1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc từ Thiên Long bát bộ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thainhi_vn, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Trời các thầy đọc truyện thía đấy. Ai bảo Vương phu nhân là con Lý Thu Thuỷ nào. Có tận 3 cô lẹo tẹo với Tiêu Dao Tử lận, 1 cô là Thiên Sơn Đồng Mỗ, 1 là Lý Thu Thuỷ, còn 1 cô vợ của Tiêu Dao Tử là em chi đó của Lý Thu Thuỷ nên hao hao giống Lý Thu Thuỷ. Tiêu Dao Tử vẽ tranh với nặn tượng cô này nè, cô này mới đẻ ra Vương Phu nhân. Lý Thu Thuỷ thất tình mới đi cua vua Tây Hạ chớ.


    Nothing really matters...
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Về việc ngộ sát A Châu của TP mà Kiều huynh nói,em có ý kiến thế này
    Khi hẹn ĐCT ra để đấu,có lẽ trong lòng TP vẫn còn hồ nghi về vị Thủ lãnh đại ca này,nhưng khi đối mặt với AC,khi ông hỏi:
    - Đoàn vương gia, dụng ý ta hẹn ông đến đây không lẽ ông chưa biết hay sao?
    Đoàn Chính Thuần thở dài một tiếng nói:
    - Có phải ông muốn nói đến chuyện ngoài Nhạn Môn Quan năm xưa, ta nghe lời kẻ gian để cho y xúi bẩy, làm mất mạng lệnh đường, khiến cho lệnh tôn phải tự tận, thật là một lỗi lầm hết sức lớn.
    Tiêu Phong lạnh lùng nói:
    - Thế sao ông lại còn làm hại vợ chồng nghĩa phụ ta là Kiều Tam Hòe, làm hại ân sư ta là Huyền Khổ đại sư?
    Đoàn Chính Thuần chậm rãi lắc đầu, buồn bã nói:
    - Ta chỉ mong che dấu được chuyện này, ngờ đâu càng lúc càng lún sâu vào tội ác, không sao rút ra được nữa.

    Ngay cả ĐCT đã nói vậy,trong lúc TP thần trí không được tỉnh táo như bình thường,vì nóng lòng trả thù cho cha,nhanh chóng kết thúc mọi chuyện để cùng AC về biên ải chăn cừu vui thú,tất nhiên là không sáng suốt suy xét được,ông đâu thể ngờ AC là con của ĐCT để xét đoán mọi việc,mấy chuyện xa lắc ông chưa thể nghĩ tới,chỉ nghĩ tới kẻ đại cừu trước mắt mà vung chưởng mà thôi
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ăn nói linh tinh rồi, cái nhóc đang nói là đọc từ phim TLBB 97 ra đấy.
    Trong bản dịch cũ, mối quan hệ này khá mù mờ nhưng trong bản dịch mới đã giải thích rõ ràng rồi.
    Vương Phu Nhân là con của Lý Thu Thủy và Tiêu Dao Tử. Lý Thu Thủy có một có em gái, lúc Tiêu Dao Tử lấy Lý Thu Thủy thì cô này mới có 11 tuổi thôi. Dung mạo hai chị em giống nhau, chỉ khác là cô em có má lúm đồng tiền + nốt ruồi khóe mắt. Trong khi Lý Thu Thủy và TSĐL tranh giành nhau thì người thực sự Tiêu Dao Tử tương tư lại là cô em 11 tuổi này (mịe, khốn khiếp hơn cả LQD ở VN ấy nhỉ ).
    Tiêu Dao Tử lấy Lý Thu Thủy rồi sinh ra bà Vương Phu Nhân, sau này ông ý nặn tượng thần tiên tỷ tỷ rồi mê đắm bức tượng, Lý Thu Thủy phát hiện ra người mà bức tượng mô phỏng là cô em gái chứ không phải mình, hận đời đi lăng nhăng trả thù (ý này là của bác Duck bên MHT). Còn làm sao bà ý vào làm hoàng thái phi trong cung Tây Hạ thì không nhớ.
    Như vậy Vương Phu Nhân là con của Lý Thu Thủy và Tiêu Dao Tử, thần tiên tỷ tỷ (tức bức tượng) là cô em gái của Lý Thu Thủy.
    -----------------------------------------------------------------
    Chào mừng bạn đến với trang web phim Thiên Long Bát Bộ - 2003: http://www.thienlongbatbo.chungta.com
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế cho em hỏi, cuối cùng thì Chung Linh và Đoàn Dự có gì với nhau không? (câu này đã hỏi 1 lần, ở tôpic nào đó, nhưng chưa được trả lời).
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tiểu muội ( tử ) hỏi rõ hơn để mọi người biết đường trả lời
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
  6. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Vụ Lý Thu Thuỷ thì tại hạ cũng đã có lời tham gia giải đáp.Còn về Tuệ Tịnh thì chú ta đi ...tu.Có thế mà Thai huynh hỏi mãi nhỉ?
    El ganador lo toma todo
    Hãy đến và ủng hộ thành lâp Box Ngôn ngữ và Văn hóa Italia:http://www3.ttvnol.com/Public/228347.ttvn
  7. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ôm con gái người ta trong lúc quần áo xộc xệch
    nếu xét thời điểm ngày xưa thì bị.."cưỡng hôn" là chắc rùi.
    còn bi giờ chỉ quy tội "quấy rối", chưa đến mức vô tù vì..xâm hại ... trẻ vị thành niên
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  8. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    cuối truyện có kể về việc Mộ Dung Phục bị điên
    mà điên hồi nào vậy?sao trong truyện hình như ko có nhất tới thì phải?mà tại sao lại bị điên?
    các bác giải thích giùm
    Quan quan thư cưu
    Tại hà chi châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử gãi đầu
  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Thử nghĩ xem, tưởng chừng chớp được ngôi vị Đại Lý, tự dưng bị 1 thằng nhóc đang bị trói, đánh cho thất điên bát đào, mất hết thuộc hạ, cầu hôn không được, gây thù với quần hùng, cha đi tu, mất cả biểu muội xin đẹp, còn gì mà không điên.
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tôi thấy một điểm kỳ lạ trong tlbb là kiều phong vốn là 1 bang chủ tài trí hơn người, là người có dũng có mưu. điển hình là việc đại biến trong cái bang nếu như không có bằng chứng nhân chứng trực tiếp là ông nhà sư và vài đứa nữa thì kiều phong đã có thể depk loạn , giết toàn quán thanh rồi. thế nhưng đoạn sau lại thấy ông ta 1 mình đi vào đại hội sát tiêu phong ( hơi hâm đầu hay là do tâm thần bấn loạn?) nơi cực kỳ hung hiểm với 1 mục đích vớ vẩn. ông ta có thể tìm cách khác mà vẫn giúp đwợc a châu chữa bệnh mà(vd sai người đưa a châu đến đó). đây có thể là 1 khiếm khuyết của kim dung mà ông đành phải chữa thẹn bằng việc giải đáp là do tâm thần bấn loạn.
    nhưng ta thấy việc cắt đứt tình nghĩa kiều phong và anh hùng thiên hạ là tất yếu nên có vtheể ông để bảo toàn cái lớn nên hi sinh cái nhỏ chăng?

Chia sẻ trang này