1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc linh tinh khi chuẩn bị hành lý du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi dhk007, 06/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Nói thế này mà cũng nói đc.
    Nhân đây mình cũng nói thêm 1 mẹo nhỏ mà mình đã từng nói đâu đó trong Box này là:
    Đôi khi hành lý của mình bị hải quan kiểm tra. Ở nhà lèn xếp chặt quá, đến lúc họ bới lên mình ngay lập tức xếp lại ko kịp, nhất là với các bạn lần đầu tiên đi, bị hải quan khám --> sức ép tâm lý, xếp lại lúng ta lúng túng. Hay nhỡ lúc đó cần bắt chuyến bay nội địa, hoặc mệt quá, thì để phòng tránh, nên mang theo 1 túi ni lông to, dày để ở chỗ dễ lôi ra (ngăn ngoài cùng của vali chẳng hạn). Nếu ko xếp lại kịp ở chỗ bị khám, thì nhét tạm 1 số áo quần, đồ ko vỡ vào túi ni lông rồi đóng vali lại, lúc ra khỏi khu hải quan, hay lúc thảnh thơi ta ngồi ta xếp lại.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 16/08/2008
  3. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình có tí kinh nghiệm
    Bác nào mang Lúa mới, Mực, Lạc húng lìu thì gói kĩ chống Cầu của Cảnh ở sân bay
    Ăn mặc khi xuất cảnh nhìn ngon ngon tí. ông anh ở cùng trường mình tết 08 vác bánh chưng sang. 3 ông đi cùng cũng vác
    Rốt cục mỗi ông ý bị cảnh tóm vì trông giống rân lao động
  4. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì sao đâu? Mình vừa bỏ một cái nồi nhỏ nhắn xinh xắn ở Đức khi đi sang nước khác học, dù nước đó vẫn ở EU. Và mính sống ở đây với 1 cái nồi to đùng cũng thấy ngon lành mà.
    Lại kể chuyện dao, gia đình bạn mình sống ở Đức vài chục năm vẫn thấy dùng dao Tây/Tàu/Nhật đó thôi, chẳng biết cái nào tốt hơn đâu. Mà quả thật mình thấy dao Nhật tốt lắm, ở VN nhiều gia đình còn mua về dùng.
  5. ManVu

    ManVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    1
    Chị Rome ơi, nếu không phiền thì chị giúp em một tí ạ, chị có cái ảnh nào về cái ổ cắm điện ở Ý không chị ?
  6. vqhvietnam

    vqhvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần google cái là có mà:
    http://z.about.com/d/goitaly/1/0/W/4/-/-/socket-normal.jpg
    http://images.google.com/images?um=1&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-US:official&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=italian+power+socket&spell=1
  7. dhk007

    dhk007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đổi ngoại tệ lậu bị kiểm soát chặt hơn trước rồi. Tìm chỗ đổi tiền bây giờ hơi khó khăn, không quen hơi khó đổi, nhất là với người đi lần đầu. Vậy đổi ở ngân hàng có cần giấy tờ gì không vậy các bác.
    Ai có thông tin gì tư vấn giúp nhé: ví dụ như đổi ở đâu có tỉ giá lợi nhất, nếu đổi ở ngân hàng thì cần giấy tờ thủ tục gì...
    Thanks,
  8. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng wan tâm cái nì. Check giá thấy Eximbank có vẻ ổn nhất. Tớ định sáng thứ 2 gọi điện hỏi thử xem thế nào. Hình như được đổi max là $7000 thôi hay sao ý.
    @ all: Thanx mọi người đã tư vấn em vụ ăn mặc ạ. Hôm đầu tiên bọn em sẽ ăn trưa với hiệu trưởng nên chắc mặc formal 1 chút.
    Nhân tiện mọi người cho em hỏi ở HN mua nồi cơm điện bé xíu ở chỗ nào nhỉ? Em nghe nói trên Phố Huế có 1 hàng chuyên bán nồi cho du HS. Có ai biết địa chỉ hok ạ?
    @ anh TJ: Em đi Thuỵ Điển anh ạ.
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Các bác gái nhớ vác kéo cắt tóc kẻo giá cả vỡ mồm
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Ảnh thì chị ko có, nhưng đúng là ổ cắm điện ở Ý rất lung tung. Mỗi nơi 1 kiểu, trường 1 kiểu, nhà 1 kiểu. Sang bên đây mua ổ cắm cũng đc, nhưng nếu tiện thì mang từ nhà đi. Mua ổ cắm Lioa đa năng ấy. Bọn chị ở bên này trêu nhau: "Chỉ có Lioa là trị đc tất cả".
    Em vào link này nhé:
    http://www.lioa.com/Notes.asp?Id=152&language=1

    Bản thân chị mang 2 cái, cái thứ 4 và cái cuối cùng - 2 cái universal ấy.
    Đợt trước dùng 1 cái ổ cắm Tàu, dùng lâu mà ko để ý, nó hỏng mà ko biết nên laptop cháy cao áp, đc 1 phen thê thảm.

Chia sẻ trang này