1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những thắc mắc từ Thiên Long bát bộ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thainhi_vn, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    Ối giời, đọc bài bác Rambo làm em cứ giật mình thon thót, chả biết bác nói truyện hay bác nói phim. Đang phim sang truyện, đang truyện sang phim. Bác lại còn bảo em là đọc lại truyện, em thì vốn thuộc loại tôm tép, chả biết gì nhiều, chả nhớ gì mấy (ít nhất ko nhớ được A Tử là vương phi) nên em đành lôi lại truyện ra xem.
    Đây trích với bác hồi 114 Thiên Long Bát Bộ (nguồn: việt kiếm)
    A Tử nhận ra người vừa bước ra là Mục Quý Phi, một người rất được Gia Luật Hồng Cơ sủng ái.
    A Tử liền nói:
    - Mục quý phi, quý phi xử cho công bằng cho! Tiểu muội ko làm Bình Nam Công Chúa nữa mà hoàng thượng đã quát mắng.
    Mục quý phi thấy nàng khóc lóc trông rất đáng thương liền quay lại bĩu môi với Gia Luật Hồng Cơ và nói:
    - Hoàng thượng, Nàng ko muốn làm Bình Nam công chúa, hoàng thượng phong nàng làm Bình Nam Quý phi quách.
    Hồng Cơ vỗ đùi nói:
    - Nói nhảm, Ta nghĩ tình Tiêu phong hiền đệ mà phong cô bé này làm Bình Nam công chúa, phong hắn làm Bình Nam nguyên soái để chúng vẻ vang kết hôn với nhau. ........

    Dạ bác xem có câu nào dính tới vương phi ko ạ?
    Hết vụ làm Cốt [quote) tinh đại pháp, giờ em nói tiếp. KHC toàn người lớn gặp những người nói mãi ko hiểu thì họ chỉ cười thôi chứ ko ai thèm nói đâu bác ạ.
    Em là em dốt nhất KHC thường thì em chả dám nói cái gì. May quá hôm nay có bác vào, nên em mới có cơ hội nói đến 3 bài trong 1 ngày.
    1. Bài đầu tiên bác bảo "Gia Luật Hồng Cơ thích phong ai thì phong, bằng chứng là cho A tử làm Vương phi"
    Điều đó có nghĩa : A Tử đã được phong làm Vương phi rồi. Chia thì quá khứ.
    Lúc đó, KP và ATử chắc chắn chưa thành thân. Như vậy phong A Tử làm Vương phi thì 18,19 năm sau Kp sẽ có cơ hội thành "bá bá" của Hoàng đế nước Liêu.
    2. Nhắc lại lời speed tỉ: Bác làm ơn phân biệt được lời hứa, sự dụ dỗ với sự thật cái ạ. Mà nói trắng ra ở đây, thì ngay cả lời dụ dỗ cũng chưa có đoạn nào nói là phong A Tử làm vương phi chỉ hứa "toại nguyện" cho thôi ạ.
    Nhưng công nhận, thường em cười hở ít hơn 10 cái răng, nhưng đọc bài bác này, cười hở cả hàm luôn speed tỉ ạ.
  2. IeRomeo

    IeRomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ặc! chư vị quần hùng nhớ khiếp nhể... tại hạ đọc TLBB & LMTK từ hồi lớp 4 nên bây h chả nhớ mô tê gì sất
  3. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Thôi,thôi,em thua,em đầu hàng,em sai,em biết mọi người vặn vẹo giỏi lắm,đầu hàng !!!
    Thì em dùng sai từ,sorry,Bình Nam Quí Phí,không phải Vương Phi,được chứ ạ
    Tất nhiên là em đang nói phim,trong truyện thì còn có cả Mục Quí Phi xuất hiện,trong phim làm gì có.Nói chung mời các bác xem tập 39 ,thôi không cãi nhau nữa,em thua,thế nhé

  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là vẫn chả hiểu mình sai ở chỗ nào, lại tiếp tục chày cối. Chẹp, ngu mà biết mình ngu thì còn sửa được, chứ ngu mà không biết mình ngu chỗ nào thì hết thuốc chữa òi.
    Nước đổ đầu vịt - các cụ nói cấm có sai.
    ps: lên trang trước đọc lại bài của chị mà mong bé phân biệt rõ phim và truyện - và không lôi phim vào đây. Mí lại, tập 39 hay tập 40, chị đều xem thuộc hết cả rồi bé ạ, đừng bi bô nữa, chị bắt đầu thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái rồi đấy. Nói mãi mà không hiểu.
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Trời!.......
    Thôi,thôi,tôi ngu,tôi hết thuốc chữa,khổ quá...thua luôn...
    Sao bình luận mà cứ phải chửi nhau thế nhỉ?mất hết cả hoà khí đi.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Speedkn tỷ nương ơi, nền giáo dục bậc Mầm non của nước ta bắt đầu bằng 2D tức là Dậy - Dỗ, theo đệ nên thêm một D nữa là Doạ mới được.
    Rambo huynh: Người ta nói mãi mà huynh cứ trơ ra như thế bị chửi cho cũng đúng. Huynh đài nói như thế chả khác bảo mọi người trong này cậy đông thủ thắng. Hơn nữa cái topic này chỉ để bàn đến truyện Thiên Long Bát Bộ, chứ không phải bàn đến phim, đừng mang phim vào để bàn truyện. Với lại, muốn nói lăng nhăng về Thiên Long Bát Bộ kiểu như A Tử làm Vương Phi thì kiếm chỗ nào người box Kiếm Hiệp Cốc kiểu như box làm đẹp, hay box Công nghệ thông tin, nói trong này người ta cười cho không ngóc đầu lên được đấy [​IMG]
  7. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bàn luận tiếp đi,tôi không quấy rầy nữa...Xin lỗi nhé...
    Bây giờ nhìn mới thấy cái title của box : "Kiếm vô tình nhưng người hữu tình"
    Được RamboGVN sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 21/06/2004
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    ồ, nhớ nhầm một chút sao lại có lắm vị giãy nảy lên thế nhỉ? các vị đó muốn khoe khoang sở học của mình chăng? Rambo huynh đệ nhớ đc A tử cô nương là ai là tốt lắm rồi , như tại hạ đây, đọc bí kíp Lục Mạch thần kiếm cách nay đã hơn một thập kỉ, thậm chí còn chả nhớ A tử cô nương là ai nữa Nghe quen quen Chư vị nhớ dai quá thì về sau sinh con ra cũng không nhớ nổi tên chúng nó đâu kidding
  9. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Con bé Heo về nhà học bài đi, thi cử đến nơi rồi, cẩn thận không về sau lại không nhớ tên con để mấy vị bằng hữu kia người ta cười cho vì đã quên còn gọi bừa tên con người khác đấy
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là cô nương ấy gọi nhầm tên phụ thân của hài tử.. gọi thành tên của chư vị nhân huynh đệ trong này thì...

Chia sẻ trang này