1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tháng ngày dần trôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Custard_cake, 26/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buổi trưa không hề buồn.Vì rất bận rộn.Tớ báo thứ 2 bắt đầu ra. Cũng hồi hộp xem sản phẩm của mình.
    Sắp hết ngày. Ngày thứ 6 chết tiệt. Khi mọi việc đã gần xong. Thấy sợ khoảnh khắc cô đơn. Không phải không có người. Mà biết chia sẻ thế nào, vì cảm giác họ không thể đồng cảm được với lòng mình.
    Chiều mai bóng chuyền. Tối mai xem phim Hạt mưa rơi bao lâu ở Viện Gớt. Chiều chủ nhật xem BEN-HUR.
    Vậy mà vẫn sợ khoảnh khắc một mình. Tối về đọc truyện. Dạo này tối hay đọc truyện.
  2. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được Custard_cake sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 29/10/2005
  3. Custard_cake

    Custard_cake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được Custard_cake sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 29/10/2005

Chia sẻ trang này