1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tay sát thủ & Các con lừa trên cánh đồng Primie League

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi stinky_jellyfish, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Những tay sát thủ & Các con lừa trên cánh đồng Primie League

    Kính thưa toàn thể bà con làng ta, xã nhà và tỉnh mình !

    Nhân dịp bà cụ thân sinh ra con gái Lilly bé bỏng và vô cùng đáng yêu nhà tôi bỗng dưng tháo cũi sổ ***g cho Sứa này một thời gian có thể nói là êm ả. Nhân dịp mẹ vợ đáng kính và đáng sợ của tôi vừa cấp tốc nhập viện vì viêm đại tràng, bệnh lý là do thường ngày vốn xấu bụng. Lại nhân cả cái dịp con bé Osin thông báo cáo lão, từ quan về quê dưỡng thai. Sứa tôi tính lập một serie các loại chủ đề mới, với mục đích phân tích và bình luận sâu hơn về giải Ngoại Hạng. Ngõ hầu quy tập về đây ngày càng nhiều những con người đang ngày đêm điên cuồng, vật vã quằn quại như ... chó dại vì yêu Primie League. Ngõ hầu chấn hưng tinh thần bốt bài vốn dần tắt lịm của các thành viên trong Box. Ngõ hầu khiến Mod Larry dành nhiều thời gian hơn cho công việc chuyên môn tại đây, để bạn gái hắn ta còn dư giả thời gian mà đi chữa bệnh thoái hoá khớp háng. Mong rằng chủ đề này (và các chủ đề tiếp theo nữa) sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Chứ tối qua đi sinh nhật đứa em, ngồi gần một anh Min của Diễn Đàn, anh ấy tính đóng cửa Box ta vì ế ẩm và hiu quạnh. Tiên sư anh Min ấy chứ !

    Chủ đề đầu tiên "Những tay sát thủ & Các con lừa ..." là tập hợp các bài viết có tính chuyên môn cao của bản thân tôi cũng như anh chị em trong và ngoài box về các tiền đạo đang tung hoành, cũng như đang vật vờ tại PL. Nhiều khả năng các em các cháu phóng viên thể thao sẽ lén lút vào đây để học hỏi thêm về khả năng chuyên môn qua việc chắt lọc các ý kiến của các chuyên gia như tôi và bà con. Nhưng để tránh loãng nội dung, đề nghị bà con nếu có bốt bài thì cũng nên có tí oánh giá, nhận xét mang ý kiến cảm quan của bản thân. Chứ đừng có sign in rồi cười đến "hệch" 1 cái và sign out thì nó khí phũ phàng. Đề nghị bà con cho tràng pháo tay cổ vũ !!!

  2. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    1. Tay súng số 1 Fernando Torres - Liverpool FC
    - Dành cho quảng cáo:
    Nhớ mùa hè năm trước, khi nhận được tin bác Nguyễn Văn Tét nhà ta về Tây Ban Nha móc ra đồng chí Torres, chính Sứa tôi là người đã vô cùng băn khoăn về quyết định này. Torres lúc ấy dẫu khá nổi đình nổi đám cùng A.Madrid, nhưng tôi vẫn không dám tin vào sự toả sáng của anh tại P.L. Không lâu sau đó, tận mắt chứng kiến chú Nhóc tung hoành trên sân cỏ nước Anh, Sứa đã hối hận vô cùng về sự nghi ngờ không đáng có của bản thân. Torres có kỹ năng chơi bóng ở mức sư phụ! Anh hoà nhập cực nhanh cùng môi trường mới. Ngay trận đầu tiên lĩnh ấn tiên phong, anh đã "nạnh nùng kết niễu" P.Cech của Chelsea, khi ấy đang là thủ môn gần như bất khả chiến bại tại P.L, bằng một cú cứa lòng mỏng như tơ và sắc còn hơn cả dao Gilette. Tất nhiên, trước khi làm được cái việc tày đình ấy thì anh cũng đã kịp cho Tan Ben Haim biết thế nào là nhục nhã với đôi tai lừa mọc cao quá chỏm đầu. Ấy chết, mải tán quá mà quên mất khoản ghi bàn thì phải để phần sau mới luận. Torres rất toàn diện, anh mạnh trong tranh chấp tay đôi, có tốc độ bứt phá cao, kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật tốt ... vân vân và vân vân ... Túm lại anh là mẫu tiền đạo mơ ước của bất kỳ đội bóng nào trên hành tinh này, trừ bóng chuyền, bóng rổ, bóng chày và tất nhiên, trừ luôn cả bóng bầu dục, bóng ném
    - Kỹ năng săn bàn
    Về khả năng săn bàn thì có lẽ những kẻ khó tính nhất khi nhận xét về Torres cũng phải gật gù xác nhận 1 điều: anh chàng tiền đạo này có thể ghi bàn bằng hầu hết các bộ phận trên cơ thể, trừ đôi tay và đôi mông. 24 bàn thắng ngay trong mùa bóng đầu tiên đến với Primie League là 1 minh chứng vô cùng thuyết phục về hiệu suất ghi bàn của 1 tiền đạo. Chú Nhóc có thể mang về những bàn thắng kể cả là với các cơ hội tưởng chừng như ... không phải cơ hội.
    - Sở trường
    Torres sở trường tiền đạo cắm và các pha bứt tốc độ loại hậu vệ đối phương. Ở A.Madrid cũng vậy và tại Anfield giờ đây vẫn thế. Anh không phải mẫu người ăn sẵn, chỉ biết trông chờ vào sự sung mãn của hàng tiền vệ. The Kid có khả năng tự kiến tạo cơ hội cho chính bản thân bằng khả năng kỹ thuật điêu luyện và tốc độ của một vận động viên điền kinh chọn ... nhầm nghề.
    - Sở đoản
    Chính vì toàn diện quá nên chú Nhóc không phù hợp lắm với sơ đồ 4-4-2, với 1 tiền đạo nữa chơi bên cạnh mình. Torres phát huy tối đa khả năng của bản thân với sơ đồ chiến thuật chỉ có 1 tiền đạo cắm duy nhất. Điều này khiến Robbie Kean cảm thấy vô cùng tủi thân vì anh vốn nghĩ được mang về Anfield để đá cặp cùng Torres, ai dè giờ đây, cứ mỗi khi Torres ra sân thì Kean chỉ còn nước mài mông, thở dài trên ghế dự bị. Nhưng có lẽ Kean cũng chả phải buồn lâu, vì liếc sang bên cạnh thì thấy mình còn may mắn chán. Còn có thằng ku Quýt vốn sở trường tiền đạo ngày xưa thế mà giờ đây bị biến đổi gien thành ra ... tiền vệ phải. Nguyên nhân một phần chính là vì sở đoản chơi đơn độc của chú Nhóc.
    - Chấm điểm: 8.5 (mùa này chắc lên 9)
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Theo thiển ý của tớ, Anelka năm nay mới là nhân vật quan trọng. Mặc dầu tớ là fan của Liverpool, nhưng tớ vẫn thích anh này và phải thừa nhận Chelsea thật may mắn khi có được Anelka.
    Dù sao thì A cũng đã phục vụ cho the Kop khoảng nửa cuối mùa bóng năm 01-02 và anh cũng đã được vào danh sách 100 cầu thủ đã làm rung động the Kop (đứng thứ 96).
    Anelka đúng là một tiền đạo bẩm sinh. Một khi đối đầu với thủ môn, tôi không nhớ là anh này đá trượt mấy khi, điều này thì nhiều tiền đạo đắt giá khác ở PL đáng phải học tập.
    Trước đây anh này đá cho Arsenal và đã rất thành công, một phần là hàng tiền vệ ở đó tiếp bóng quá tốt, nhất là Bergkamp. Sau một thời gian dài bôn ba đủ thứ nơi, thậm chí sang cả Thổ, và có vẻ không thành công, bây giờ về Chelsea, tôi nghĩ anh đã lại tìm đựoc chính mình (mặc dù hơi già), và Chelsea cũng đã biết dùng Anelka.
    Chỉ mong khi Chel đá với Liv thì anh này không ghi bàn
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng rất vui khi mà Anelka về với Anfiled, thích từ hồi đá cho Arsenal cơ, nhưng mà vè với Anfield thì dính liên tục chấn thương nên ko thể hiện được nhiều rồi lại ra đi.
  5. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Sứa điên viết về em bậy quá đấy nhá . Bố trẻ con rùi thì fải gương mẫu chứ +____+
    Em vẫn thik Drogba , mỗi tội chấn thương nhiều quá . Kể cũng tiếc
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Khạch khạch. Xin lỗi Mod Larry nhé, tớ cứ hay có thói quen tả thực, không thích hoa lá cành. Dân gian rỉ tai nhau chú là khách V.I.P của bệnh viện Phụ Sản Trung Ương kia đấy
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Anh Sứa ko viết tiếp àh ???
  8. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ịem là em thích nhất thằng Bellamy, thằng này gù gù, chạy nhanh như chó dái, fong độ trên sân và tính cách fập fù như nhau, chả biết đâu mà lần, a này fải kinh qua mấy câu lạc bộ rồi, e nhớ là đầu tiên mọc ra ở Newcaslte, sau đó đến Bláchbơn, Livơpun, bây h là Wét Ham, tài thì có nhưng tật cũng song hành, thế nên bây h ở wét ham cũng chả làm ra cái trò trống gì cả
    Bác sứa đang rặn, mấy hôm nay chắc đi tướt nên fải ngồi thiều an dưỡng, bác nghỉ ngơi đi rồi mai mốt viết mấy bài chửi rủa thằng kin và thằng kao cho e cái, nhìn hai thằng này đá như kiểu Huỳnh Đức thời đỉnh cao

Chia sẻ trang này