1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự ...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi terrorist, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ cái lão Jimmi này vô duiyên nhỉ ông xuqwng anh với ai đấy hả....Tát cho cái bây giờ càng ngày càng fạm thượng
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
  2. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hê hê tâm sự chán rồi bây giờ bắt đầu thấy mùi bạo lực rồi. Em nào cần luyện thêm võ công thì bảo anh, cả một pho tuyệt thế võ công của anh đang cần người để truyền lại đây.
    MUFC của ta hơi ít offline với nhau có lẽ cần phải tăng ca vào một ngày nào đó nhỉ. Mọi người thấy ngày nào trong tuần là hợp lí nhất?
    Đời như giấc mơ tình ta đó cũng mơ thôi. Giấc mơ sau cùng giấc mơ tuyệt vời!!!
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ Missuta, chị cho lão ấy mấy bụp đi
    Bác Vam ơi, ai thèm học võ bác dậy chứ . Bác cứ bỏ Học viện Pháp Thuật đi dậy thêm tràn làn, cháu trừ lương tháng này đấy!
    Live your life without regret. Don't be someone who they forget!
  4. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hơ cái lão Jimmi này vô duiyên nhỉ ông xuqwng anh với ai đấy hả....Tát cho cái bây giờ càng ngày càng fạm thượng
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu
    -----------------------
    thế mới biết thế nào là thuỳ mị và đoan trang
    thế đấy
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, dạo này bê tha quá, cái cảm xúc nó cứ hết lên rồi lại xuống, hết cầm bút lại loay hoay gõ máy tính. Nhưng cái tay ko điều khiển được cái đầu. Vào đây lại thấy
    Nhà kia lỗi phép con khinh bố
    Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
    đến là chán hết cả người.
    Hôm nay chẳng có tí men quái nào vào người cả, tự nhiên chán đời yêu cuộc sống đến lạ. Thứ 2 là ngày đầu tuần, ai cũng cố gắng chăm ngoan. Chẳng gặp được thằng bạn nào có hứng với cồn cả. Thế là thôi, đành phải ngồi nhà lôi cảm xúc chay ra mà viết.
    Thôi kể chuyện hôm thứ 7 vậy. Hôm đấy cả đội bóng làm 1 bữa nhân dịp sinh nhật 1 thằng. Mình mang 1 thùng bia đến gọi là quà. Tư tưởng lớn gặp nhau có khác. Chẳng thằng nào chịu mua quà cả. Hơn 10 thằng có mặt là hơn 10 thùng bia. Vãi lúa. Đồ nhậu lại ngon, bò tái chanh, trai hấp, cá rán, cộng thêm 4 rổ rau to đùng, sang kinh khủng. Phải nói là đồ nhậu mang một cái gì đó triết học rất khó giải thích. Thế là chiến. Vừa hát hò vừa uống bia, hết nâng lên lại hạ xuống, tì tì. Đến hơn 1h sáng hình như còn lại 3 thùng, đồ nhậu sạch như chùi. Truyền thống có khác, ăn như thúng uống như thùng.
    Hết chuyện anh em quay ra lập sòng oánh bạc. Chẳng có trò nào giải trí lại đông vui và trí tuệ lại tiện hơn là xóc đĩa cả. 1 bao thuốc may mắn được chọn làm vị. Lâu lắm rồi mới xóc đĩa, anh em la hét ầm ầm như chảy hội. Cái trò đổ bác này cũng lạ, lúc đầu bố bố con con, sau máu lên ông tôi, có thằng lỡ lời còn mày tao với mấy ông lớn, đến là láo. Nhưng thôi, cuối cùng thì thằng nào thua phải chịu, thằng nào thắng thì bỏ tiền mua bia, mai lại bị 1 trận nữa đây. Cái hội này sao mà máu ăn nhậu thế ko biết.
    tắc lưỡi dăm ba con kiến gió
  6. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    bác dậy thêm kiếm tiền xây dựng trường Thần Chết đấy nhá. . Cháu làm hỏng vụ này cứ gọi là bồi thường mệt nghỉ nhé.
    Bác tettorist nhậu ít thôi còn để $ về dẫn anh em đi giải trí
    Đời như giấc mơ tình ta đó cũng mơ thôi. Giấc mơ sau cùng giấc mơ tuyệt vời!!!
  7. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác VAm ơi bác có học thì em dạy thêm cho vài miếng võ gia truyền...Võ thì em thiếu gì chả cần học.DÙ sao cũng cảm ơn lòng tốt của bác
    Tôi dù biết tình yêu không vĩnh viễn
    Vẫn đi tìm cái vĩnh viễn tình yêu

Chia sẻ trang này