1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc không biết nên post vào mục nào!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi mtduyanh, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    u dung roi
    ma noi chung khong lam duoc may nhieu vu nhu google tai lieu
    thi mua pizza hay mua cafe cho tui no... hehhehe
  2. pockodzo

    pockodzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn cách là ráng cày wa đuợc 2 học kì đầu thôi, chứ giờ cầu cứu ai cũng ko dc hết, e cũng chung số phận giống anh mà, hixhix,
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình mà qua 2 kỳ đầu thì viết diplomarbeit luôn.
  4. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng vãi
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hài vãi chưởng đúng ko. Em học cái Ergänzung (Diplom) có 2 kỳ thôi. Học 4 môn lấy điểm (mỗi môn chia làm 2 phần) còn 6 môn cơ bạn (6 môn này chỉ cần bestanden thôi, không lấy điểm). Trong 6 môn cơ bản này em được anerkannt 3 môn.
  6. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Sau một tuần trọn vẹn bắt đầu đi học, sau đây là một số đánh giá chủ quan cá nhân!
    + Internet chạy tốt, xài WLAN share với vài trăm máy mà down vẫn 2,5Mbs. Hơi hoang phí khi máy tính chạy 24/24, đương nhiên giờ đóng cửa thì nó chỉ ở chế độ chờ. Điện chỗ nào cũng sẵn, xong lại không trang bị tự động nên thảnh ra hơi hoang!
    Toilette thì không có automatisch nên đôi khi có mấy anh thiếu ý thức, nhưng vì được sauber hàng ngày nên nói chung là miễn chê, ngồi trong đó lướt net hay ăn uống cũng ok.
    + Sách nhiều như lá mùa thu, in đẹp, bảo quản tốt (sách từ 1978 vẫn nguyên kem!), mỗi tội đọc chưa hiểu gì! Thư viện có trò gửi đồ ở ngoài, không cho mang Rucksack vô theo người, thế nên tự dưng có chỗ để đồ ngon lành cành đào, cứ tới sớm xí vài cái SchlieYfach cũng ok, đảm bảo an toàn tới cuối ngày, tuy nhiên nếu quên không lấy ra trước giờ đóng cửa thì 5Euro!
    + Seminarraum thì không có nhiều cái vài trăm chỗ, lớn cũng chỉ trăm, còn lại đa số thì 60-70, trang bị tới tận răng trong mỗi phòng, nhưng báo hại là hiện đại thì hại điện, mấy ông thầy mỗi ông một kiểu, ông thì chơi Powerpoint, ông thì chơi Folie, khổ nhưng hình như chẳng ông nào phòng xa trường hợp máy móc gặp trục trặc thì viết bảng. Vậy nên như hôm qua em có giờ Empirie, ông thầy chơi Folie, vào cái Raum nhớn, không hiểu người ta rinh cái máy chiếu đi đâu rồi làm ông ắy bó Hand, thế là mất 20 phút để tìm Raum khác, sang tới chỗ mới cái máy chiếu thi thoảng mất điện nguồn, làm vừa học vừa chờ máy có đèn trở lại. Túm lại là mất rất nhiều thời gian cho việc không tên.
    + Mới học co 6 buổi thôi mà đã có cả tá giờ Ausfall.
    + Các ông thầy đôi khi nói mà mình không hiểu chút gì cả, không biết là tại tiếng ko đủ trình hày trình không đủ để theo nó nữa.
    + Bọn sinh viên nước ngoài, đặc biệt lớp em toàn Afrika, hỏi y kiểu vn, thầy ơi thế phần nào quan trọng, phần nào sẽ có trong Klausur.
    + Semesterticket thì đúng là Klasse cho những ai không có Auto riêng. Còn với mấy thằng có xe hơi xài thì cái giá 100e cho 6 tháng cũng chỉ là muối bỏ bể. Đi tẹt ga cả bang. Ở đây thành phố nhỏ nên dân Đức thường không thuê nhà ở mà ở những vùng lân cận, hàng ngày phóng xe tới, nên Park ở trường cực kỳ lớn, nhìn từ trên cao xuống tưởng bãi bán xe!
    + Cái kiểu bắt tay nhau mỗi ngày không phải là thói quen của người Việt, nhưng ở đây là vậy, khó quen ghê.
    + Phần đông bọn Đức có vốn tiếng Anh không tốt, bản thân em tiếng Anh như gà thì trong lớp nhiều thằng Đức còn gà hơn.
    + Pc labor thường trang bị cả máy in, chỉ cần mang giấy tới rồi in tẹt ga, thậm chỉ cả in màu. Tính sơ sơ nếu in ngoài 5cent một tờ thì một tập giấy 500 tờ phải mất 25euro, nhưng ở đây chỉ mất khoảng hơn 3e đầu tư mua giấy, vậy là cũng đỡ nhiều ra phết.
  7. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cùng một môn, nhưng mỗi thây dạy mỗi khác! Đến lúc có Klausur thì lại thấy có khi thầy này coi hay thầy kia coi. Vậy có phải là ai dạy thì người đó ra đề không nhỉ? Ersti được chia làm 3 Gruppen, với các thầy khác nhau, do lý do cá nhân mà muốn học ké một hai môn ở Gruppe khác, điều đó có khả thi và sau này thi cử thì sao nhỉ?
  8. pockodzo

    pockodzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    bổ sung thêm là Fulda chỉ có 2 cái kí túc cho nên chả mấy khi chen chân vô dc
  9. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên.
    anh nói thật, a e mình trong UNI/FH hơn đc bọn khác, cũng đc, nếu thật sự tập trung vào học hành, nhưng để mà bảo, đấu đá với bọn mà tương lai đi nghiên cứ hay là lấy mấy cái học bổng, giải thưởng quốc gia, của trường hay này nọ, thì anh thấy, CÒN KHUYA..
    dm, học hành mình không thể bằng bọn khác đc, vét đĩa là lấy cái Bachelor/Diplom/Master để xóa nạn mù chữ, chứ muốn cao hơn nữa nhu PhD, PD, thi la phai cuc ky, cuc ky co su quyet tam CAO.
    để mấy chú/bác khác lam, wan trọng quái gì. The gio nay them mot hai thang PhD cu~ng cha? kha'' len dc, ve gop suc cho cai xa hoi Viet Nam cung cha dc la bao nhieu..
    Vi mot thang gop thi da co muoi tha ng pha''
    cuộc sống có nhiều cái ý nghĩa hơn...
    như là thuốc lá, giúp các em gái khác qua đc cái Klausur chả hạn [8Đ]
    Ngay ca bo.n PhD Poker nhu dien, theng nao ma.t cu~ng goi la co* ba.c.
    may nam trong DH a thay, de ma than voi may chu Duc o day, hoi bi. kho'', a co gang lam de goi la than, nhung noi chung cung ko tai nao dc, hoi hoc cap 2/3 o Duc cung cha dc, can ban, bon nay co mot nguon goc nen tang van ho''a no'' the nao y hehehe. deu mieu ta dc
    May nam trong DH, cung co'' tiep can mot vai e, nhu*ng de ma co the tien len t hem thi tia duoc du''ng 1 e, thi no'' la.i bé sa me mu''t moi voi thang Tàu do hoi nao do...
    " a cay" wa''.
    ae minh goi la, lich su thi cung cha hon ai, ma de tien thi cung cha hon ai, nhung sao may e Viet co cai kieu, so sanh...cao dao thi cung goi la ngang ngua thai lan, hon lao va kem korea.
    nhưng là Việt Nam, bởi vậy, yêu Việt Nam là right! hehehe
    hồi trước mình học 2 cái trường, không có một con Việt Nam nào gọi là ra hồn....
  10. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác tranh thủ topic chưa bị khoá nên viết linh tinh đó hở, chuyện này cả mấy chị em đều đọc được.
    Quen được bọn Đức kể cũng khó thiệt, nhưng mấy bác cho hỏi tại sao mấy tên Afrika giỏi thế nhỉ, nó toàn kiếm mấy em tóc vàng thôi!

Chia sẻ trang này