1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự trước kì thi ĐH

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi lam_anh, 29/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_anh

    lam_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự trước kì thi ĐH

    Các bạn thân mến , chỉ còn 5 ngày (đối với khối A ) và 9 ngaỳ nữa đối với các khối còn lại là chúng ta đã đối mặt trước kì thi quan trọng này . Vì vậy đối với tôi cũng như các bạn thì kì thi này là 1 kì thi mà tôi sẽ phải cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất và các bạn cũng sẽ cố hết sức chứ . Tôi chúc các bạn sẽ may mắn trong kì thi này và đạt được những kế quả như mong muốn .


    Còn các bạn , các bạn nghĩ sao ?



    Được lam_anh sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 29/06/2003
  2. amorousdemon

    amorousdemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là sẽ chết đẹp hê hê , khỏi phải lo nghĩ nhiều làm chi cho nó đầu bạc răng long he he he he
  3. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    May quá mình không thi đại học he he, ngồi chát với đóng VINATABA sướng hết sảy....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    thi đại học là một điều khó khăn với nhiều người và không biết sướng hay khổ cho các bác không phải thì vì.....(không nói nữa nhiều lí do mà ) như dù sao tôi chúc tất cả các bác thi đại học thành công !
    MouseJerry với giấc mơ vô địch
    [​IMG]
  5. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Cố thì có cố, nhưng mà không lên.
    Thôi đành chấp đời 1 năm vậy
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  6. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng bác Seg thi xong là ra sông Hồng luôn cơ mà, làm sao mà thi lại lần nữa được.
    Vô cùng thương tiếc báo tin trước : Bác Seg nhà ta sắp tới sẽ không đi dự SN box được vì phải ra sông Hồng để làm một-điều-mà-ai-cũng-biết . Thay mặt cả box tui xin chia buồn tiễn... bác Seg tới nơi-mà-ai-cũng-biết-là-đâu-rùi-đấy....
    Chúa ơi nếu yêu là có tội
    Xin một đời can tội mãi chúa ơi
    --------*-----------
    Music is my life​
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hu't vinataba la` kém rồi!Hít bạch phiến mó'i là sành điệu nhóc,hehehe
    don't wanna try don't wanna try don't wanna try no more
    tell me what's the use of holdin on when all we do is hurt our love
  8. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tui là nhân 84 đã vượt qua cửa đại học và ngày này năm ngoái tui cũng như các vị đây, năm nay tui cũng đến các địa điểm thi và công việc của tui khác với năm ngoái vì năm nay tui sẽ phục vụ cho các bạn thi đại học. Chúc tất cả thành công mĩ mãn theo ước muốn của mình, và có chú nào thi Kiến trúc địa điểm thi tại trường Quang Trung thì sẽ thấy tui trong màu áo tình nguyện ngay mà
    It is better to have loved and lost than never to have lost at all
  9. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    thì nó cũng chỉ là một kì thi thui mà. bạn cứ nghĩ là "mình mà không đỗ thì chẳng thàng nào đỗ cả " thế là ok ! thêm với tâm trạng phài thoải mái như khi đi ... tắm á !
    ai hoài hơi đi lo rằng trên rừng xanh có một chiếc lá vàng đã rụng
  10. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi kệ nó đi , cứ cố gắng hết sức rồi ra sao thì ra , mà wên còn phải để dành sức để thi xong còn đi chơi nữa chứ , chỉ cống hiến 50% thôi

    optimistic boy

Chia sẻ trang này