1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tật xấu của người Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Thusong, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Những tật xấu của người Hải Dương

    Người Hải Dương có truyền thống rất mến khách và khá chân thành, lại rất thẳng thắn. Sự ham học và hiếu học của người quê ta thì nổi tiếng rồi và cả sự sâu xa, thông minh, nhanh trí, học lỏm hoặc áp dụng và phát huy tinh hoa của loài người cũng thể hiện rất rõ? Nói về ưu điểm thì người Hải Dương có rất nhiều, tuy nhiên về tật xấu (xin lỗi vì đã không dùng từ khuyết điểm) cũng không ít điều đáng bàn. Tất cả vì quê hương thân yêu và sự tiến bộ của chúng ta, tôi xin được đưa ra một vài nhận định của bản thân để phê phán những cái chưa hay trong con người quê mình và trong cả chính bản thân tôi nữa. Bởi đây là ý kiến chủ quan, cá nhân nên nó cũng cần được mọi người cùng bàn luận.
    1. Người Hải Dương khá bảo thủ - đây là điều đầu tiên tôi muốn đề cập tới
    Thông thường, đã là con người, ai trong chúng ta cũng muốn thể hiện mình, muốn ý kiến của mình là quan trọng và rất khó chịu khi bị ai đó ?obóc mẽ? và nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Nhưng ?obảo thủ? lại thể hiện rõ quá, rõ quá thể ở người Hải Dương.
    2. Người Hải Dương thẳng thắn quá mức và trở thành cứng nhắc
    Đây là một điểm tốt tuy nhiên nếu thái quá thì thật không có lợi. Qua tiếp xúc, tôi tự rút ra một điều là lòng tự trọng và tự ái của người quê ta cao vời vợi. Đôi khi không cần thiết và nhất thiết phải như vậy, nhiều khi có thể làm hỏng việc. Sự việc chỉ có 10% là do bản thân nó tạo nên còn lại 90% là do ta phản ứng lại nó thế nào. Vậy thì tại sao ta lại không thể chịu nhún một chút nhỉ. (Hoàn toàn không phải là chịu đựng hay nịnh bợ hay những gì tương tự thế đâu nhé!). Sự việc có thể sẽ khác đi nếu ta phản ứng mềm mại một chút. Có người (100% sự thật), đáng lẽ vì tài năng và lòng chân thành, đến hôm nay, có thể anh ta đã trở thành lãnh đạo rồi. Nhưng do anh ta quá thẳng thắn và cứng nhắc, thấy những gì ngang tai, trái mắt là anh này rơi vào tình trạng ?okhông thể chịu nổi?, phản ứng kh á dữ dội và quyết liệt nên gây phản cảm ở cấp trên, bởi ai cũng muốn được nghe những lời dễ nghe - ?olời ngọt? bao giờ cũng ?olọt đến xương?.

    (còn tiếp)


    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê..."
  2. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    3 . Người Hai Dương mình nói ngong ! Chúng ta thường không phân biêt đươc giữa Lvà N ! Puskin chuyển lên Hn ca chuc năm nay nhưng điều này vẫn không đươc cải thiên là mấy ( có lẽ là không có quyết tâm thay đổi ) ! Có lẽ đưa nó vào muc " những tât xấu " là không đúng chỗ lắm bởi có thể nó là bản sắc riêng chủa chúng ta
    Chu_linh_chi_dung_cam
  3. cogaubeo

    cogaubeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ở người bảo thủ có khá nhiều điểm hay đó chứ....Khả năng tự suy nghĩ và hành động theo những ý thích của mình ( không phải ai cũng làm được điều này), có quan diểm lập trường rõ ràng.....
    Đâu phải cái gì cũng là xấu cả...Khi ta nhìn nó từ các khía cạnh với cách nhìn bao dung hơn...ta sẽ thấy chúng đáng yêu hơn nhiều.
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Còn đầy tật xấu nữa . Kể nữa đi , vạch áo cho người xem lưng mà cũng kể .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. Thusong

    Thusong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    3. Những người Hải Dương xa quê hương không đùm bọc, đoàn kết lẫn nhau
    Những ai xa quê hương, dừng chân, lập nghiệp ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh? đều thấy rồi đấy. Người Nghệ An họ đùm bọc nhau, ?obênh vực? nhau khủng khiếp luôn. Ngay như việc giới thiệu việc làm, xin việc làm, họ cũng rất tạo điều kiện cho nhau. Nhưng với người Hải Dương (tất nhiên không bao giờ là tuyệt đối, không phải tất cả mọi người đều thế) thường không đùm bọc, giúp đỡ nhau chứ chưa nói đến việc tạo điều kiện cho nhau.
    Ở cơ quan, thật lạ là người Hải Dương lại không mấy khi là hội cùng tiến cả, nói tóm lại là không có sự bênh vực lẫn nhau. Ấy là chưa muốn nói đến đôi khi còn có sự ?ocạnh tranh không lành mạnh??
    Đã xưa xưa lắm rồi, cái ngày bố mới đưa mẹ tôi lên HN lập nghiệp, một anh kỹ sư trắc địa mới ra trường phải gồng gánh bao nhiêu là việc, cũng rất may mắn được nhiều người giúp đỡ nhưng những người giúp đỡ bố mẹ tôi là người Hải Dương lại rất ít. Ngay cả những người Hải Dương cùng cơ quan, cùng khu tập thể hồi ấy cũng không thân thiện, giúp đỡ mà họ thường xăm soi cái ?ogia đình ở quê mới lên? này... Họ cứ tưởng họ là người thổ địa ở cái HN này, coi ?ongười quê? chẳng ra gì. Nhưng rồi sự cố gắng của bố mẹ tôi cũng được đền đáp, bây giờ thì có hội đồng hương hẳn hoi, ?ocái gia đình nhà quê? ngày ấy cũng có những bước ngoặt đáng kể và bố tôi vẫn thường làm những gì có thể cho ?ongười quê ta?.
    Còn về tật ?nói ngọng?, hic, đúng là người mình có nói ngọng thật, tôi cũng thấy nhiều người nói ?okhoai nang nuộc?, ?ocon nợn?, hic, ôi má ơi! Hồi mới xa quê, tôi chưa kịp nhận thức được là mình có nói ngọng hay không nhưng tôi nghĩ, sửa nó chắc cũng chẳng khó, bao nhiêu việc khó, người Hải Dương còn làm được nữa là? Tôi không cho nói ngọng là một tật xấu nhưng phải sửa đấy, chí ít là cũng bị thiệt thòi nếu thi "Chiếc nón kỳ diệu" trên VTV3!
    Trên đây chỉ là một số nét chính về những tật xấu lớn mà tôi ?ocảm nhận? được về người quê mình. Ai không đồng tình cũng chẳng sao cả. Còn tôi, tôi dám nhìn thẳng vào sự thật. những điều tôi làm là vì tinh thần xây dựng. Và quê hương luôn luôn là chỗ dựa ngàn năm, hồn quê thấm vào máu rồi, làm sao có thể khác được chứ. Tôi tự hào về điều đó. Hải Dương, quê tôi ở Hải Dương!
    Thế nhé, hy vọng có một ngày nào đó, những người ở các miền quê khác sẽ phải ghen tị ?odân Hải Dương họ đoàn kết kinh lắm!?
    "Cây trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng..."
  6. hung_akt

    hung_akt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Công nhận người Hải Dương nhà mình nói ngọng thật , như tui đây nè nói ngọng nhiều khi phát ngượng , nhất là khi nói chuyện với người mình thích , chuối ko chịu được . Mà tui sửa mãi mà chả sửa được , có bác nào có cách gì hay chi hộ em cái nhé
  7. aladin1282

    aladin1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất để sửa được tật nói ngọng là đầu tiên phải viết đúng chính tả.Đã sai lỗi chính tả thì không thể sửa được nói ngọng.Sau đó mới tính đến chuyện sửa tật nói ngọng dần dần.
    Thế Anh

Chia sẻ trang này