1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tên biệt danh ngộ nghĩnh của thời học trò

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lớp 4 mà cũng "cụ" dzậy hả? Xem phim người lớn à? Phim đó chiếu năm mình họ lớp 7, mình không được xem vì mamy bảo là phim người lớn, mình chỉ biết nội dung qua "nghe lén" hihi, vì nằm trên giường trùm chăn lại lắng tai nghe
    Những biệt danh đó mình không thích lắm, các bạn cấp 2 bây giờ lại gọi là "lớp trưởng" vì vẫn còn phong cách của lớp trưởng Nhưng mình thích tên bây giờ nhất bạn bè hay gọi là Bi lỳ hay thân hơn thì gọi là Bi (tên ở nhà là Bi Ly mà).
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ờ, biệt danh thì có ai thoát được đâu, vấn đề là thích hay ko thích mà thui, nhì! nhưng mà ko thích thì cũng hiếm (theo kinh nghiệm của tớ là như thế), nhiều đứa lúc mới bị đặt thì giật đùng đùng lên nhưng sau lại có vẻ khoái chí cực.
    Chẳng hạn như tớ này, hồi cấp 2 bị một lô một lốc nickname. "A-Cún" là do mr hiệu phó trường tớ đặt (mr quen thân với nhà nên cứ lôi tên yêu ở nhà của tớ lên trường mà réo, chỉ thêm mỗi chữ A gọi là có sáng tạo)... "CD" là vì món quà đầu tiên "anh cu" tặng sinh nhật là một cái CD... "Lâm tặc" vì bọn chúng nó ghép mình với một thằng cu tên là Lâm... "Khỉ" (t cũng từng bị gọi giống mày ý Pip ạ, may là chỉ một tẹo thui), vì "anh cu" là đười ươi... Lúc đầu bị gọi thế á, cứ là nhẩy dựng lên nhá, nhưng sau bọn bạn cũ gọi thế lại nghe yêu yêu là.
    Lên cấp 3, mọi chuyện ko có gì thay đổi. À, có chứ nhở, ít biệt danh hơn. Cái thứ nhất là "Cạp cạp", bị thằng cu ngồi bên cạnh đặt cho ngay đầu năm lớp 10, vì một cái lí vo dở hơi của nó -> tất nhiên, giãy nảy lên -> nó thương tình đặt cho cái tên khác: "Bìm bịp" và truyền bá lun cho cả lớp -> chết tên. Sau này bọn trong lớp còn sáng tạo thêm bằng cách thay tất cả các nguyên âm và tạo ra Bùm bụp, Bòm bọp... Thằng cu bên cạnh giữ độc quyền bằng cách thêm vào chữ chú ->Chú Bìm bịp; còn con bạn thân thì đặt lun trong YM là bèmbẹp...
    Với hội qua net thì được gọi yêu là Tooth vì ID là milktooth.
    Lên đh thì... huhuhu... vưỡn chưa có tên jề hay ho cả, đợi khi nào có thì tớ báo lại cho cả nhà,
    Private cho cái Ole, t nhường mày chức "chị..." nhá, cho thành đôi lứa xứng đôi với ô Mưa ướt ướt
  3. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nhất cái biệt danh hồi học lớp 1, bị thằng bạn ngồi bên cạnh nó đặt cho : Chip sún he he.... ghét vật ạ. Hồi đấy cay nó lắm nhưng chẳng làm được giè, vì sự thật thì vẫn chỉ là sự thật thui...Đau lòng lắm cơ.
    Còn ở nhà tớ toàn bị gọi là BI_ Biệt danh chuối hết cỡ. Tại hồi bé tròn quá,lăn nhanh hơn đi, he he...
    Được chip_chip542 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 11/01/2005
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    trùi , giờ mới có dịp khoe mấy cái biệt danh thân yêu của mình
    Cấp 2 ; phù thuỷ , T...già ( sau này lên cấp 3 , gặp lại bọn cấp 2 chúng nó mới nói cho biết : do khó tính quá , hay cau có , nhăn nhó, nên bị gọi vậy )

    Cấp 3 là nhiều tên nhất :
    - khủng long ( đính chính ... tớ ko hề to béo , tên được đặt theo chuyện Đôrêmon. )
    - Cận ( vì đeo kính thôi )
    - Ếch do 1đứa bạn gọi , đến nhà nó mẹ nó lại gọi tớ là Nhái .
    - Bệnh tạng ( cái này là đau nhất , chỉ vì tớ trắng , mà nào tớ có trắng đến mức thành bệnh đâu )
    - Toét ( mama gọi ... được suy từ tên khai sinh )
    - Lỏng khung .... cái này là suy từ tên khủng long .. mà kì mỗi đứa đến nhà gọi một kiểu , kiểu gì mình cũng ơi . Hàng xóm nhà tớ cứ gọi là .
    Đh ..: Loè loẹt ( tớ thì thấy mình ko loè loẹt , tớ chung thành với màu yêu thích 12 năm cũng cho tớ đổi chút xíu , mà con gái mặc màu hồng là chuyện thường chứ nhỉ )
    Bi giờ thì hay được gọi nhứt là Khủng long ( thích nhứt tên nè )
    Toét , và đôi khi là loè loẹt he he
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi ng, đây là spam. Sao các bác ai cũng có 5-7 biệt danh thế nhỉ. Còn em từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng (ơn chúa) không ai đặt biệt danh, bố mẹ cũng gọi con cái bằng tên riêng.
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ topic của Gà Con tí!
    Hồi nhỏ: Nhí Vì tên cúng cơm là Nhi (Viết tắt của Evgenhi-tên tiếng Nga)
    Lớn: Xì po Vì bị làm cán sự thể thao của lớp suốt cấp 3. Ờ mà mấy đứa bạn nó có thèm gọi nguyên đâu? Toàn "Bo!! Bo!!!" ...
  7. sparkling83

    sparkling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì... mặc dù không béo lắm nhưng vẫn bị gọi như sau :
    - Béo/Ú
    - Doremi
    - Xe lu
    - Mắt lợn luộc
    Thôi tự an ủi rằng bạn bè nó quý nó mới gọi nickname yêu thế
  8. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 3 chả hiểu sao mình lắm biệt danh thế mà cái nào cũng thịnh hành mới chết chứ
    Đâu tiên mới vào lớp 10 mình trêu ông thầy mấy câu. Thế là thầy quay ra nói với cả lớp. "Thằng này chí phèo quá" thế từ đấy có bd Dũng Chí ^_^
    Đến lớp 11 chả hiểu thế nào bọn bạn nhìn thấy 1 quán lẩu dê tên Dũng râu ngay gần nhà mình--> thế là có cái thứ 2
    Nhưng bị gọi nhiều nhất vẫn là Dũng chí vì bd này vinh dự được thầy đặt cơ mà.
  9. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Mấy phim đó là phim truyền hình mà,coi đâu có sao,mà thú thật hồi đó cũng chẳng thèm coi mấy phim đó,lúc đó chỉ thích coi phim hoạt hình,kiếm hiệp,siêu nhân thôi,hihi,phim nào có bay chưởng đánh đấm,bắn súng là khoái,mầy phim tình cảm tại mấy người trong nhà coi lâu lâu mình chọt vào thui.hihii
  10. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cái lạcđàtrụi nì, thế bi giờ tao chuyển tên YM cho mày từ Bèm bẹp sang Tút Tùn Tụt nhá . Tao ứ làm "Chị.....V....u....''...." đâu, tao đâu có nhận nuôi còn của đồng chí nào đâu.
    Keke, cũng có thời cái lạcđàtrụi được gọi là "khỉ" à, thế mà sao gọi tao thế một các sung sướng thế nhò? lại còn hùa với chúng nó vác chuối về dọa tao nữa, hưhưhư hicz.
    Tự nhiên nghe đâu đó bật bài "xích lô" nhớ bài hát của bác ex wá cơ mày ạ "Pippo, ai cho tôi pippo" cái thời đó lâu quá rùi, giờ chả ai còn yêu pippo nữa hiczchiz. Mà cái title nì cũng đã đổi rùi, ko còn dấu vết của pippo nữa, chỉ còn là bé pip trong cách gọi của mọi gnười thui, rùi lúc nào đó khi mọi người chuyển sang gọi là oleviosa, olevi, hay đơn giản là ole, thì chắc là tao khác xưa nhiều lắm rùi, mày nhỉ. Tao vẫn cứ iu cái tên Pippo lắm.....

Chia sẻ trang này