1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc nhỏ về từ ngữ trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi dot223, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác từ Đà Nẵng ra HN tôi sẽ cho bác xem thép gỉ.
    Tôi rất hoan nghênh mọi người ghé thăm box Tiếng Việt và cho ý kiến, nhưng tôi không khoái kiểu chọc mỗi chỗ một phát như của bác. Tôi tính thẳng thắn nên nói hơi khó nghe, bác thông cảm nhé.
    :: Terminator ::

  2. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo Khổng giáo quân tử là người có nhân cách toàn vẹn, phẩm hạnh ngay thẳng, tài đức xuất chúng.
    Nguỵ quân tử là người lừa dối để mua danh, người quân tử giả dối tức là chân tiểu nhân.
    To Rain: Bạn có thể thấy đại sư của chúng ta ngoài là 1 nguỵ quân tử hiếm có da mặt dày, không bao giờ để lộ tâm trạng, dù có bị xỉ vả tơi bời thì đại sư vẫn tươi cười như thường, ngài còn dùng những lý lẽ mà đọc lúc nào cũng cảm thấy rất đúng nhưng thật ra là càng ngày càng đưa người đọc đến bờ vực thẳm, hihihi...
    Trong Phật giáo đại sư của chúng ta có nói, người ta có ba kiếp sống : Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau (tam sinh)
    Kiếp trước: Troi oi (đã chết)
    Kiếp này : Troi & dat (sắp đai)
    Hình như Egoist là kiếp sau
    G_H cũng là 1 nguỵ quân tử!!!!
    {^_^}
    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 04/01/2003
  3. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Theo Khổng giáo quân tử là người có nhân cách toàn vẹn, phẩm hạnh ngay thẳng, tài đức xuất chúng.
    Nguỵ quân tử là người lừa dối để mua danh, người quân tử giả dối tức là chân tiểu nhân.
    To Rain: Bạn có thể thấy đại sư của chúng ta ngoài là 1 nguỵ quân tử hiếm có da mặt dày, không bao giờ để lộ tâm trạng, dù có bị xỉ vả tơi bời thì đại sư vẫn tươi cười như thường, ngài còn dùng những lý lẽ mà đọc lúc nào cũng cảm thấy rất đúng nhưng thật ra là càng ngày càng đưa người đọc đến bờ vực thẳm, hihihi...
    Trong Phật giáo đại sư của chúng ta có nói, người ta có ba kiếp sống : Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau (tam sinh)
    Kiếp trước: Troi oi (đã chết)
    Kiếp này : Troi & dat (sắp đai)
    Hình như Egoist là kiếp sau
    G_H cũng là 1 nguỵ quân tử!!!!
    {^_^}
    Được {^_^} sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 04/01/2003
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác quá.
    Em tranh thủ hỏi tiếp. Chắc không ai lạ gì món NEM rán (người Nam gọi là "chả giò" ). Em thì gọi là CÁI nem, nhưng bà bác em thì bảo phải gọi là QUẢ nem mới đúng. Thế là thế nào hả các bác?
    FR
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác quá.
    Em tranh thủ hỏi tiếp. Chắc không ai lạ gì món NEM rán (người Nam gọi là "chả giò" ). Em thì gọi là CÁI nem, nhưng bà bác em thì bảo phải gọi là QUẢ nem mới đúng. Thế là thế nào hả các bác?
    FR
  6. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lại được hỏi, "nhục bồ đào" là gì vậy hả các bác quân tử ơi?

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  7. lovelysmile4u

    lovelysmile4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Xin lại được hỏi, "nhục bồ đào" là gì vậy hả các bác quân tử ơi?

    Nguyện làm bình sứ cho đời cắm hoa
  8. i-t

    i-t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nem chua của người Thanh Hoá làm có dạng tròn tròn thì mới được gọi là quả nem thì phải.
    Còn gọi cái (chiếc) nem (rán) là đúng rồi.
    À, người ta cò gọi là nắm nem nữa:
    "Tay cầm bầu rượu nắm nem
    Mảng vui quên hết lời em dặn dò".
    (Ca dao). ​
    Nem này chắc là nem chạo của người Hà Tây quá!!!
    Hì hì...
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn trôi về xa...
  9. i-t

    i-t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nem chua của người Thanh Hoá làm có dạng tròn tròn thì mới được gọi là quả nem thì phải.
    Còn gọi cái (chiếc) nem (rán) là đúng rồi.
    À, người ta cò gọi là nắm nem nữa:
    "Tay cầm bầu rượu nắm nem
    Mảng vui quên hết lời em dặn dò".
    (Ca dao). ​
    Nem này chắc là nem chạo của người Hà Tây quá!!!
    Hì hì...
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn trôi về xa...
  10. i-t

    i-t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Nhục bồ đào" là quả thận (còn gọi là cật).
    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn qua đi
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn trôi về xa...

Chia sẻ trang này