1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tên biệt danh ngộ nghĩnh của thời học trò

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ga`_CoN, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Cái nìi thì tớ hòan thòan thông cảm với đằng ấy, cái lạcđảtụi nó tòan gọi tớ là "bạch tạng" (đau thật, nó cũng có đen đủi gì hơn mình, chỉ tại nó không bị rộp nắng như mình nên để không ra phơi nắng thui), mà thế còn may, sau khi nó nghe một đứa nhận xét "mày trắng như xác chết" thì đúc kết lại là "xác chết bạch tạng" .
    Rùi một hôm đèo cái lạcđà đi chơi, để tóc phất phới truớc mặt nó, nó bảo "tóc mày càng ngày càng sáng, mày bị bạch tạng cả tóc hả mày"
    Có lần trêu ghẹo gì ông anh,, thế là ông ấy phán cho một câu "nom trắng trẻo thế, ra là Bạch Cốt Tinh" (hicz, ông anh thì chỉ nói thế thui, chứ chắc chả để ý gì) nhưng cái lạcđàtrụi thì tương cho tớ 1 phát "zời ạ, nó bạch tạng đến tận xương"
    Hưhưhưhư hiczchizhicz chẳng lẽ mình bị bạch tạng thật???
  2. vodanh_mt

    vodanh_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Biệt danh hả ?
    Cấp 1,2: :Nhí
    Cấp 3,và đến bây giờ: vô danh (tại tui không cho biết biệt danh của tui hồi nhỏ.....hehehe....!!)
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ẹp, cái Pip này cứ đi bêu xấu bạn Tooth, bạn Tooth chỉ can tội vuốt đuôi mọi người tí tẹo thui mà bạn Pip thù dai thía? mọi chuyện đều từ người khác (cMy, ôKhánh...) mà ra cả mừ...
    Sẵn đây Tooth cũng kể cho mọi người nghe thêm một giai thọai nickname của con bạn tớ (kẻo các mod lại bảu bọn này lôi nhau lên diễn đàn mà tung hứng, rùi lại xóa mất teo bài đi thì bùn lém).
    Chả là chị chàng này có cái tên ở nhà rất yêu là "Heo con" -> sau này các bạn đến nhà chơi, nghe vậy và bảu: "mày lớn rồi, chẳng nhẽ cứ là heo con." -> chị chàng đành lòng vậy, cầm lòng vậy, nhận thêm cái tên "Heo nái" -> sau đó nữa, chúng ta cùng đi phổ cập tiếng Anh (lớp 6 ạ), lại phát hiện ra một điều rất hay ho trong tiếng Anh: cách phổ biến nhất để tạo tính từ là thêm "-y" vào sau danh từ -> từ "Heo nái" trở thành "Heo nái-ny", gọi tắt là "Nái-ny" và rút gọn hơn nữa là "Ni"
    Sau này lên cấp 3, chị chàng gặp một anh chàng rất đáng iu -> một chị chàng đáng iu gặp một anh chàng đáng iu, BÙM một phát, họ iu nhau. Và sau ngày... vài hôm, anh chàng đã thì thầm với chị chàng rằng "Tớ chú ý cậu ngay tuần đầu tiên vì cậu có cái nick rất chi là hay ho!" (Hờ hờ, đau quá)
    Và cái tên "Ni" yêu quý vẫn theo chị chàng cho đến tận hôm nay...
    Câu chuyện đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. (Chẹp, sao mình kể chuyện càng ngày càng giống ông chú bà De Jang-kum thế nhỉ )

Chia sẻ trang này