1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐÃ QUA...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitaminpp, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Giá như thời gian quay trở lại,mình sẽ làm được nhiều điều mà không phải hối tiếc như bây giờ,biết bao nhiêu cơ hội tốt đẹp đến với mình mà mình đã không biết đón nhận nó.Và bây giờ đối diện với thực tế , mình sẽ cố gắng và nắm bắt những gì tốt đẹp nhất đến với mình trong cuộc sông hàng ngày,không được buông xuôi cho số phận đến đâu thì đến:Tôi"nhé.
  2. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như chủ đề này toàn phụ nữ nói chuyện với nhau. Mình vào đây có vẻ không thích hợp cho lắm.
    Nhưng dường như các bạn đang đứng từ trên cao và nhìn xuống, rồi đánh giá và bình luận. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng con trai chúng tớ cũng phải trải qua những cảm giác như của các bạn. Nhưng con trai chúng tớ tìm mọi cách để vượt qua chính bản thân mình, mở lòng mình ra với cuộc sống. Có thể những việc chúng tớ làm thường đi theo lối mòn, khiến không ít người cho rằng chúng tớ đang diễn kịch. Xin hãy nhìn vị tha một chút.
  3. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Biết là sẽ có người phản ứng, biết là sẽ có người lên tiếng. Được quan tâm một ai đó và được một ai đó quan tâm là một niềm hạnh phúc phải không? Ý bác nói là trong cuộc đời không nên đa nghi và khắt khe quá phải không? Ý bác nói là ta nên mở toang lòng mình ra với đời phải không? Vâng, em xin lĩnh ý bác! Em sẽ cố gắng!
    DÙ THẬT LỆ RƠI, LÒNG KHÔNG BUỒN MẤY, GIẬT MÌNH TỈNH RA, Ồ NẮNG LÊN KÌA!
  4. newdays

    newdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ban nhin moi chuyen deu theo chieu huong xau, minh ko nghi la ban da vo cam.
    Nobody is perfect, co the doi voi ban tat ca deu gia tao, nhung hay hoa minh vao cuoc song, xa hoi, ban se thay that ko de de la chinh ban than minh, hay cho minh co hoi hieu ro ve nhung nguoi xung quanh minh hon, chuc ban luon vui ve, hanh phuc!
  5. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thấy em cười đùa đó đây,
    Mái nhà năm xưa tóc em còn bay,
    Gặp nhau giây phút trong đời ấy,
    Thấy gì bâng khuâng vướng chân hoài..
    Sau những tháng ngày mệt mỏi và buồn bã giờ đây mình đã trở về với chính mình rồi. Gặp lại người bạn sau 2 năm, thấy cả hai đều thay đổi nhiều quá. Vẫn ánh mắt đen nháy to tròn ấy, vẫn nụ cười bao dung đấy, vẫn những câu hỏi quan tâm đấy, giờ không phải của một cô gái líu lo yêu đời ngày nào mà là một người mẹ, một người phụ nữ trong gia đình rồi. Chị trầm hơn, đằm thắm hơn, lo toan hơn nhưng hình như cũng hạnh phúc hơn. "Em yên tâm đi, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em, rồi tình yêu sẽ quay trở lại với em". Vâng, em nghe lời chị. Nhìn thấy chị, em tự nhiên thấy mình thật bé nhỏ và ích kỷ, trẻ con. Nhưng nỗi buồn của em, những phiền muộn của em nếu so với những lo toan của chị, những gì chị đã trải qua nào có thấm vào đâu. Vậy mà tại sao em phải âu sầu, phải ủ dột phải bi quan và nghi ngờ cuộc sống chứ. Vẫn còn nhiều người xung quanh em, vẫn còn nhiều người dang tay đón em cơ mà. Em còn có cả một tương lai phía trước cơ mà. Rồi sẽ đến lúc, tất cả chỉ là một vết kí ức thôi, rồi sẽ đến lúc em cũng sẽ như chị mà, phải không chị? Vậy thì việc gì em phải buồn chứ. Về với chính mình thôi, là em tươi vui của thủa nào chị nhỉ!
  6. vitaminpp

    vitaminpp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Được vitaminpp sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 23/05/2004
  7. nganhang_tinhyeu2003

    nganhang_tinhyeu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe đâu đó có câu nói : "...khi một cánh cửa đóng lại ,điều bạn nên làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đóng nữa mà hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình " .Không phải là khi chia tay rồi ,ngay lập tức bạn sẽ tìm đến một người khác ,vì như vậy bạn đang tự lừa dối mình và lừa dối cả họ nữa .Nhưng bạn thử nghĩ xem ,bạn cứ ngồi đó mà ôm nỗi buồn thì liệu người đó có quay lại với bạn không ? Bạn có thấy thoải mái hơn không hả bạn ? Mình còn cuộc sống của mình nữa chứ ? Đừng phàn nàn về những gì đã qua và đặc biệt không được để cho mình ngồi một mình ,hãy tìm và làm một công việc nào đó mà bạn yêu thích .Thời gian sẽ giúp bạn quên được người đó và bạn lại bắt đầu yêu ,bạn lại thấy cuộc sống vẫn tươi đẹp khi không có người đó ở bên .Những ngày tháng đã qua thật là đẹp ,bạn phải trân trọng nó ,nhưng không phải là sống mãi với nó .Bạn có nghĩ giống tôi không ? Vậy thì hãy thực hiện đi hơn là ngồi đó mà phàn nàn đấy bạn ạh .
  8. thistle

    thistle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng không hiểu nổi mình nữa, tại sao mình lại như thế... bao nhiêu sự chăm chỉ, cần cù trong công việc biến đâu mất cả rồi ? lúc trước cũng một phần nhờ vào đức tính ấy mà mình được những người quản lý đánh giá vượt trội hơn rất nhiều so với các đồng nghiệp vào cùng lúc. chẳng lẽ mình đã hài lòng với chính mình rồi sao, mình đã từng nói là phải luôn phấn đấu, sẽ không bao giờ hài lòng với chính mình để có mục tiêu vươn lên... tại sao cách đây nữa năm mình cảm thấy tiến bộ từng ngày, nhưng hiện nay thì thế nào ? hãy nhìn lại chính mình xem đã là gì mà tự hài lòng sớm thế ?
    Hãy thực hiện những gì mình đã dự định, không nên do dự, trì hoãn. Hãy là mình như với những gì đã làm ngày hôm trước.... và hãy là mình của ngày mai. Một ngày mai cụ thể, chứ không phải là ngày mai trong dự định.

Chia sẻ trang này