1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày cuối cùng bên mái trương thái phiên thân yêu, cảm giác của các ban thế nào?

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi fire_scorpion, 26/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    nhân tài mà không được trọng dụng
    hào kiệt mà fải chịu ô danh
    than ôi
    Ngẫm ra muôn sự trên đời
    Khó đem thành bại mà soi anh hùng
    Tạm biệt bóc
    Tạm biệt Quang Trung
    Từ nay nước sông sẽ không fạm nước giếng nữa ha
    Anh đường anh ,
    chú đi đường chú
    Xem ra người thực sự chân trọng Quang Đức này
    ngoài đời thường thì chẳng còn ai khác
    mạng mét cũng đến thế mà thôi
    Zài jian /sayonara gozaimas /good bye /tạm biệt

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Bác vinhaihong này có điều gì uất hận mà làm thơ như viết ... di chúc dzậy ???
    Em tiếp nhời bác đây : chúc bác thượng lô bình an đi siêu thoát (mỗi năm một lần mời bác dzìa xơi hưong hoa)

    Never cared for what they do
    Never cared for what they know
    But I know ...
  3. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    U18 năm nay của TPC có cảm giác như nào khi sắp ra trường ?
  4. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    xa trường à ? nhớ lắm chứ
    hix hồi lớp 10 thấy cảnh mấy anh chị lớp 12 ra trường khóc lóc , chẹp chỉ bùn cười thui , lúc ấy em nghĩ là chẳng việc gì phải khóc , có phải sẽ ko bao h gặp lại đâu ..
    lớp 11: hơi thấm 1 chút ...
    lớp 12 : sẽ là nước mắt , sẽ là chia tay , sẽ buồn . h thì em hiểu rồi ... sau này dẫu còn có gặp được nhau thì cũng khác nhìu rùi , chẳng thể quay lại cái thời học sinh như thế này đâu
    A10 ơi , tao nhớ chúng mày !! Nhớ những đứa đã ôm tao , cho tao mượn vai khi tao khóc , nhớ những đứa đã an ủi khuyên nhủ tao , nhớ những đứa đã động viên tao thúc đẩy tao bước tới , nhớ những khuôn mặt thân quen những tiếng cười khả ố .. đặc biệt ; nhớ những đứa đã đánh tao này , cấu má tao này ... ( cái này đề nghị Hải châm , Hùng ấu lưu ý nhá )cắn tao này ... Nhớ lắm , nhớ tất cả .... bạn của tao ....
  5. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    hix thật sự , năm cuối cấp rùi , rất mong giữ lại thật nhiều kỉ niệm về thày cô trường lớp ... nhưng em đảm bảo có xa trường , em sẽ nhớ về tất cả , kể cả bác bảo vệ mới đẹp trai có anh con trai cũng đẹp trai nhưng trừ 1 người -quái vật tóc xoăn-cô cn lớp em .. Trần đời em chưa từng thấy ai phạt tiền học sinh 1 cách vô lí như thế cả .... cái gì cũng tiền ...tiền ...tiền .. cô làm cho chúng em có cảm giác như cô là quái vật có sở thích là lăm lăm nhìn vào túi tiền của bố mẹ chúng em , thậm chí là chúng em .. Trẩn đời em cũng chưa từng thấy 1 giáo viên nào dạy học sinh là :" có dốt thì giấu nó đi , đừng có phơi cái dốt ra cho mọi người thấy .. học dốt thì đừng có đi thi thử đại học làm gì để người ta nhìn thấy mình điểm kém dơ lắm " haha cô đã tự biến cô-1 giáo viên tuy rằng ko có trình độ sư phạm nhưng tạm coi là có học thức - trrờ thành đề tài của những trận cười, những trò hề ở cái lớp này ... Thương tâm cho những đứa nằm trong tầm ngắm của cô !
    Người ta vẫn bao rằng làm cho người khác sợ thì dễ nhưng làm họ nể mình mới là khó .. Nhưng cô thì cả dễ cả khó đều ko làm được.. cô hãy thử nhìn lại "BẦY LŨ CHIM LỢN " do cô dựng lên ở cái lớp này xem , có đứa nào nó yêu quý , nó nể cô ko ? ko có đâu, cô thân yêu ạ . vì cô chẳng làm được hành động người lớn nào khiến chúng em phục cô hết !
    có quá nhiều việc xảy ra khiến em đi đến 1 kết luận :" cướp đêm là giặc , cướp ngày là cô" ... em nhớ như in cái buổi chiều cô gọi mấy đứa ở lớp ra , " xin đểu" bắt bọn em về nói với bố mẹ ủng hộ quỹ lớp . " dăm ba chục thôi em . mấy trăm lại càng tốt .. nhà có điều kiện thì cho lớp 1 tí " ... rồi đầu năm học với những khoản thu cực kì vô lí . trong khi học sinh đã phải đóng tiền xây dựng rồi thì cô bắt 100% đóng tiền " ủng hộ xây dựng" nhiều ko kém .. trong khi các lớp khác , cô giáo người ta bảo là " các bác cứ tuỳ tâm , đóng cũng được , mà tốt nhất là giữ lại cho các cháu bồi dưỡng thi " thì ở lớp ta , có 1 bác phụ huynh lên tiếng phản đối thì ôi thôi cuộc đời của con pé đáng thương bị vùi dập từ đây...Hay vì cô kiếm được đồng tiên_tưf_tay_cha_me_chụng_em quá dễ dàng nên cô ko còn hiểu thế nào là tiền mồ hôi nước mắt ?? cô bảo cô "chí công vô tư"? cô có hổ thẹn với lương tâm ko? khi hàng tháng tiền học của chúng em đóng thừa ra .. cứ vun vút bay đi chẳng hiểu vì đâu
    trần đời em cũng chưa từng thấy ai như cô . học thì ko lo học , chỉ ca hát nhảy múa ... khoá trước của cô có 10 người đỗ ĐH . đáng sợ thật . NhưngA10 này sẽ ko thế đâu! a10 này sẽ cố gắng đỗ đạt cho cô thấy rằng ... ko phải vì cô mà chúng em thành đạt đâu .. cô thử nghĩ xem , h Sinh của cô , cô cho học sinh tự ngồi tóm tắt bài .. rồi chấm vở lấy điểm .. thử hỏi HS đến lớp để làm gì ? cuối năm thì lo sốt vó sợ năm nay thi Sinh... đau xót lắm thay !
    em chẳng mún trách móc , chẳng mún lên án bất cứ ai , nhưng thực sự thì ko chỉ có em mà đến 47 con người này đang bất bình , đang chịu ức chế vô cùng đấy ... còn những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh này .. chúng em đang cố gắng để bỏ qua tất cả , ko phài vì cô .. mà để khi ra đời , chúng em còn có niềm tin vào mọi người ....
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    Mai gọi cô CN em vào đây đọc nhớ
  7. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vâng đọc bài viết của Hà Mã ta có thể thấy được nỗi bức xúc đã bị dồn nén từ rất lâu mà bây giờ mới được giải quyết. Cũng đúng thôi, khi ta bị dồn nén đến bước đường cùng thì phải đứng lên mà đấu tranh thôi. Phải chăng cô giáo em Hà Mã là 1 tên sát thủ khát tiền. Đã là học sinh thì phải có đứa dốt đứa giỏi, chẳng có lớp nào mà toàn đứa giỏi quá, điều đó là nghịch lý. " Đã dốt thì đừng có đi thi thử ĐH ", mk thi thử ĐH thì mới thấy mình dốt đến mức nào để còn chọn trường xem nên thi ĐH, CĐ hay Trung cấp chứ, mk đã dốt mà còn giấu thì bao giờ mới khá được, một con người cổ hủ lạc hậu, đíu xứng đáng là giáo viên của 1 trường danh tiếng
  8. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    cô chủ nhiệm A10 tên gì nhỉ, tự nhiên quên mất rồi???
  9. tom_xinh_87hp

    tom_xinh_87hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Liên-cái tên mĩ miều ấy là của cô ! ... cô em còn có cái nghịch cảnh hay lắm nhé : tiết 1 cô lên lớp nói là " có gì ko hiểu thì hỏi thầy giáo nhé" tiết 3 cô lại lên lớp và nói " dốt thì giấu đi , lại còn vạch áo cho người xem lưng " và cô em còn có cái thói quen áp đặt , đánh giá bản chất con người cứ như cô từng trải hiểu đời lắm ko = ... em xin lỗi chứ đến những thứ đơn giản như đột biến gen -cái mà 1giáo viên Sinh phải biết mà cô còn ko hiểu .. thì nói gì những thứ cao siêu như thế .. ôi nghịch đời !!!!
  10. bonghongthuytinh410

    bonghongthuytinh410 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của em Hà Tõm anh mới thấy tủi thân . Em làm anh nhớ bà Oanh Sự lớp anh quá . Nếu như ko có bà ấy , có lẽ cuộc đời anh đã đi theo chiều hướng khác , nếu như ko có bà ấy , chắc sẽ chẳng có ai trù dập anh đến mức kô ngóc đầu lên được . Em biết anh có 1 điều mong mỏi gì từ khi ra trường mà đến bay giờ anh vẫn chưa thực hiện được ko , đó là vào 1 ngày đẹp trời nào đó , anh sẽ tống 1 quả bom ( túi nylon+ NH3+kứt) vào nhà bà ấy

Chia sẻ trang này