1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG THẰNG ĐIÊN

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi KaoSon, 28/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thói hư tật xấu của các phượt nam
    1. Yếu đuối
    Những người đàn ông ăn sóng nói gió, đạp núi cưỡi mây, vi vu trời nam đất bắc sẽ giật mình nếu bảo họ là những kẻ yếu đuối. Yếu đuối sao lại có gan đi bộ cả tuần lễ trong rừng thẳm, yếu đuối sao lại chạy được xe cả ngàn km trên những con đường lổn nhổn đá hộc. Yêú đuối mà gái chạy theo cả đàn nức nở khen nam tính, quyễn rũ, ******** hơn phim ***.
    Yếu đuối phải là bọn đầu chải gôm, áo cổ cồn, đi nhẹ nói khẽ cười duyên động tí là sụt sùi thổn thức nước mắt lã chã. Chứ các ông thì...còn lâu!
    Nhưng tớ lại đánh giá rằng, những đứa như thế, trong đó có cả tớ là những đứa yếu đuối hơn cả đàn bà. Cãi nhau với bạn gái, chán, bỏ đi phượt. Công việc bế tắc, cũng chán, bỏ đi phượt. Thậm chí những nguyên nhân còn vớ vẩn hơn rất nhiều. Ví dụ như bạn Tinh Hoa Sao Sáng Bàng Quang, một đêm mót đái nhưng tỉnh dậy đã thấy ướt quần, thế là khóc tu tu bắt đầu một chuyến xuyên Việt với nhiều nỗi niềm khó tả.
    Phượt như là một hình thức giải thoát tinh thần, chứ không hẳn là một góc cuộc sống cần được cảm nhận. Phượt đôi khi là trốn tránh trách nhiệm của mình với cuộc sống với những người xung quanh.
    Nhiều người sẽ không giải thoát kiểu đó, họ đối mặt với vấn đề để giải quyết. Cãi nhau thì làm lành. Bế tắc thì tìm nút gỡ. Đái dầm thì đóng bỉm. Họ sẽ không có thời gian để phượt để oán thán trời đất như tớ.
    Vậy thì các phượt gia là lãng tử hay là kẻ hèn nhát? Phần kết luận, dành cho các bạn gái buôn tiếp.
  2. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. Cố cứ khen anh Cao Sơn nghiêm chỉnh, tu tỉnh thì còn hơn cạ chửi ấy chớ. Ko tin à? Thử xem. Xù các loại lông lên ngay.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu mà bác đồng ý sửa tiêu đề Topic lại là "những người điên" thì em mới đủ tư cách tham gia tán chuyện về cái bôi vàng trên, vi em không phải là đờn bà.
    Còn bác không sửa thì em ngồi nghe chị em độc tấu vậy.
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Bác nài lại ngứa nghề roài. Kó cãi nhau với bạn gái hay vợ iu thì cứ PM cho iem. Cùng đi phượt nhể. Đằng nào thì chẳng mang tiếng là thằng đàn ông yếu đuối roài. Hê hê

  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em thấy mấy anh phượt cá tính đầy mình. Như anh CS ý hơi bị chất luôn. Nhưng em e hơi yếu
    Vài anh đi cào cào, xe khủng hay anh Min Pro thì đẹp trai phong độ, nhưng hơi kiêu. Mấy anh này toàn nhìn gái bằng nửa con mắt.
    Còn 1 số anh bụi thì bụi quá người ta thỉnh thoảng gọi là bựa đúng chất luôn. Ví dụ như đi chơi xa mà vô tình gặp gái thì toàn để gái trả tiền. Đến khi gái choi đẹp quá thì thấy xấu hổ lúc đấy hối hận đã muộn.
    Em nhớ lần đầu tiên đi cùng box Dulich đi sang gốm Nhung bên Bắc Ninh khi về xế nhờ mua quà xong ko trả tiền, xe của em, xăng em đổ. Nói chung thành phần này cũng ko phải ít.
    Sơ sơ thế thôi ạ. Các bác cho thêm ý kiến.
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    lang thang 1 mình tại 1 nơi xa quê, đường phố lung linh bởi những ánh đèn. đường phó tấp nập, đi cùng mấy thằng bạn người China trên phố, gặp 1 hiệu bán đồ làm đẹp, bõng tủm tỉm cười 1 mình,
    mấy thàng bạn hỏi mày cười cái gì????
    chỉ tay vào cái bấm biển quảng cáo cái bấm móng tay to bằng chiếc bật lửa.
    rẽ vào mua một cái làm kỷ niệm, hay nói đúng hơn là sắm cho mình một cái.
    lại tủm tỉm cười nhớ về bác Kao Son...........
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bác nào cho em xin tí muối với, món này nhạt quá!
  8. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Có cần trộn i ốt không cô?
  9. kungfu0211

    kungfu0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cố một điều là em cũng đã đi phượt được gần 2 năm rồi ( tháng nào cùng đi để refresh ) . Ấy thế mà không kiếm nỗi một cô nàng đi cùng . Dân phượt chỉ có duyên với **** thôi thì phải . Nói chuyện với con gái thì cộc lông lốc , lúc nào cũng đi nhà nghỉ cho nhanh .
  10. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Em nếm qua thấy nhạt nên xin muối, còn bác thế nào sao em biết được!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này