1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Những tâm sự ...

    Dư âm của trận rượu tối qua thật là ngọt ngào. Sáng dậy đầu óc tính táo ko chịu được, rượu tốt có khác, uống vào chỉ được cái tẩm bổ. Khè khè, đáng trao giải Nobel cho những ai phát hiện ra lợi ích của rượu. Nó làm mình nhìn thấy 2 quả tạ 5 cân mà lòng càm thấy bồi hồi. Tự nhủ thật là dã tâm khi để nó vào góc cửa những mấy năm nay. Sau khi lên mỗi tay 5 phát cho chẵn chục, tự cảm thấy đã có thể nghỉ ngơi làm chén trà. Bác Tú Xương nói câu hay thật

    Một trà một rượu một đàn bà
    Cả ba thứ đó nó quấy ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ nấy
    Có chăng bỏ được rượu với trà

    Khè khè, nhưng mà thưa bác là cháu chẳng bỏ được thứ nào cả. Bác bỏ được rượu với trà cũng là một vĩ nhân mà cháu phải nhìn với đôi mắt kính phục rồi. Hệ quả của nồi lẩu với gần chai rượu hôm qua làm mình ko cảm thấy đói. Thế là tốt, đỡ khoản tiền ăn sáng. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nây. Tích cóp phòng cơ, các cụ dạy cấm có sai câu nào. Nhâm nhi chén trà với điếu thuốc, ngồi bốc phét chuyện văn thơ với ôn nghèo kể khổ với thằng bạn tự nhiên cảm thấy mình cũng có cái tài ăn chơi chẳng kém bác Nguyễn Tuân.

    Thế là sắp dã từ 5 năm đau thương trên đất khách quê người để về lại với đất mẹ mến yêu. Nhớ khi xưa bác Hồ khi đặt chân đến Lạng Sơn sau 30 năm xa tổ quốc đã quỳ xuống hôn đất, tự nhiên mình lại thấy đua đòi. Chắc cũng phải học tập đú theo cho nó sành điệu. Mấy năm trước khi về đến sân bay nội bài thấy mấy con bê tha thẩn gặm cỏ. Lòng tự nhiên dang trào một cảm xúc khó tả, một nét yên bình rất thơ. Cái cảm xúc chắc là bác Nguyễn Bính thèm được nhìn thấy để đẻ ra một tác phẩm bất hủ nào đấy. Kết thúc dòng cảm xúc lãng mạn, tôi nôn nao một cảm giác thèm món bò tùng xẻo. Trước khi đi sang đây, bọn bạn đã làm cho mình một bữa say chết thôi. Từ Thái Hà về nhà mất 5 phút nhưng hình như sáng hôm sau ông bà già mới gọi dậy đưa vào phòng vì thấy thằng con nằm ôm xe ngay trước cửa nhà.

    Bác Chế Lan Viên thật tuyệt vời khi viết câu

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.

    Thế là giờ đây tôi đã có 2 tâm hồn. Một Hà Nội đầy bụi nhưng rất nên thơ. Một Sydney trong lành và nhẹ nhàng ôm ấp tôi trong 5 năm trưởng thành. Sẽ trở lại chứ, chắc chắn rồi. ..

    Một cái gì đó đọng lại trong tôi những ngày này... khó có thể viết nên lời. Tâm sự cùng anh em phát.

    Một buổi sáng thật tuyệt vời

    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió





    Được terrorist sửa chữa / chuyển vào 27/11/2002 ngày 23:53
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ
    Cái này bác post bên kia rồi mà, chắc thấy tâm đắc qua nên làm một topic để câu bài à?

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  3. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chú ngồi im đấy, cái gì hay ho thì phải khoe, chứ đút vào túi khâu lại thì ai mà biết được
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  4. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng phải người ta bảo nghệ thuật là phải mang ra phơi bày để mọi người cùng được thưởng thức và cái hay cái đệp cung vậy bởi nó là một phần của nghệ thuật. Cháu noi vậy bác có thấy đúng không -> nếu đồng ý thì vote cho 5 sao nhé( chỉ mỗi tội không hiểu đâu là nghệ thuật ......chân chính ,hìhì bác đừng giận nhé , cháu chỉ đùa thôi mà). Cháu là thành viên mới chưa hiểu bác nhiều, mong sẽ có ngày được yết kiến bác. See you soon
    solskjaer's darling - Totti Tiamo
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà, từ quán bò tùng xẻo về nhà bác mất 5 phút xe máy à. Còn từ quán bò tùng xẻo về nhà em mất 5 phút đi bộ, đấy là còn nhẩn nha.
    Dà dà, tức là nhà bác gần nhà iem rồi.
    Chẹp, có khi ngày xưa em với bác đụng xe hay cãi lộn rồi cũng nên bác nhờ.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 24/11/2002
  6. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    ừ, hôm đấy thấy cô bé tiếp viên xinh lắm, mà cứ nhìn mình bẽn lẽn thế nào ấy. Khéo lại cô em tốc độ cũng nên ấy nhỉ. Dễ lắm... khà khà.
    To lovesol... bác cháu gì, anh mới đủ tuổi lấy vợ mấy năm nay, mấy đứa biết đọc biết viết rồi chẳng đứa nào chịu gọi anh là chú cả. Cẩn thận khéo anh lại tổn thọ ấy chứ.
    Mọi người chia sẻ tâm sự với tôi phát nhỉ. Hâm nóng bầu không khí thân mật cái. Nói chuyện bóng bánh nhiều thấy đời nó tròn quá, chán lắm.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hé, em chat với bác hum Anh thua Brasil đúng 0 nhỉ [:D]. Bác thua độ thì phải... đập phá tùm lum... may cái màn hình nó 0 ...
    ... chips ... rubadami ... phu_thuy_so_ma ...​
  8. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    hé hé, chips đúng rồi, hôm đấy anh thua hơi bị nặng. Anh còn nhớ hôm đấy chát với cô em xong, chạy ra pub ngồi chơi với mấy thằng dân Anh chính hiệu. Cả cái pub đấy mang một tâm trạng như sắp khóc, làm cho thằng anh vốn nhậy cảm đưa tay lên lau mặt mấy lần. Còn nhớ hôm đấy 1 thằng mang tóc tai dáng dấp người Nam Mỹ bước vào quán, khổ cho nó, đi nhầm vào cái quán toàn bọn Anh đang than thân trách phận, nó order 1 cốc bia, xong rồi thấy hơn 100 đôi mắt nhìn nó, thấy nhột hay sao ấy, chưa uống được 1 phân tư cốc đã cum cúp bỏ đi ko nói lời trở lại. Khè khè, hôm anh về đi nhậu nhá, anh em mình bốc phét tiếp. Nói nhỏ, hôm đấy anh buồn thật ko phải vì tiếc mấy trăm mà vì tiêc Anh ko vào BK. Nếu đặt lại anh sẽ đặt Brazin :">
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  9. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chỉ dụ dỗ trẻ em là giỏi!
    Mà quên, em phù thuỷ đủ tuổi lấy chồng rồi!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Ông anh khủng bố nhà ta sắp được đoàn tụ với gia đình có khác , bụng đầy 1 bồ tâm sự .
    hì , khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn .
    trở về đất mẹ sau 5 năm lưu lạc xứ Kangkuru chắc là bác vẫn còn vương vấn nhiều kỷ niệm lắm nhể ( chắc là vương vấn nhiều nhất là bãi biển Sydney với những cô gái rực lửa hay là những pub đầy tệ nạn ) . Đùa chút , sau bao năm nơi đất khách quê người , ông anh chắc cũng đã nếm đủ . Chỉ một vài ngày nữa , cùng lắm là 1 tháng nữa , anh em MU FC ở VN đã được chào đón 1 thành viên lão làng với tuổi đời chắc cũng phải thuộc diện lão làng . Hê hê , cảm xúc cũng khó tả quá , giờ phút này đây chẳng biết nói gì hơn là chúc ông anh thượng lộ bình an , lên máy bay đừng gặp mấy thằng Đạo hồi , không là khủng bố giả lại bị teo trước khủng bố thật . Còn điều nhắn nhủ ông anh nữa , là sau những thủ tục với hai họ : MU FC và TCFC ( cái này thì rõ ràng rồi ) mong ông anh gia nhập đội bóng MU FC ( không được đá cho TCFC đâu đấy ! ) hê hê , thế là MU FC sắp có 1 cầu thủ Việt kiều to cao đẹp trai rồi ( hê hê chắc đá bóng cũng hay luôn ) .
    Vài dòng viết theo cảm xúc dạt dào của ông anh , chúc ông anh vạn sự như ý !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này