu khi cũng bận lắm mà. Bác thông báo gấp vậy thì phải có cách báo nhanh nhất tới các thành viên chứ nhỉ. Tôi cứ nghĩ là 30 mới là ngày cuối cùng, nên tối 29 mới đi cùng boy hoa súng gửi quà, và 1 chút tiền để ủng hộ chương trình , đến chỗ 181 thì gặp Luong cam ha, cô ấy bảo là CT xong từ sáng rồi. Thế là cứ đứng ngẩn tò te ra, chẳng biết làm thé nào nữa. Nói mãi cô ấy mới nhận dùm.
    Thạt là như 2 ông ngố tàu ấy, buồn cười quá bà con ơi. hehhehhehhehhehahhahhahhahhahohhohhohhôh
    ( Nói nhỏ nhé : lúc đó buồn cười lắm rồi đấy mà k dám cười, vì có Cẩm Hà ở đấy mà)

Chia sẻ trang này