1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày dần trôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Custard_cake, 26/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Những tháng ngày dần trôi

    Ngày hôm nay sắp bão. Không khí thật khác lạ. Những hàng cây ven đường được chặt trụi cành tạo nên những khoảng trống thanh thoát trên đường phố.

    Ngày hôm nay bắt đầu muốn thu mình bé lại. Muốn chăm lo nhiều hơn cho bản thân mình. Những tháng ngày qua tham gia nhiều hoạt động đoàn thể, thấy thật mỏi mệt, và đôi khi mình không còn nhận ra mục đích sống của mình là gì. Công việc ở công ty, các hoạt động ở công ty cuốn mình vào một vòng xoáy. Và mình muốn sống yên ả trong cuộc sống của riêng mình. Với một cõi mộng mơ, với một hai người bạn thân thiết, có thể sẻ chia cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống.

    Thực ra, khi mình viết những dòng chữ này, là mình đang nuôi dưỡng trong mình một niềm tin. Một niềm tin vào điều gì đó tốt đẹp trong tương lai. Mình, đang giống như cô bé Axôn trong Cánh buồm đỏ thắm.Dù thời gian có trôi qua, dù đã bao lần mình phải gặp những thất bại cũng như thất vọng, mình vẫn giữ được trong lòng một niềm tin trong sáng, niềm tin của cô bé Axôn.
  2. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cứ sợ cơn bão trực ập xuống. Thực ra sẽ không lo hơn nếu như sáng nay không đưa cái áo mưa cho em gái. Mọi người ai cũng nhắc nhau về nhà sớm đi không bão. Công việc còn nhiều. Thực ra bây giờ cũng đang muốn sắp xếp lại tất cả để mọi thứ được giải quyết dễ dàng hơn. Sắp xếp lại mọi thứ, kể cả những ý nghĩ lộn xộn trong đầu.
    Sẽ ra sao nếu ngày mai mình sẽ vắng bóng trên diễn đàn thơ của công ty. Và cũng thưa thớt dần trong các hoạt động đoàn thể. Mình không thích phong cách làm việc lề mề, vô tổ chức, quá dân chủ và hơi bậy bạ quá trớn trong cái tập thể ấy. Không phải mình không biết hoà đồng nhưng mình cảm thấy mình không phù hợp với những hoạt động xô bồ ấy. Họ sẽ làm mình rời xa những điều đẹp đẽ mà mình đang hướng tới. Sẽ làm mình quên đi ước mơ và mục đích cuối cùng của cuộc sống của mình. Mình bị cuộc sống ở công ty cuốn đi khiến mình chỉ giống như một con ếch ngồi đáy giếng với những trò văn hoá mị dân.
    Đau vai và đau đầu quá. Sao chơi bowling tay phải mà lại bị đau vai trái nhỉ? Hôm nay không được ngủ trưa. Không được thoải mái nằm đắp chăn, duỗi chân lên cái tủ và nghe nhạc. Mình thèm những khoảnh khắc bình yên. Ôi cái khuôn mặt đầy mệt mỏi của mình. Ai nhìn thấy sẽ rất là đáng ghét.
    Cuối cùng thì mình đã có thể viết được nhật ký. Có những lúc tâm trạng ứ đầy mà mình không thể viết ra được. Viết ra được thấy lòng sẽ thoải mái hơn. Sắp xếp lại lòng mình để sống một cuộc sống làm mình không còn cảm thấy những tháng ngày dần trôi là những tháng ngày nhạt nhẽo và vô nghĩa.
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    cậu cứ giữ niềm tin của cô bé AXÔN đi..rồi ngày tháng dần trôi..cũng có một chàng GRÂY nào đó mang con xe 4 bánh màu đỏ thắm đến đón cậu ở bể bơi chẳng hạn..
    hay khi nào cậu thử đi ra biển xem..cứ nhìn cái cánh buồm đỏ thắm nào thì cái đó dành cho cậu đấy..
    ở thế kỷ 21 này nhưng tớ cũng giống cậu..vẫn tin vào những câu chuyện cổ tích tình cờ...cứ có niềm tin là có hết cậu ạ...
  4. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khoảnh khắc cuối ngày thật tuyệt. Vừa lúc nãy mình đã suýt cáu ầm lên nhưng đã đến chương trình quà tặng âm nhạc trên đài phát thanh của công ty. Thật dễ chịu. Mình chuẩn bị ra về và mình muốn hôm nay mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon lành. Mọi công việc sẽ để mai đến công ty sớm làm việc tiếp. Sẽ cố có một cuộc sống dễ chịu để thần kinh đừng bị căng thẳng, lúc nào cũng chỉ trực muốn cáu lên trong những lúc bị áp lực lớn.
    Mình sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo nhỉ. Mình sẽ, mình sẽ...
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bão rồi...lạnh
  6. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ ban mai
    Đinh Thị Như Thuỷ
    Ban mai thuộc về tôi.
    Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt.
    Tôi nhìn ngắm mặt trời.
    Hiểu niềm vui của ngày đang sống.
    Rã rượi xác quỳnh đêm qua vừa nở.
    Tôi hiểu trong đêm tôi ước mong gì.
    Cỏ đang hết mình xanh.
    Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là cúc dại.
    Sự rối bời của những dây tơ hồng.
    Luôn làm tôi mê mải.
    Tôi muốn trẻ thơ trong mỗi mắt nhìn.
    Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc.
    Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi.
    Bằng những ngón sương mù buốt nhức.​
  7. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đợi mặt trời rơi
    Nắng vàng tung toé
    Đợi làn gió nhẹ
    Mơn man mơn man
    Ở phía đại ngàn
    Tình yêu xanh lắm
    Biển sâu thăm thẳm
    Có sóng dạt dào
    Ánh mắt nào
    Đợi
    một điều giản dị
    Mùa
    vẫn trôi đi...
  8. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi bận không viết NK được, giải pháp tối ưu nhất là làm thơ.
    Có bão tự dưng thấy hay hay. Vì mọi người có chủ đề để nói, chủ đề để viết, để quan tâm đến nhau. Như là nhắc nhở nhau mang áo mưa, như là hỏi thăm nhau có ướt không,như là có người viết "bão từ thì nhằm nhò gì, chỉ sợ bão lòng cuốn mình đi".
    Có bão nhà ăn chật cứng người xếp thành hàng dài ngoằng. May mắn mình xuống sớm nên ung dung ngồi ăn nhìn bà con nhăn nhó. Nghiêng qua bàn bên cạnh thấy một đồng chí gỡ thịt xiên cho người con gái bên cạnh. Ngẩn người nhìn một lúc tự hỏi có phải họ là vợ chồng hay không.
    Buổi trưa lim dim ngủ trong những âm thanh hỗn độn. "Oliver " bên cạnh ghen tỵ vì không có phim để xem như mình, mở nhạc Tây Ban Nha nheo nhéo. Khoang bên cạnh bọn con trai bắn hafllife, khoang bên cạnh nữa mấy chị em gái thủ thỉ nhỏ to. Cái tai nghe của mình để nghiêng trễ nải. Buông cái kính. Phủ chăn lên mặt và ngủ một giấc ngủ nửa vời. Đợi chờ một điều gì đó bâng khuâng...
  9. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi chiều rất đỗi dịu dàng rớt xuống. Thích nhất là hình ảnh "Mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm" trong một bài thơ. Công việc hôm nay giải quyết mọi thứ dễ dàng. Cả ngày không chút căng thẳng. Chương trình ca nhạc trên đài phát thanh công ty bắt đầu bằng bài "Tình khúc 24." Thật tuyệt.
    Chuyện hoạt động đoàn ở công ty, cuối cùng mình đã đưa ra dự thảo chi tiết cho tờ báo nội bộ của của công ty. Nói là mình hơi bực mọi người, mình thu nhỏ mình lại, nhưng nghĩ lại cũng không nên quan trọng hoá vấn đề như vậy. Ngoài công việc, nếu còn sức để tham gia cùng mọi người trong các hoạt động tập thể mình vẫn tham gia. Chỉ có điều là không take lead nữa thôi. Mình đừng nên căng thẳng mọi chuyện quá. Mỗi người một tính thế mới là một tập thể. Mình đừng nhìn cuộc sống bằng con mắt khắt khe quá như thế.
    Nhưng cũng đừng quên chăm sóc bản thân mình,quan tâm đến những người thân trong gia đình mình. Mọi thứ cần phải biết cân bằng.
    Một buổi chiều rất đỗi dịu dàng. Một ngày rất đỗi dịu dàng lại sắp trôi qua.
  10. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa
    em thiu thiu ngủ
    tiếng ghita từ khoang cuối vọng về
    Cuộc đời là những cuộc mải mê
    tìm kiếm
    Kiếm một công việc tốt
    Kiếm một anh chồng hiền
    có những baby xinh đẹp như tiên
    hạnh phúc ngọt ngào bao người mong muốn
    Buổi trưa
    có tiếng cười vui nhộn
    vẳng từ ngoài lễ tân
    Cuộc đời là những cuộc chơi xa gần
    lúc rong ruổi trèo đèo lội suối
    lúc đạp xe lòng vòng quanh Hà Nội
    lúc quán đông người lúc chỉ lại một mình thôi
    bao nhiêu con đường em đã qua rồi
    bao nhiêu quán em đã dừng chân lại
    Rạp chiếu phim cũng một thời mê mải
    ngồi một mình nghiền những thước phim hay
    Có buổi trưa nào như buổi trưa nay
    khoác chiếc áo mỏng cho điều hòa bớt lạnh
    cắm một bông hoa tươi lấy từ bàn bên cạnh
    tắt bóng đèn, em một góc riêng tư
    Công việc còn nhiều nên hãy gắng ngủ trưa
    Công việc chia con người làm hai nửa
    Có những người quên đi tìm đôi lứa
    Nhưng niềm vui là công việc chứ còn đâu
    Đam mê tình yêu chỉ nhận những buồn rầu
    Nhưng công việc làm người ta hạnh phúc
    Thành công đến khi người ta gắng sức
    Tình yêu gắng mấy thì cũng chẳng thể đến đâu
    Cuộc sống của em cũng chẳng buồn rầu
    Lúc buồn lúc vui, ngày qua ngày vẫn vậy
    Tương lai là những điều ta không nhìn thấy
    Em vẫn sống là mình qua năm tháng bình yên
    Thật dịu hiền
    Duỗi chân dài ngả mình trên ghế
    Qua năm tháng những vần thơ vẫn thế
    Đèn bật sáng rồi, tỉnh giấc thôi em.

Chia sẻ trang này