1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc từ Thiên Long bát bộ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thainhi_vn, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Oé, A Tử làm vương phi lúc nào hả bác?
    A tử mà làm Vương Phi thì nói Kiều Phong có khi có cơ là "bá bá" của tân hoàng đế nước Liêu nghe chừng hợp lý hơn là lên làm Hoàng đế nước Liêu (đấy là em tính chuyện 18,19 năm sau nhé).
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, A Tử = Vương phi à? Buồn cười quá [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xời, thì Tiêu Phong là Nam Viện Đại Vương, Bình Nam Đại nguyên soái, A Tử là Bình Nam Công chúa, lên làm Bình Nam Vương phi có mấy hồi, cô Heo với chú Dica thắc mắc làm cái giề....
    Tính kô spam nhưng thấy quả avatar của Dica đẹp quá nên khen 1 phát.
  4. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 bài của heoconlontonwildchild chứng tỏ 2 bác này chưa xem hết TLBB rồi,2 bác về thuê tập cuối mà xem đi,để tôi kể lại cho mà nghe:Ahèm...khi A Tử khỏi mắt nhờ được Hư Trúc cứu chữa,cô đã trở về Đại Liêu,gặp ngay vua Liêu cùng Kiều Phong,vua Liêu tưởng A Tử là kẻ nào đó có ý mạo phạm vì phi ngựa như bay về phía mình và Kiều Phong,ông ta rút cung ra bắn 3 phát nhưng đều bị A Tử tránh được,khi nhận ra đó là A Tử,ông ta mến phục tài năng của cô bé này nên đã ban cho A Tử làm Bình Nam công chúa,nhưng cái con bé A Tử nhõng nhẽo nó bả không thích cái chức "nhỏ bé" như vậy(cái tính của A Tử thì ta thừa hiểu rồi,ngoài sư phụ Đinh Xuân Thu của nó ra thì có biết kiêng nể ai đâu,kể cả vua Liêu )...thế là vua Liêu cũng chiều nó bóng gió hỏi chẳng lẽ nó muốn làm tới Phi,tức là phải ngang bằng Vương phi Liêu quốc mới hài lòng?Lúc đầu ông ta chưa đồng ý,nhưng về sau,khi A Tử đến cung vua nhõng nhẽo một hồi nữa,ông ta cũng đồng ý...đó đó...không tin mấy bác về xem đi,không lại bảo tôi nói sai...cười cái gì mà cười,cười hở 10 cái răng á
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    thôi cưng , người cần đọc lại TLBB là bé đó đọc bài bé mà đau hết cả bụng
    spam phát nữa
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đoạn nào hả bác, em chịu. Em vừa moi ra xem lại vẫn thấy chưa thấy đoạn nào vua Liêu phong A Tử làm Vương Phi cả. Chỉ thấy A tử thắc mắc, công chúa tức là dưới 1 bậc, thì vua Liêu giải thích công chúa ở đây có nghĩa là em gái vua chứ ko phải con gái vua.
    Kiều bang chủ : thế nào là lên Vương Phi mấy hồi?
    Lên vương phi trong trường hợp nào? Lên vương phi để KP trở thành bá bá của con nàng hay thành gia gia của con nàng.
    Trong hai trường hợp đấy trường hợp trở thành bá bá chắc nhanh hơn là trở thành gia gia.
    Với lại chúng ta đang nói trên cơ sở 18,19 năm sau còn bác Ram bo kia thì bác ý bảo là phong rồi cơ. A tử "đã" là vương phi, chia thì quá khứ rồi. Sợ qué.
    À, ghi chú luôn : em có đủ 36 cái, 1 cái hơi sứt, nên tính ra cười hở chắc chắn nhiều hơn 10 cái răng (gặp lúc cao hứng hở đủ 36 cái).
  7. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    To Heocon:Hihi..Chính xác là tập 39,các bác về xem lại xem...bác heocon xem thiếu rồi,còn đoạn vua Liêu triệu A Tử đến nữa,trước lúc Kiều Phong cùng A Tử chuồn đi để khỏi phải mang danh Nam Viện Đại Vương đi đánh chiếm Tống ý...Xem đi rồi đừng có nói với tớ là không có Phi phiếc gì ở đây,lúc đấy cười cũng chưa muộn...
    To speedkn:"Bé" biết speed giỏi rồi,đừng có spam nữa,bàn luận đàng hoàng đi,đừng hở tí là cười,rách cả ruột...mà cười thì che cái miệng lại thì nó mới duyên...
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cười, cười gãy 10 cái răng á?
  9. tenderlion

    tenderlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Bà con trong box này spam kinh khủng, mình cũng spam thử một phát, cấm treo tớ đấy !
    Hình như phong A Tử làm vương phi thì trong truyện cũng có, nhưng chỉ hứa thôi, ý là dụ A Tử để giữ chân KP thôi thì phải, nhưng chưa có phong.
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    khổ quá bé RamboGVN, chị cũng cố gắng cười nhỏ nhẹ lém nhưng không kìm được. Hum trước có bẩu RamboGVN đọc truyện cổ tích nhiều, xem ra hơi oan mà chính xác hơi là mới tập đọc truyện cổ tích, nên không phân biệt nổi tình huống và lời nói của nhân vật nữa.
    Cơ mà bé đã hết bức xúc cái vụ mấy tên trưởng lão cái bang nói người Khiết Đan vô tình vô nghĩa chửa . Còn cái vụ Vương Phi này, kieuphong trên kia đã nói rõ rùi mà vưỡn không hỉu hẻ, chẹp, cười phát cái , mấy cái lời hứa tầm bậy tầm bạ lừa A Tử của Gia Luật Hồng Cơ mà bé cũng tin thiệt hả.
    Đúng là từ thủa vào cốc đến giờ, RamboGVN là người có tâm hồn trong sáng, ngây thơ, cả tin?. nhứt mà chị gặp đó, mà này, cái vụ Hư Trúc lên làm vua ấy ?" RamboGVN đọc chỗ nèo bẩu vua Tây Hạ hông có con trai, rùi có mỗi cô công chúa ấy nhẩy?. lời của cu Mộ Dung Phục hay tầm xàm của ai đó hẻ? ôi giồi ôi, nhà vua vốn chỉ có 1 cô công chúa, sau khi già nua, nên nhường ngôi vua lại cho người con rể tài hoa, giỏi giang?? => y chang truyện cổ tích an đẹc xen.
    Quên, đọc mí bài của bé, coi ra mức độ hiểu TLBB nói riêng và truyện kiếm hiệp nói chung không cao lắm, và chị cá là trong KHC này bé không hơn được ai đâu, nên nhưng lời như ?obác X bác Y chứng tỏ chưa xem/đọc hết TLBB? hay gì gì đó bé không nên tùy tiện phát ngôn. Nếu ai đó ở tâm trạng vui vẻ, thì tiện thể cười một phát , spam 1 phát rùi thui, chứ đụng nhằm lúc tâm trạng không tốt, e rằng lúc đó bé có muốn khoe 10 cái răng cũng không nổi (vì chỉ còn có 9 cái hoặc gẫy hít 10 cái như Dã Nhi ?omô tả?)
    Thọt thim câu nữa: đây là topic thắc mắc những điều chưa hiểu trong truyện Thiên Long Bát Bộ chứ không phải trong phim Thiên Long Bát Bộ nên đề nghị bé không lôi mấy cái thứ trong phim hay yêu cầu người khác xem tập bao nhiu của phim để xem cơ sở lý luận của bé ?" muốn bàn đã có 2 topic về nó rồi. Oki

Chia sẻ trang này