1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc linh tinh khi chuẩn bị hành lý du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi dhk007, 06/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là sang đến đây rồi ở nhà vẫn gửi đồ sang cho mình được mà nên mọi người không phải lo quá đâu , bạn tớ có đứa bố mẹ nó gửi sang cho tới 40kg nữa cơ he he , giá tầm 200k/ cân gì đó thì phải , 7 ngày đến tận cửa nhà luôn
    Tớ nghĩ chỉ cần mang theo $$$ và những thứ cần dùng cho 1 tuần đầu là ok rồi , xách nặng làm chi cho mệt
  2. noodle

    noodle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hic , bị post 2 lần
    Được noodle sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 11/08/2008
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình đố bạn sang Anh, kể cả những thành phố lớn như Leeds, Manchester... mà tìm đc nồi cơm điện loại nhỏ phù hợp với du học sinh đấy.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 11/08/2008
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Cụ thể em cần tư vấn gì?
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước mình cũng mang bao nhiêu là thuốc đi, phòng đủ thứ bệnh, kể cả cái bệnh mãn tính viêm xoang mũi của mình nữa. Tuy nhiên từ khi ở đây thì đống thuốc chẳng động đến tí nào. Ah, có lần lấy miếng băng keo urgo ra dán cho một đứa dùng dao bị cứa vào tay, thế thôi.
  6. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    ko mua đc loại nhỏ thì mua loại to nói thế thôi chứ nồi cơm điện bên uk cũng có nhưng toàn made in china, nấu ko bằng nồi made in thailand hay japan như ở nhà, tất nhiên là nấu kiểu j thì cũng thành cơm
  7. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    phải phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ
  8. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Em có vài thắc mắc ạ :
    - Có nên mang kim từ điển theo không ạ ? Nếu có thì nên mua ở đây hay sang châu Âu rồi mới mua. Em đi Pháp sau đó lại chuyển tiếp sang Ý nên cũng băn khoăn về vụ ngoại ngữ lắm.
    - Có nên mang theo quà lưu niệm cho các bạn cùng khóa học không ? Kiểu nhỏ nhỏ như mấy con chuồn chuồn bằng tre chẳng hạn.
    - Các đĩa chương trình để cài máy tính, nên mang những cái nào ạ ? Không biết CD của mình ở VN toàn là đĩa ghi chép không bản quyền, mang theo ra sân bay liệu có qua được hải quan hay không ?
  9. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi học mà k mang theo 1 quyển từ điển nào, cái Lacviet cài trên máy thì lỗi k thể mở được. Mặc dù tớ k gặp khó khăn j về hiểu cả nhưng có một vấn đề trầm trọng là bây h tớ k thể chuyển từ chuyên ngành tiếng Anh về tiếng Việt được, kể cả những từ đơn giản nhất như hedge chẳng hạn.
    Cho nên tớ nghĩ ấy nên mang từ điển theo, Kim từ điển cũng gọn mà. Với cả nếu hành lý cho fép thì mang thêm 1 quyển từ điển chuyên ngành nữa, thi thoảng vấp váp từ nào k chắc nghĩa lắm, nếu tra được mình cũng sẽ yên tâm hơn. Tớ nghĩ sang 1 thời gian rồi ấy cũng sẽ k dùng từ điển nữa đâu vì k fải cái j cũng tra tra sách sách, nhưng nếu mang được thì cứ mang ấy ạ.
    Còn quà lưu niệm thì tớ thấy thôi đi. Hôm orientation nào đã ai biết ai đâu mà quà với cáp. Hơn nữa nước ngoài nó cũng cool lắm, k fải cứ quà là nó thích đâu nhé. Mà thật ra nếu là tớ được tặng con chuồn chuồn tớ cũng chả khoái. Tớ nghĩ nếu ấy muốn tặng quà thì nên chờ học đc 1, 2 kỳ, sau đấy ấy về chơi nhà, nếu khi sang lại thích thì có thể mua quà cho lớp sau. Lúc đấy đã thân nhau rồi tặng quà hợp lý hơn. Chứ ngay hôm đầu tiên đã vác cả rổ chuồn chuồn đi fân fối nó buồn cười lắm.
    CD k bản quyền tớ mang cả đống, k biết ấy đi nước nào. Sân bay VN k sao, sân bay Úc ok. Tớ mang khá nhiều đĩa fim (tớ nghiện mà - đừng bắt chước tớ :P), đĩa để cái lại Win với cả đĩa diệt virus. Còn mấy đĩa nữa thấy bảo đĩa chương trình nhưng tớ cũng chưa rờ đến bao h.
    Cheers.
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Theo mình thì nên.
    Như mình và các bạn mình thì sau khi nộp xong luận văn, thường tặng 1 món quà gì đó cho giáo viên hướng dẫn để cảm ơn (mình 2 lần tặng khăn quàng tơ tằm vì toàn là cô giáo). 1 bạn khác tặng một cái tranh trứng. 1 anh tặng 1 bức tranh thêu...
    Nếu ở với flatmates người nước ngoài thì có thể sẽ phải tặng quà nhân dịp sinh nhật, giáng sinh. Nếu thuê phòng ở chung với chủ nhà (như mình hiện tại) thì còn nào là sinh nhật mẹ, sinh nhật con, sinh nhật giúp việc, sinh nhật flatmates, giáng sinh... (chết mất!!!)
    Nhiều trường hợp mình ko tặng rất là ngại. Mà lúc đó chạy đi mua đồ ở đây thì vừa (rất) đắt vừa ko đặc trưng. Mua quà ở nhà rẻ hơn bên này nhiều.
    Ngoài ra còn sinh nhật thầy cô giáo, bạn bè cùng lớp, bạn bè xã hội. Ví dụ như ở Ý sinh nhật thầy cô giáo, họ cũng rủ sinh viên đi bar. Bạn cùng lớp cũng vậy.
    Nói chung mình nghĩ nên mang một vài thứ, tuy tốn cân tốn chỗ, nhưng lúc thiếu lại ko biết làm thế nào. Như mình (ko quảng giao 1 chút nào nhưng ở Ý - cái xứ rất thích tặng quà và đc tặng quà, hức hức) hè năm ngoái về lỉnh kỉnh xách một đống quà sang, quay đi quay lại đã thấy cạn, phải nhờ anh họ và bạn mang sang tiếp tế.
    Mình ở nhà hay đi mua quà ở shop Ngọc Diệp (Bảo Khánh), và Nhật Nguyệt (274 Bà Triệu). Đây là website của Nhật Nguyệt:
    http://sunmooncrafts.com/
    Đồ của Nhật Nguyệt hơi nặng và... đắt, nhưng mà lạ.
    Như mình thấy thì các thầy cô và các bạn thích những đồ đặc trưng VN như đồ tơ tằm, đồ thủ công...
    Mình luôn mang khăn tơ tằm (tặng cô giáo thì loại xịn, tặng bạn thì loại bình thường thôi, hị hị), đàn tơ rưng bằng tre/trúc (mẹ mình bảo mua hết 200k), 1,2 cái túi mua ở Ngọc Diệp (các bạn gái Tây rất thích - mà mình dùng cũng đc), 1 vài cái thiệp loại 15k mua ở Nhật Nguyệt - luôn có thiệp chúc mừng sinh nhật, 1 vài thứ ở Nhật Nguyệt (nếu tặng các thầy).
    Đi Ý thì tuyệt đối ko nên mang tặng ties vì ties ở Ý quá đẹp.
    Tóm lại là theo mình nên mang 1 vài thứ nhẹ nhẹ.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 12/08/2008

Chia sẻ trang này