1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày cuối cùng bên mái trương thái phiên thân yêu, cảm giác của các ban thế nào?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi fire_scorpion, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_bloodvn

    heart_bloodvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ra trường ư?? tôi nhớ nhiều lắm.Tôi nhớ lớp học hành lang mà suốt ngày lũ chúng tôi ra đứng chen chúc.Tôi nhớ đến cái bảng mà lũ chúng tôi tha hồ vẽ vời và thể hiện tài năng.Tôi nhớ Bác bảo Phúc bảo vệ mỗi lần chúng tôi có gì để măm măm đều chui rúc xuống đấy -tránh miệng lưỡi thiên hạ bảo mình ăn mảnhNhớ những giờ học lúc thì nghiêm túc ,lúc thì như cái chợ hehe...giờ thi xong rồi nghỉ ở nhà cảm giác buồn khủng khiếp chỉ có mỗi cách là lên mạng cho nó khuây khoả thôi.Giá như giờ lại được đi học cùng một lũ nhà mình nhỉ???? ĐH cứ mỗi đứa một phương chán chết !
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ,,,,bạn bè gần rồi sẽ lại rất xa
    như bao đường thẳng có thể trùng hoặc cắt
    có thể song song để chẳng còn gặp mặt
    Chặng đường đời muôn lối nghìn phương
    vinhaihong ngày 24tháng 5 năm 2003

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  3. charactorfm

    charactorfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thơ của bác hay bác cóp ở đâu ra mà ấn tượng quá vậy. Bác làm em sắp khóc đây này - năm nay em lớp 12 rồi, chưa gì đã thấy nhớ mọi người quá. Em tự hứa năm nay em sẽ ko cúp cua bất kì buổi học nào nữa, em thấy tiếc thời gian lắm, , chẳng bao giờ em còn được làm những trò chẳng giống ai mà ko bị coi là lập dị nữa, hic hic ...
    As our lives change, come whatever, we will still be FRIENDS FOR-EVER.
    I thought that I''''d weak without you. But I''''m really stronger ....
  4. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng chung của bao nhiêu người chuyển cấp _ bao giờ cũng mong muốn lớp học của mình với những người bạn thân thương sẽ tiếp tục cùng ta chung bước trên con đường dài _ nhưng ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước _ và sự thật thì ko như ta mong đợi
    dù sao thì cũng nên vui vì cứ mỗi lần chuyển cấp _ ta lại có thêm bao nhiêu là bạn bè _ đến khi học lớp mới rồi _ chắc rằng chẳng có nhiều người còn nhớ lớp cũ đến vậy nữa đâu
    ________________________________________
    nay đò vắng bến lao xao
    bên chuân chuyến đó tôi nao nao lòng
    đã đành sáo đã sang sông
    còn trông theo dáng tơ hồng làm chi
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    wang trung ơi ,hu hu nó dúm bẩu tau cốp ở đâu ,huhu tau làm hay thía mừ nó nói thía ,cha rác to ,chú có xin lỗi anh hông thì bẩu .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  6. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    ko cóp thì cũng ăn cắp ý tưởng _ thôi cứ thú nhận thì đã sao
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    thằng khốn ý tưởng gì ,ghừ ghừ ,thằng này không biết yêu quí bạn bè gì cả ,trong cái biển ttvn này mỗi tao với mày cùng hội cùng thuyền thía mà mày nói thía à ,hic hic vu oan giá hoạ đểu quá

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  8. charactorfm

    charactorfm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bác vinhhaihong bình tĩnh đã nào, bác thật hay suy diễn quá, rõ ràng là em hỏi bác cơ mà, em nào đã dám nghĩ gì xấu về bác đâu. Nếu " tình ngay " thì bác cứ cho em một câu là thơ bác làm, làm gì mà bác đã phải la làng la nước lên thế. Nhưng mà nếu lấy ý tưởng của người khác thì cũng đừng tự nhận nhé, như thế là ko fairplay đâu ...
    I thought that I''''d weak without you. But I''''m really stronger ....
  9. fire_scorpion

    fire_scorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bác ao_mong voi characform nói đúng đấy bác vinhhaihong ạ, bài thơ hay như thế thì chỉ có đi chép ở đâu ra thôi chứ bác a'', em tin là ko có khả năng đâu .
    Mà nếu đúng là bác làm thật thì cũng chỉ có thể là lấy từ 1 bài có sẵn,sau đó thêm thắt,sửa chữa vài từ, vân vân và vân vân. Tóm lại, I DON''T BELIEVE .
    Rất tiếc vì đã nói trúng tim đen của bác, nhưng em vốn là người thật thà, thẳng thắn,nghĩ gì nói nấy,mong bác thông cảm.
    Chúc bác ngày càng chép được nhiều bài như thế và hơn thế.
  10. ao_mong_tinh_yeu

    ao_mong_tinh_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi tao đính chính hộ mày đây
    các bạn ạ _ bài thơ đó đúng là do nó tự làm đấy _ nhưng ý tưởng "các đường thẳng có thể trùng hoặc cắt" là nó ăn cắp của bạn và chuyển thành thơ
    ______________________________________________________
    I''ll see you in the sunlight I''ll hear your voice everywhere I''ll run to tenderly hold you But, Darlin'' you won''t be there

Chia sẻ trang này