1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày cuối cùng bên mái trương thái phiên thân yêu, cảm giác của các ban thế nào?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi fire_scorpion, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire_scorpion

    fire_scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày cuối cùng bên mái trương thái phiên thân yêu, cảm giác của các ban thế nào?

    CÁC "NHÂN" LỚP 12 THẤY THẾ NÀO KHI SẮP PHẢI XA MÁI TRƯỜNG MÀ MÌNH ĐÃ GẮN BÓ TRONG SUỐT 3 NĂM CẤP 3, NHỮNG NĂM ĐEP NHẤT CỦA TUỔI HỌC TRÒ, PHẢI KO Ạ?
    HÔM NAY CHỨNG KIẾN CẢNH CÁC ANH CHỊ LIÊN HOAN TRƯỚC KHI CHIA TAY, VUI, RẤT VUI NHƯNG DƯỜNG NHƯ CÓ CHÚT GÌ ĐÓ THẬT BUỒN, CẢM ĐỘNG VÀ PHA CHÚT NGƯỠNG MỘ.
    THAY MẶT CÁC "NHÂN" CÒN LẠI CỦA TRƯỜNG CHÚC ANH CHỊ "LUÔN LÀ CHÍNH MÌNH" VA HÃY TIN VÀO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH ĐỂ CÓ THỂ TỰ TIN VƯỢT QUA NHỮNG KÌ THI KHÓ KHĂN ĐANG CHỜ ĐỢI PHÍA TRƯỚC.
    TRY UR BEST TO MAKE UR DREAMS COME TRUE. GOOD LUCK.
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn em khi em đã nghĩ đuợc thế ,hu hu ,thực sự lớp anh rất đoàn kết cho nên chia tay rơi nước mắt là điều không thể tránh được ,lớp anh hôm nay đứng lên hát (12A6 ý) thực sự mọi người đều rất hết mình ,những lời hát đó thực sự là lời từ trong con tim mỗi người ,vì lời bài Sea game là do bọn anh biến tấu đi mà .sau đó bọn anh lên lớp ,để sinh hoạt buổi cuối cùng với lớp với bạn bè ,với cô chủ nhiệm .
    11h đi liên hoan mặn ,ăn mà náo nhiệt lắm ,bọn anh hát ầm cả lên .:" chúng con yêu mẹ lắm ,mẹ Điệp ơi ",:ấy ơi tớ yêu ấy ....
    rồi lại "bé lên ba '',tạm biệt búp bê .....rồi uống cho thật say ,thật đã đời ,12 h trưa không ai về cả ,tất cả đều lên lớp ,nghỉ ở đó ,bọn anh nghe nhạc ,rồi bọn con gái lại khóc ,khóc khóc .ụ nước to tướng đáp vào người nhau ,nước hoà với nước mắt ,cái cảnh ấy buồn lắm em ạ ,rồi mọi người không muốn buồn nữa ,thế là bật to nhạc của Vengaboy ,cả lũ cùng nhảy ,nhảy loạn lên và nhảy hết mình .,,cứ thế rồi con trai con gái xuống sân đá bóng ,đứa ra chụp ảnh ,đứa lại ngồi trên lớp để cùng ôn lại tất cả những kỷ niệm vui buồn vừa qua .
    2h các thầy cô họp hội đồng .,thời gian không cho fép nữa ,bọn anh fải xa lớp thôi .nhìn lại lớp một lần ,rồi ai đó lại khóc .,....
    vừa đi ra khỏi trường ,gặp bác nào cũng chào tạm biệt ,híc hì hì .
    thế là lại lang thang trên đường ,cùng nhau đi ăn chè trăm năm bên Hạ lý ,cùng ra công viên ,ngồi hát .,...và bây giờ fải về ,thế là kết thúc một buổi chia tay đầy buồn vui ,nhung nhớ ....tất cả sẽ mãi là kỷ niệm .kỷ niệm về A6 thân yêu
    A6 to gether forever .....
    Tập thể A6
    Nắm tay nhau cùng bước bên nhau ,và môi nở nụ cười .Dẫu mai sau đi đến nơi đâu ,kỷ niệm trong ta còn mãi ,Tháng năm qua ta sống bên nhau buồn vui còn trong nỗi nhớ .từng ánh mắt trao trong tim mỗi người ,ta cùng chung một ước mơ
    Mãi bên nhau kề vai ,ta cùng đi tới tương lai ,cùng ghi nhớ lời thầy cô ,người cho ta ước mơ ,hãy vững tin ngày mai ta cùng hoà chugn câu ca ,fút giây này còn mãi trong ta ,nhớ về A6 thân yêu.
    Hand in hand for happiness ,of mankind we walk to gether.Eastern sun shines up my mind ,future is expecting for long .Forget all your new ousness. all for the Victory .From your eyes .i have my hope ,the dream i share with you .
    We all to gether go in to the future ,all member to gether remember Thai Phien .Tomorow we believe in ,let's sing out our song .this moment we keep in mind ,never to say good bye.

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  3. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    híc híc bác vinhaihong làm em xúc động quá , một năm nữa em cũng như bác rồi

    Hôm nay trăng sáng lưỡi liềm
    Anh nhìn anh biết có điềm gì đây
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hu hu ,mãi mới có một nhân trả lời ,từ bây giờ xa thái phiên rồi ,nhớ quá đi thôi ,huhu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  5. fire_scorpion

    fire_scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    trước hết cảm ơn các bạn vì bài viết đầu tiên của tôi đã được các bạn chấp nhận va trả lời, sau là có vài lời chia sẻ cùng bác vinhhaihong gì gì đó, hôm đó tận mắt chứng kiến cảnh các bác lớp 12 thút thít trong lớp, xong đâu đấy thì lại dắt nhau đi đồ sơn,buồn thì buồn thật nhưng cũng vui thật, hy vọng sau này lớp mình cũng đưoc như vậy nhưng làm thế nào đươc nhỉ, lớp tôi thì ko được đoàn kết, vui vẻ như vậy nên cũng chán lắm, có ai có cách giúp lớp tôi vui vẻ và đoàn kết hơn ko, xin hậu tạ.
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    đừng nói trước thế ,bạn gì gì mà gọi tui là bác vinhaihong gì gì ơi .bởi vì lớp anh đây lop 11 cũng chỉ hơi đoàn kết thôi ,còn lớp 10 thì cực cực xa lạ .nhưng lạ thay lên lớp 12 thì lớn rồi ,fải khác chứ thế là chẳng ai bảo ai ,nhất là khoảng học kỳ 2 dường như mọi người ý thức ra rằng thời gian bên nhau không còn bao lâu nữa ,mọi người lúc ấy thực sự là hoà đồng thực sự là cảm thông gắn bó đoàn kết với nhau .còn lớp các em bây giờ như vậy là bình thường thôi ,bởi hầu hết ban đầu đều thế mà.
    thôi chúc các em học tút ,ngày kia anh thi tốt nghoiệp rồi mà chưa học chữ gì đây ,chỉ mải làm fao thôi ,.hì hì hu hu

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  7. hanoichieunhoem

    hanoichieunhoem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Sao năm ngoái mình ra trường chẳng có thằng nào vào chúc mừng năm nay lại có chúc mừng hay nhỉ
    Tôi không tin đời tôi có em rồi lại xa em suốt đời ...
  8. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật thêm 1 lứa nữa ra trường,chả nhớ rõ lắm hồi mình ra trường lớp có đứa nào khóc không nữa ( 12A1 96-99 ) không biết trường mình còn lớp chọn như hồi trước không nhỉ.Đáng ghét nhất là bọn lớp chọn chỉ có học ,học và học chả có đếch tình cảm gì cả.
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hề hề tại khoá các bác nó thía ,chứ càng ngày lớp trẻ nó fải càng khác chứ .hê hê

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác lớp 12 ngày mai thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt nhá

    Hôm nay trăng sáng lưỡi liềm
    Anh nhìn anh biết có điềm gì đây

Chia sẻ trang này