1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự gửi vào câu chữ. Liệu bao giờ mình tan vỡ đây anh..............

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ham1hoc2hoi3, 03/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự gửi vào câu chữ. Liệu bao giờ mình tan vỡ đây anh..............

    Vô đề ngày bão 20/07/2010


    Một lần nữa anh lại bỏ em đi
    Khi Hà nội sắp trở thành tâm bão
    Em đã thấy cả bầu trời chao đảo
    Bão trong lòng đang dữ dội, anh ơi

    Em chi muốn trốn chạy đến 1 nơi
    Không có bóng hình anh ám ảnh
    Nhưng em sợ, đó không phải là cách
    Giấu lòng mình rằng em vẫn yêu anh

    Dẫu vẫn biết hạnh phúc thật mong manh
    Em cố giữ, nhưng anh vẫn quay bước
    Em chỉ muốn Bụt cho 1 điều ước
    "Quay lại từ đầu và em không gặp anh"
  2. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Vô đề ngày bão 2 (23/07/2010)
    Anh,
    Ngàn lý do để mình chia tay
    Sao em nhận một lý do cay đắng
    Em phải chôn tình vào nơi xa vắng
    Không để tang anh,
    .......chỉ đắp mộ tình yêu
    Yêu 6 năm rồi đến một buổi chiều
    Trời sập xuống khi em nghe tin ấy
    Người con gái khác đã cho anh thấy
    Nghĩa vụ làm cha sắp đè nặng vai anh
    Em suy sụp, nhưng đứng dậy rất nhanh
    Mới nhận ra, từ lâu anh lừa dối
    Đứa trẻ kia sinh ra đâu có tội
    Chỉ lỡ làng, duyên phận một mình em
    Nếu nhân gian, oan trái ngày nhiều thêm
    Anh sẽ gánh cả hận thù, trách móc
    Chia tay nhau, em đã không còn khóc
    Nước mắt này
    ...không đáng nhỏ xuống anh

  3. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Mưa và anh 28/07/2010
    Anh
    Có cần thiết làm đau em thế không
    Khi cứ giấu em những điều em biết
    Anh đang làm trái tim em dần chết
    Mặc dù trong em, vẫn nguyên vẹn tình yêu......
    Em đã khóc vì anh rất nhiều
    Cứ trời mưa, đứng giữa trời em khóc
    Em chỉ muốn tạo ra 1 vỏ bọc
    Trốn chạy anh và trốn chạy mưa

  4. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Hà nội đêm, 29/07/2010
    Hà nội đêm,
    đèn vàng đốt góc phố dài lặng lẽ
    Cửa sổ phòng em,
    đêm nào cũng thế...
    hiu hắt ánh đèn soi quầng mắt đêm thâu....
    Từ bao giờ???
    .. giấc ngủ em không sâu.
    Trong trằn trọc
    bóng hình anh ám ảnh.
    Không có lẽ, quên anh lại là cách?
    Cứa tim em
    đêm ứa lệ
    nhớ anh........

  5. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Chả bao giờ tình cảm dễ cho qua
    Khi với em, đã từng là hi vọng
    Em mím môi, dằn lòng cho khỏi khóc
    Sao mắt nhoè...
    uớt cả một đêm mưa

  6. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Anh không muốn yêu em lần nữa
    Sợ làm em khổ
    Khi chúng mình không thể có nhau
    Tình yêu đầu
    Em nhận lại từ anh bằng nước mắt
    Chảy qua kẽ tay
    Cũng như anh sẽ có ngày
    Chụm bàn tay thử đong đầy nước mắt
    Nỗi nhớ anh, em ví như dao sắc
    Cứa vào tim
    Còn anh, tựa 1 trái mìn
    Anh lại đi gom từng mảnh tim vỡ
    Khi chợt nhớ đến em
    Nếu một ngày anh có thể quên
    Em đứng lề cuộc đời anh
    em khóc....

  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Chuyện của bạn thật buồn!
    Nhưng ở bài thơ thứ 2 "Em suy sụp rồi đứng dậy rất nhanh" - Câu này không phù hợp với cả mấy bài phía sau rồi. Chỉ là câu bạn tự trấn an mình thôi.
    Muốn tặng bạn một cái gì đó, nhưng tớ không dám đưa lên trên này. PM nhé!
  8. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn 19/08
    Em bó mình trong căn phòng nhỏ
    Gặm nhấm niềm đau, trong mờ tỏ bóng hình
    Dẫu đã chôn vùi một cuộc tình
    Dẫu đã thiêu cả ngàn kỷ niệm
    Sao bóng anh vẫn đêm đêm xâm chiếm
    Trằn trọc giấc mơ em
    để ảo giác kiếm tìm.......
    Được ham1hoc2hoi3 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 19/08/2010
  9. ham1hoc2hoi3

    ham1hoc2hoi3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với anh Cò héo, gà trống nuôi con vì gà mái đã ký đơn... http://muare.vn/offline-TamSu/2962369/page-21


    Mẹ ơi

    Con khao khát được kêu tiếng "Mẹ"
    Mỗi khi chiều về, con tan học cùng Cha
    Con thèm muốn như con trẻ mọi nhà
    Được ấp ôm trong vòng tay cha mẹ

    Con chưa đủ lớn để mơ nhiều hơn thế
    Chỉ nhỏ nhoi, một ước muốn trẻ thơ
    Sao con chỉ gặp mẹ được trong mơ
    Bất công thế, liệu mẹ yêu có biết??

    Lúc con ốm, Cha thương con khôn xiết
    Vụng tay chăm, nên con khỏi thật lâu
    Lúc con hư, Cha không đánh con đau
    Chỉ ôm chặt con, để xót xa bạc tóc.......

    Thiếu vắng Mẹ, từ lâu con ít khóc
    Nhà vắng tiếng cười, con buồn lắm Mẹ ơi
    Xin đừng để khi con trưởng thành rồi.
    Gọi tiếng "Mẹ"
    mà lòng con...
    tan nát........................



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://muare.vn/offline-TamSu/3052260/page-31


    Con yêu
    Mẹ đang chờ sẽ đến một ngày
    Con chạy về, níu tay, hỏi bố?
    Câu trả lời mẹ vẫn đang bỏ ngỏ
    Biết nói gì cho con hiểu được đây

    Định mệnh đời mẹ bắt đầu từ ngày
    Người đàn ông đáng ra con gọi bố
    Mặc hai mẹ con giữa một trời đau khổ
    Rũ bỏ tình yêu cùng trách nhiệm làm cha

    Mẹ nhiều lần chết lặng trong xót xa
    Nhưng vì con,
    mẹ đã không làm điều gì hối tiếc.....
    Con chào đời, mẹ mừng vui khôn xiết
    Dẫu chút ngậm ngùi, con thiếu vắng tình thương

    Giữa những lúc khổ đau chán chường
    Lại nghĩ về con, thiên thần của đời mẹ
    Mẹ nhủ thầm, nào cố vui lên nhé
    Cuộc đời này, mẹ sống để cho con...

    Và lúc đó, mẹ lại vững bước hơn
    Và đến một ngày khi con hỏi bố
    Mẹ sẽ kể một chuyện tình dang dở
    Con từ từ...lớn sẽ hiểu ... con yêu......




  10. lenhankiet

    lenhankiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rồi mà, sao còn "liệu bao giờ mình tan vỡ đây anh..." nhỉ? :-w

Chia sẻ trang này