1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi Hn mấy hôm nay lạnh và mưa nên đã buồn còn buồn hơn....Chỉ vui trong thoáng chốc khi Mu chiến thắng và vơi đi nỗi buồn nhớ anh trong 90 phút trận đấu giữa Ac và Real....
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ở bên em mà!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  3. Tieuly82

    Tieuly82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Humh`....Jimmi ." anh vẩn ở bên em" nao thê'?
    Jimmilove641my love forever
  4. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    thế đổi topic này thành "những tâm sự ..." nhá. Đề nghị anh em nghiêm túc. Cảnh cáo chú jimmy ko được cưa cẩm em nào trong này để anh
    Chip à, giống tiểu thuyết ko? hị hị, cô em nói thế anh ngượng lắm, thằng anh chỉ biết ba hoa bốc phét là giỏi thôi.
    Chú Hưng, cái trời rét của HN mới là cái đặc trưng đấy, như nói đến tương ớt là nói đến vị cay và cái màu đỏ, nói đến mắm là nói đến vị mặn nhưng ko thể thiếu trong các bữa ăn của người Việt. Cũng như vậy thôi, cái nóng của HN có thể so được với cái nóng của gió lào miền trung nhưng ko gay gắt như cái nóng của miền Nam, nhưng nó ko đặc trưng. Cái rét của HN thì khác, đậm đà khó chịu nhưng khi đi xa rồi sẽ rất nhớ, bởi vì nó là cái rét duy nhất mà mình có thể cảm nhận được ngay, đấy là cái rét của Hà Nội chứ chẳng phải ở đâu khác.
    Sydney cũng rét, nhưng rét kiểu gì ấy. Không có cái kiểu đi xe máy đeo găng tay mà vẫn buốt, không có cái kiểu em ngồi đẳng sau sưởi ấm cho mình ...
    Ợ ợ, hôm nay thế quái nào lại loãng moạng thế nhở. Thôi đi ngủ cái, Anh em tâm sự phát. Đổi tên topic rồi đấy.
    missuta nhớ ai thế
    Được terrorist sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 28/11/2002
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hì , quả thật rét HN rất ngọt , tím tái hết cả người , những buổi tối như vậy chỉ muốn xà vào hàng ốc luộc hoặc ngô nướng , bên bếp than rực hồng , nhâm nhi từng hạt ngô , làm ấm đôi bàn tay lạnh buốt bởi cái rét đó .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Bác Jun lại gợi ý anh em rồi!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ đi ăn ốc nóng thì .... cha mẹ ơi ....
    Ăn ngô thì thi nhau xem ai tách được 1 đàn mèo. Ngô nướng ăn xong cẩn thận thành "những member Mờ Ú răng ... như mùa thu toả nắng".
    Mùa đông ghét mỗi trời mưa bẩn... còn thì ... tiếc là .... huhu...
    Forever and one! ​
  8. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG ..em khoái nhất....chui trong chăn và....có thứ gì đó nhai và nằm xem phim và ......truyện tranh(hehe...lớn rùi mà vưỡn thích...suốt ngày bị mắng...huhu).....đôi khi hôm nào đó...đi trên đường "tình yêu"(đường thanh niên đó) và có em nào ôm thì.....cũng thích...haha.....và cũng như Phù thuỷ...thật là ghét hôm nào vừa rét lại MƯA (THẬT LÀ KINH KHỦNG!!!!)....hê hê và..sáng hôm nay vì trời RÉT &MƯA..nên...iem quyết định nghỉ học....ở nhà....cho khoẻ....(sức khoẻ là trên hết anh em thấy đúng ko?.....hìhì....)
    HANAMICHI...RUKAWA...TAKENORI...AKITA...ONO
  9. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hehhee Tieuly mò vào đây rùi ---> lão Jimmi đừng có mà léng féng nữa nhá
    Chẹp cái topic này lại sắp thành nơi bàn chuyện ăn uống rùi...Ngô cũng ngon mà ốc cũng ngon....CHủ nhật này xem MU-Liv rùi đi ăn mấy cái đó nha mọi người..............@_@
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chúng mình em Tieuly không biết đâu! Em đừng lo!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!

Chia sẻ trang này