1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    khơ khớ, ừ tất nhiên MUFC là box anh tham gia đầu tiên, cho nên chắc là sẽ đá cho MUFC chứ, chỉ mỗi tội ko biết có được vào đá chính hay không thôi, cái này lo lắm. Ai là đội trưởng ấy nhỉ, vẫn chú Trungbest chứ? về cứ phải làm tí quà cáp cho nó chắc ăn
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  2. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Sydney, ngoài trời 40 độ ... đến là nóng hơn châu Phi. Cái thời tiết này mà ra biển thì đúng chất chuẩn. Tiếc là mình phải bận mấy việc, ko thể đi được. Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái, đi ra biển đảm bảo khỏi.
    Hôm qua không hiểu hứng chí thế quái nào lên 2 quả tạ chục phát làm tay hôm nay vẫn nhưng nhức. Thôi lần sau ko nên dại dột thế, yếu ko nên ra gió.
    Thôi phải biến cái đã, hôm nay ko có cảm xúc dạt dào như hộm qua, chắc tại vì nồng độ cồn sau 1 ngày ko nạp đã bay hết..
    Cám ơn chú Hưng nhá. khơ khớ
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  3. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    HAHA....anh TERO cảm xúc....tràn lan...như.....nước biển Sydney vậy.......lại còn nhớ cả bê với bò VN(kiểu này có khi phải kiến nghị với sân bay NỘI BÀI là....nên nuôi....mấy chú bê,bò....gì đó ở ngay cạnh đường băng...để người đi,người đến tha hồ...nhớ)......[r32)
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, bác có thấy Trung Best nó online nữa không mà đội trưởng đội bóng? Có gì cứ wà cáp cho iem là được rùi .
    Mà seo em 0 add được ID của bác nhể? Nên bác add lại nhá :chips_rub@ (cái chips_mu bị hack 0 thương tiếc )
    ... chips ... rubadami ... phu_thuy_so_ma ...​
  5. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Quà hả, bác cho em zới.
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  6. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    chip buồn cười vừa vừa thôi nhá , quà cáp là chỉ để anh mang đi nhờ vả. Tặng quà cô em khơi khơi thế, người ta biết được dễ gây ra tiếng đồn nhảm lắm, khì khì, mà anh lại là người dễ nhậy cảm với dư luận nữa chứ.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  7. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một ngày oi ả . Thế mới biết tại sao da dẻ bọn Úc nó xấu thế. Bọn này nó tôn thờ cái gọi là "ngăm ngăm da trâu, nhìn lâu mới khoái" cho nên cứ đến cái ngày nào nắng nắng là hò nhau lôi cả bỗ lẫn con ra ngoài phơi nắng . Các chị em ở nhà mình mà thấy nắng cứ như là phải gió ấy, che hết cả lại như là các bà các cô theo Hồi giáo, nhìn đi nhìn lại có mỗi con mắt . Đúng là cái văn hoá làm cho nếp suy nghĩ của con người khác thật.
    Hôm nay bươn bả từ sáng. Đến mệt. Tối đến lại phải đi đá bóng nữa chứ. Hôm nay tự nhiên thông báo là 1-2 tuần nữa em về, các bác thiết kế thế nào anh em nhậu bữa. Đây là cái đội bóng mà đã làm hư hỏng mình, từ 1 thằng chỉ biết rượu có ký hiệu là C2H5OH, cho đến mức chỉ cần ngửi là biết nồng độ cồn là bao nhiêu . Thế là các bác trong đội chửi ngay, chú về thì chiến ngay hôm nay, được cái tối trời mát mẻ, anh em cứ làm bữa trên sân bóng cho nó đại tiện.
    Thế là chiến, chẳng phải lần đầu tiên. Mùa đông còn máu nhậu chứ chẳng phải mùa hè. Mùa đông, tầm 10h tối ngồi uống cứ như đang ở trên mây, sương nó xà xuống vây quanh người, cảm tưởng thích là quơ tay lấy một ít đút túi đem về làm kỷ niệm được. Cả đội gần 20 cái tàu há mồm, toàn thâm niên, uống rượu như cất đi, cho đến lúc lết về được tới nhà đã là hơn 1h sáng. Tổng cộng mất 5 thùng bia và gần 50 đô tiền gà KFC(toàn bộ là campuchia, chứ ko phải mình tớ bỏ ra đâu ạ). Đấy là các bác ấy dặn, hôm nay là để vui thôi, chứ chưa phải tiễn chú. Chết thật.
    Cũng buồn thật, phải nói là nhiều bác ở bên này ko thể nào về được VN, vì lý do chính trị, cho nên bây giờ em mà về chẳng biết bao giờ có thể gặp lại được các bác. Đất là người, đi xa rồi nhớ đến đất mà để nhớ đến người, rồi lại cảm thấy nhớ người da diết hơn... cuộc đời là những chuyến đi, gặp nhau rồi lại chia ly là thường, Âu cũng là cái lẽ tất yếu của cuộc sống.
    Thôi, ko khóc nữa, đi ngủ phát.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  8. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mọi câu chuyện của tôi đều 3 phần thực 7 phần hư, các bác đọc thì thấy phần nào tin được cứ tin, ko tin được thì thôi... cứ đọc nhá.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Nghe rất giống tiểu thuyết ... bác rất có năng khiếu!
    ... chips ... rubadami ... phu_thuy_so_ma ...​
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Trời Hà nội rét căm căm , cái rét được tăng lên bởi mưa , mưa phùn , sao mà ghét cái thời tiết này thế . Trời này chỉ muốn ở trong nhà , trùm chăn kín mít ngủ là đã , nhưng mà sao mình cứ phải ra đường thế nhỉ ? Hì , ở trong nhà không chịu được lại phải mò ra đường . Trời lạnh thế này mà ra đường có cái chăn bông 37 độ thì ấm phải biết . Hôm qua xem trận AC và Real xong lên xem kết quả trận Basel - MU thấy vui quá , niềm vui trọn vẹn , hai đội bóng đá mình thích đều thắng . Hết hiệp 1 xem kết quả thấy MU thua 1 - 0 ngay từ phút thứ 1 , híc , chán thế . Hết hiệp 2 xem lại kết quả đã là 3-1 nghiêng về MU , vui hết cỡ .
    Sáng nay đi ra đường mà rạo rực niềm vui . Giá có em bên cạnh để chia sẻ với anh .
    Khê khê , cái topíc này của bác khủng bố bây giờ cho luôn thành topic tâm sự của MU FC được rồi

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này