1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những tâm sự gửi anh đã mất của một em bé vừa chia tay mối tình thứ hai!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi death456, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. death456

    death456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    những tâm sự gửi anh đã mất của một em bé vừa chia tay mối tình thứ hai!

    Hôm nay là một buổi sáng thật buồn, thế là em lại chia tay một mối tình, mối tình thứ hai!
    Hình như em ko bao giờ đủ kiên nhẫn để chờ đợi một lời hứa của một ai đó! Cách đây 4 năm, anh ra đi để cho em cô đơn một mình trên thế gian này, anh đi khi cái tuổi của em còn quá nhỏ, quá nhỏ để chịu đựng một nỗi đau lớn như vậy! Lúc đó em ko còn niềm tin vào cuộc sống, vào bất cứ một thứ gì! Ngay cả bản thân em cũng vậy! Hồi ấy, mỗi khi nhìn vào gương, em cảm thấy mình ko còn là người nữa!
    Người yêu đầu tiên của em là một cậu sinh viên KTQD, một học viên của em khi em làm tư vấn cho một trường anh ngữ! Lúc đấy em chẳng hề chú ý đến bất cứ chàng trai nào xung quanh mình! Hồi em còn bé, anh thường khen em xinh, ngoan và đáng yêu! Khi anh mất, khi em bắt đầu bước đi bằng đôi chân của chĩnh mình, tự vượt qua những khó khăn, những cạm bẫy, thì còn có rát nhiều chàng trai khác cũng khen em như vậy! Nhưng trong mắt họ, em còn là một cô bé bướng bỉnh, đầy cá tính, năng động và hơi khó gần... Cũng phải thôi, vì em ko hề chú ý đến họ, ko hề có tình cảm với họ như vói anh, trong gần 4 năm, trong tim em chỉ có anh, nỗi đau và sự ám ảnh về cái chết của anh vẫn làm cho em đau đớn kinh khủng! Em sống cô đơn và thinh lặng như một cái bóng! Em cũng chán cuộc sống như vậy lắm, em cũng nhận lời hẹn hò, cũng nghe những câu bông đùa và nói những lời bông đùa!Những cuộc hẹn cũng tới nhưng chỉ làm cho em thấy thật vô vị! Những chàng trai của em giống như những đĩa salat, chỉ là một đống hỗn độn, ngầy ngậy và mau chán!
    Thế là một ngày đẹp trời đã đến, người ta đến, cảm giác ban đầu của em về ng ấy cũng tương tự như những ng con trai khác! Cũng chỉ là một đĩa salat ko hơn ko kém, nhưng dần dần ng ấy làm cho em hiểu, anh ấy là một đĩa salat rất đặc biệt! Ko hiểu tình yêu đến từ bao giờ anh ạ, em đã có cảm hứng với anh ấy và quyết tâm cưa đỏ cho bằng được! Cho dù nhìn bên ngoài, anh ấy hoàn toàn thua kém những ''''đĩa salat'''' khác, anh ấy thấp hơn em 2 cm, ng thì còi và cũng chẳng hề đẹp trai! Mọi người cũng thấy thật lạ, một con bé 8x với x=9,cao 1m70, ko quá xinh nhưng chưa ai dám bảo là xấu, rất cá tính lại đi cặp kè với một thằng bé vừa còi vừa lùn, lại ko hề đẹp trai chút nào! Nhưng em mặc kệ, anh ấy làm cho em có cảm giác rất thân thiện, rất ắm áp, rất.....giống anh!
    Con gái sớm nắng chiều mưa buổi trưa đầy sương mù, em cũng vậy! Khi đã có anh ấy, em lại băn khoăn: Liệu mình có yêu ng ta thật lòng không! Yêu anh ấy mà em luôn nghĩ về anh! Nhiều khi em và anh ấy đang ở bên nhau rất vui vẻ, em chợt im lặng, nứơc mắt cứ lăn dài trên má, ấy là em đang nhớ anh! Em nghĩ: Nếu giờ này anh còn sống chắc là em sẽ ..... Điều đấy thật là tội lỗi, anh yêu em bằng tình cảm của anh trai dành cho em gái, còn em yêu anh bằng tình cảm của em dành cho anh, con gái dành cho bố, và luôn ước mong sẽ lấy được anh, hoặc một ng chồng như anh!
    Những trận cãi vã liên tục xảy ra, bọn em cãi nhau hằng ngày, hôm nào ko cãi nhau, em cảm giác như thiêu thiếu một cái gì đó! Nhưng càng cãi nhau nhiều, em và anh ấy càng yêu nhau hơn!
    Em rất máu kinh doanh! Anh ấy ko có cơ hội tham gia nhiều vào công việc của em! Nhưng luôn ở bên em, góp ý cho em làm thế nào để công việc suôn sẻ hơn, bọn em dự định sẽ cùng nhau mở một cấi cửa hàng fast food!
    Em vốn là một đứa bướng bỉnh, quan hệ của em rộng, bạn bè của em toàn là những ng lớn hơn em ít nhất: 4 tuổi! Em tự hào em là ng hà nội gốc, con nhà có tiền,.... Em sống ngẳng cao đầu, tự tin với bản năng hiếu thắng! Em ko ngờ rằng em đang quá tự mãn vào bản thân mình, và em sẽ phải trả giá rất đắt!
    Cái ngày kỉ niệm tròn 6 tháng em và anh ấy chính thức yêu nhau, cũng là ngày em và anh ấy chia tay! Anh ấy chia tay nhưng để lại cho em một lời hứa: Trong vòng 2 năm anh sẽ chỉ yêu mình em! Gia đình anh ấy ko muốn anh ấy quan hệ với một đúa con gái như em! Tim em quặn thắt lại, em chợt nhận ra.... Tình yêu mà em dành cho anh ấy là thật sự, em yêu anh ấy thật lòng và sẵn sàng hiến dâng tất cả vì anh ấy!
  2. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    89 cô bé nào cũng tự tin và rất mạnh mẽ Đó là điều rút ra được khi yêu mấy em 89 nhưng có 1 điều mà đến giờ mình vẫn ko thể giải thích nổi đó là mình chả cặp được với em 89 nào quá 3 tháng cứ như kiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì ý mấy em 89 đa phần rất xinh và rất gợi cảm nhưng tính cách thì hơi khó hiểu
  3. cleo13

    cleo13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    tớ hỏi khí không phải chứ bạn thanhthekid cặp được với bao nhiêu em rồi??
  4. death456

    death456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ui chế àh, chế này thì chít thật đấy, kekekeke, bác thanhthekid có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ, chế này thì phải hỏi xin bác tý kinh nghiệm roài..... Nhưng nếu như đưa mấy em yêu của bác ra để so sánh và đánh giá toàn bộ girl89 thì em cảm thấy bác có vẻ...nhầm hàng rùi bác ạ!!! Hôg phải iem 89 nào cũng ''''89 cô bé nào cũng tự tin và rất mạnh mẽ Đó là điều rút ra được khi yêu mấy em 89 nhưng có 1 điều mà đến giờ mình vẫn ko thể giải thích nổi đó là mình chả cặp được với em 89 nào quá 3 tháng cứ như kiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì ý mấy em 89 đa phần rất xinh và rất gợi cảm nhưng tính cách thì hơi khó hiểu " như bác đã nhận xét đâu ạ! Trước khi trách người khác hãy tự trách mình cái đã, người ta bảo: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân mà! Good luck!
    A lê hấp

Chia sẻ trang này