1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tên biệt danh ngộ nghĩnh của thời học trò

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé thì mọi người gọi My là Bống,lớn thêm chút nữa đi học cấp 1,cấp 2 thì bị mọi người trong khu tập thể gọi là My "Ngựa"(chả hiểu sao bị đặt thế,chắc hồi đó mình chạy nhanh).Lên cấp 3 thì toàn bị hội bạn gọi bằng tên bố mẹ thôi(chắc mình đầu têu gọi tên bố mẹ chúng nó trước) về nhà thì bà ngoại cứ hay gọi mình là "cháu gái ngây thơ" của bà...hi hi...=>bây giờ lấy luốn làm nick trên này luôn.
  2. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextHì hì. Góp vui chút nhẩy. Hình như em cũng được các bạn ưu đãi đôi chút về cái khoản biệt danh.
    .Nhưng còn tuỳ các bác ạ. Khi vui they gọi em là "con mèo bé xíu". Khi tức lên they họp nhau lại gào nên rõ to:quắt híp. Chả là em hơi nhỏ con chút xíu .They cứ bảo em có đôi mắt híp, điều mà em luôn tự hào được truyền lại từ ba yêu quý của em.
  3. hideandsick

    hideandsick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 , cái thời mà Doremon đang nổi ..đi học bán trú bao giờ cũng dc gọi là Doremon , cái biệt danh này là cô giáo gọi đầu tiên sau thì bọn bạn gọi theo .Vì toàn là đứa làm xong bài sớm nhất mà ..SƯỚNG !! :))
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cấp 1 : già đắng (mấy anh lớn) vì .. bà cụ non
    Cấp 2: Este (nhân vật trong phim Người giàu cũng khóc) hichic vì hối đó làm lớp trưởng, đứa nào láu táu, phá phách không đúng kỷ luật cho "vô vạc dầu" liền, hihi. Nhưng ghét ví Este trong phim ác và nham hiểu quá
    Cấp 3: Bà ngoại vì vào lớp 10, mamy trang bị cho 1 cái nón, 1 đôi guốc, mặc áo dài trắng đi học y như một cây nấm (vì lùn) và thằng bạn trong lớp la lên "Sao giống bà ngoại tui quá" hichic thế là tên "bà ngoại" ra đời từ đó dính luôn đến khi lên Đại học.
  5. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mẫu giáo: Bệu - Bảo vệ....
    Cấp 1: Ngố
    Cấp 2: Chaien
    Cấp 3 : Bebé ( nằm trong top bebe'' của lớp)
    Đại học: Mập
  6. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khỉ con (do hay đỏ mặt) ----> cũng còn dễ thương
    ----> Con khỉ (hicz nghe hơi đau khổ, đã thế chúng nó tòan quẳng chuối là thứ mình thù nhất cho mình)
    ----> Pip (gọi tắt của pippo, pippo thì có thể là cách gọi iu của anh Filippo Inzaghi, chú Pip thì chỉ là tên gọi iu của tớ thui đấy, tự hào chưa)
    ----> Pip - Con khỉ ngồi trên cây (kết quả của việt kết hợp nick nhiều thời kì, chết tên, hồi làm đình làm đám trong cái đễn đàn cũ, xin các bác admin đổi giúp cái title cũng ko cho, lý do "anht hích cái đấy, nghe thế là iu rùi, không đổi điếc gì cả" oa oa oa)
    ----> Con vịt (ông anh iu quí gọi thế, cái tội hay lý sự)
    ----> Con cua (người iu cũ gọi, chắc lại bướng quá)
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Cái biệt danhnày nghe wa thì rất dễ thương nhưng ẩn chứa bên trong là cả 1 câu chuyện đầy căm hận,hic.Chả lè từ hồi cấp 2,dữ nhất lớp,tụi con trai sợ lắm.thế là sau 1 hồi cãi nhau mém nữa là oánh lộn,thằng lớp trưởng đã hét lên giữa lớp:Đồ CHÁO THỎ.Hic,sau đó 0 cần hỏi,nó giải thích luôn:Cháo thỏ nói ngược lại là... Chó Thảo(tui tên Thảo).Hỏi có đau 0 chứ.
    Từ đó về sau chết với cái tên đó,tụi cont rai hả hê gọi mình như thế.Mỗi lần gặp là cứ hét toáng lên,thèm ăn thịt thỏ wá! Theo thời gian,từ cháo mất đi,chỉ còn từ Thỏ.Thế là kể từ đó,cả trai lẫn gáo đều gọi là Thỏ.Cái này nghe dễ thương hơn,mừng!
  8. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Từ bé đến h hay bị gọi Cộc đuôi nhất Hic. Người nào thấy tên mình cũng suy ra ngay mới chết. Nhưng hay nhất lúc người yêu viết trong thư, Cộc đuôi yêu
    Có cô bạn quen sơ sơ, hay gọi Bánh. Tên này thích nhất
    Thằng bạn thân, Ku or Chú
    Bây h, Ipaq (thích dòng máy này của Hp quá)
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    nghe nói đến biệt danh este mới nhớ,hồi lớp 4 có cô bạn cũng dzữ lắm nên mọi người đặt cho biệt danh là este,mà cô này lại bị tụi nó chọc ghép đôi với mình nữa chứ,nên tụi nó gọi mình là "luis ăn cức tô"(luisalberto gì đó mà nó đọc như vậy áh) điên thiệt chứ,
  10. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    haha..thấy mấy cái nick của mọi ngưòi vui wá...Mà có vẻ như ai cũng thích nó nhỉ...
    hic...còn tôi bị bọn bạn xuyên tạc tù Hattory thành Mátxađi ...thế có đau ko chứ

Chia sẻ trang này