1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự mà bạn ko nói hay chưa dám nói với người yêu mình( HÃY TRÚT HẾT VÀO ĐÂY)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lega, 19/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự mà bạn ko nói hay chưa dám nói với người yêu mình( HÃY TRÚT HẾT VÀO ĐÂY)

    Yêu nhau là ko lừa dối, thành thật với tình yêu,với người yêu mình Nhưng đôi khi có những điều mà ta ko thể nói với người yêu mình hoặc nói ra thì sẽ làm cho người ta suy nghĩ mong lung hay buồn chẵng hạn , vậy các bạn hãy trút hết vào đây để lòng bạn cảm thấy nhẹ hơn coi như là ta đã thành thật với tình yêu của mình vậy, nếu lỡ người yêu của mình có đọc được những tâm sự của bạn trong này thì họ sẽ càng hiểu bạn hơn, nào chúng ta cùng nhau trút ........

    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại yêu anh
    Câu hỏi này cứ nằm trong đầu của anh và nhiều khi anh rất rất muốn hỏi em câu này nhưng lại sợ em lại nghĩ lung tung cho rằng anh ko yêu em anh sợ em buồn, bây giờ anh đang sống trong tình yêu của em , ko thể tin được nó cứ như là một giấc mơ, vì nó như là một giấc mơ nên anh sợ sẽ có lúc anh tỉnh giấc thì lúc đó anh ko còn em nữa, anh nghĩ anh là một người may mắn ,rất may mắn vì anh bây giờ có được em, lúc trước anh chưa từng nghĩ mình là sẽ có người yêu nghĩ rằng sẽ chẵng ai yêu anh cả vì anh ko có lấy được một tiêu chuẩn gì,anh học dốt lại ko đẹp trai, gia đình thì lại nghèo, nói chung anh chả được gì cả , chỉ được chút tài vặt, nhưng em thì khác, em khác anh hoàn toàn, em dễ thương, xinh đẹp nhà lại khá giả nếu em gật đầu thì 10 thằng gấp mười anh cũng có nữa là 1 thằng,vì vậy nên anh ko biết là em yêu anh vì cái gì nữa càng nghĩ anh lại càng thấy sợ, anh sợ tình yêu của em dành cho anh ko biết có phải là tình yêu ko nữa, Nina vì sao em lại yêu anh chứ?
    hay là em cũng đang mơ, nếu một ngày nào đó em có tỉnh giấc và thấy rằng anh ko đáng để cho em yêu nữa thì hãy nói thẳng với anh, anh sẽ ko trách em vì anh nghĩ là anh ko xứng với em đâu, sự thật là như vậy hoàn toàn ko xứng. Nhiều khi anh muốn nói lời chia tay với em nhưng anh thấy được tình yêu của em, sự quan tâm của em đối với anh thì anh lại thôi, anh sợ em buồn vì anh cũng yêu em mà, thật sự anh yêu em nhiều lắm, anh sẽ chẵng làm điều gì có lỗi với em cả, hãy tin những lời anh nói.
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn

Chia sẻ trang này